1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trinh Cong Son FC tổ chức đi Tam Đảo 5-6/1

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuandat291, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuandat291

    tuandat291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trinh Cong Son FC tổ chức đi Tam Đảo 5-6/1

    Hi,
    Trinh Cong Son FC là một nhóm mới thành lập, gồm 1 số các blogger yêu nhạc Trịnh ở HN (có 1 số thành viên của box mình : Mai, Đ.V.Hùng,...). Sắp tới, nhóm sẽ tổ chức 1 buổi đi chơi xa, cụ thể là sẽ đi Mai Châu trong 2 ngày 13-14/10, sẽ có các tiết mục : đốt lửa trại, rượu cần, nướng ngô khoai quanh ...bếp lửa, và các trò chơi giao lưu, mục đích là để mọi người giao lưu, hiểu thêm về con người cũng như âm nhạc TCS.
    Chi tiết xem tại :http://blog.360.yahoo.com/blog-.aFciAYlaa9TdhQht_ZpvxABW8Yahr4c?p=475 .
    Box mình ai muốn đi thì đăng kí trong entry trên nhé. Rất vui vì được sự tham gia của mọi người.
    Thanks
  2. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    "đường lên Tây Bắc quanh co"...mỗi lần nghe thấy bài hát ấy là mình lại nghĩ về Tây Bắc,khi bạn vượt qua bao đèo cao quanh co trùng điệp,sơn thuỷ hữu tình,mây trời bát ngát,bên này là núi cao chót vót,ngay bên kia là những vực hay thung lũng sâu thăm thẳm với mây trời quyện núi,với những vạt rừng đầy những hoa mai,hoa mận nở ngát hương rừng,với những mái nhà sàn nằm gọn dưới những thung lũng hẹp toả khói nhẹ nhàng vào không trung,lúc đó bạn đã quá say cảnh rồi.Khi bạn đặt chân đến Bản Tộc Thái lúc tắt nắng,bạn được ở trong những khu nhà sàn cua người Thái,được tham ra vào đêm lửa trại với tiếng khèn dặt dìu,tiếng hát cao vút đê mê,được ngắm nhìn những cô gái Thái trẻ trung đầy sức sống,má đỏ hây hây,da trắng ngần nhẹ nhàng lướt quanh ngọn lửa trại với những vũ điệu thiết tha,được cầm tay họ cùng nhảy múa..lúc đó bạn đã sayyy..tình tự lúc nào,giống như ban uống rượu men lá của họ vậy,rất nhẹ nhàng,thấm dần vào tâm gan mình,say tự lúc nào mà không hay,mê tự lúc nào mà không biết...ôi! nhớ làm sao những bản Lát,những Luông Pha Băng thơ mộng đã đi vào thơ ca Việt Nam,những phiên chợ Mèo tấp lập đầy mầu sắc và âm thanh,nếu có một lần bạn được ngồi quây quần bên bát mỳ cay xé miệng bởi vị ớt trong một buổi sáng lất phất mưa quyện lẫn sương mờ lối lại của phiên chợ Mèo,bạn sẽ thấy như minhđang lạc vào bộ phim"Vợ Chồng A Phủ",hay trong phim "Cao Lương Đỏ" vậy.....mình lại muốn được lần nữa ngồi vắt vẻo trên con đường chạy ven thung lũng hẹp,đê ngồi hát ca bồng bềnh với mây trời,với gió ,với khói lam toả ngát ..ôi! Tây Bắc....
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được cubidon sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 06/10/2007
    Được cubidon sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 06/10/2007
  3. tim1conduong

    tim1conduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cho e tham gia với, có bao nhiêu người đi?
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đi nhưng ủng hộ các bạn khác đi thì có được vào đây hưởng ứng không???
  5. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nói rõ hơn đi !hè phí đi bao nhiêu k nhẩy ?
  6. tranginvi

    tranginvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Kinh phí 250k/người bác ạh
  7. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! chi đi đâu mút mùa,bây giờ mới thấy mặt đó chị...
    mà chị cứ vô tư đi,em cũng vào đây ủng hộ mà cũng hò hét như ai đó thôi...........hic.......tiếc quá không đi đc vụ này.........
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    cái vụ này đi chưa nhỉ?
    he he, nhớ có lần đi Mai Châu, ấn tượng để lại là 1 chai beer Hà Nội và 1 bịch đá to nhặt ở dưới mương.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đi chơi thì vui đấy, nhưng quan trọng là đi với ai??
    Vụ này bên kia nó đi hôm thứ 7 vừa rồi, vào blog Mai Mèo mà xem ảnh. Xô bồ.
  10. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Home nói rất đúng, khi nhìn qua ảnh có thể nhận xét là xô bồ cũng được. Bản thân thành phần tham gia chuyến đi cũng khá mở (vì rất nhiều vấn đề: Thời gian, chi phí thuê xe, sự quen biết giữa mọi người blog Trịnh FC...)
    Có những điều dù bản thân tớ cũng phật ý về chuyến đi này ngay từ đầu nhưng như nhiều bạn khác trong đoàn cảm thấy cần thông cảm với đội tổ chức của blog Trịnh còn trẻ và thiếu kinh nghiệm trong nhiều thứ... Quan trọng tớ thấy vui và hài lòng vì mình tham gia . Cảm giác vui vì được sống trong không gian mà nhạc Trịnh là chủ đạo, ngay mới ăn tối xong đã nghe thấy ngân nga tiếng ca của từng nhóm bạn tụ lại hát những bài nhạc Trịnh ... đêm khuya mọi người quây quần ngồi chia sẻ vì sao đến với nhạc Trịnh, từ bao giờ, như thế nào... có những cảm nhận gì đặc biệt về ca khúc nào đó...
    Nhiều bạn tới với chuyến đi ko có hiểu biết mấy về TCS, đơn giản chỉ biết tới những tình ca và một số bài thiếu nhi quen thuộc, nhưng thật mừng vì mọi người cùng hướng tâm hồn tình cảm lắng nghe Trịnh tôn trọng Trịnh để hòa mình vui chơi trong không khí miền cao mát mẻ, thanh thoáng...
    Box hay Blog đơn giản cũng chỉ là cách thức tập hợp được những người yêu Trịnh và đăng tải thông tin bài viết về Trịnh. Blog nhiều người trẻ hơn đa số 8x, 9x box ttvn đã có từ lâu nhiều người 7x, 6x... Yêu Trịnh là điểm chung nhưng cách thể hiện của 1 lớp thế hệ này nhìn trên diện rộng sẽ khác lớp thế hệ kia. Tớ hy vọng là mọi người trong box và blog có thể cùng nhau để nhạc Trịnh sống mãi và sống thật mạnh mẽ!!!
    Tớ cảm ơn Home nhiều vì chính bạn chẳng phải cũng vì tình yêu Trịnh mà có những quan tâm tới hoạt động và sự phát triển của blog Trịnh FC đó sao?
    Cảm ơn mọi người! Yêu box, yêu Blog, yêu Trịnh
    Được maimeo2783 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 18/10/2007
    Được maimeo2783 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 18/10/2007

Chia sẻ trang này