1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dielac123

    Dielac123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước có thằng em gợi cho mình 1 tình huống. " Bây giờ anh kô làm đi, sau này gặp lại, thấy nó bị thằng khác làm rồi thì tức lắm". Vậy nếu là mọi người thì sẽ cảm giác thế nào, nếu chỉ là thấy người ấy sao khi chia tay mình lại đang vui vẻ bên 1 người khác, yêu người đó hơn mình . Hay em nên là bạn bè với người ấy, để sau này có gì vẫn kô ngại khi phải gặp nhau nhỉ ?
  2. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đau !!!
  3. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đau á
  4. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui lẫn lộn!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đọc 11 trang thấy mỗi chú một kiểu .
    Anh éo gặp lại ( đúng ra là anh thích gặp lắm mà éo được ấy chứ) nhưng lễ tết giỗ chạt anh vẫn alo đàng hoàng . Sống ở đời phải hơn nhau cái đàng hoàng chứ lị . 4 năm nay anh vẫn làm thế có làm sao đâu.
    Thấy các cô các chú phỉ nhổ khinh bỉ thấy mà mệt quá ...keke
  6. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thấy thật bình thản và nhẹ nhàng( gặp lại có 1 lần mà cách đây 1 năm rồi) hì hì
  7. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    gặp lại first love thì sao nhỉ, vui, buồn cả cảm giác hậ n nữa, nhưng giờ thì gặp lại chỉ có cảm giác bị lừa dối thôi.
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy đúng. Lúc chưa gặp lại first vẫn cứ nghĩ là mình còn yêu cơ vì vẫn còn nhớ về người ta mà. Thế rồi quyết định gặp 1 lần xem sao ko ngờ sau đó thì giải toả mọi suy nghĩ nhớ nhung. Thấy sao mà chán thế lại tự dưng thắc mắc ko hiểu có tại sao ngỳa đó mình lại yêu nhỉ
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thấy chả có vấn đề j.Tết nhất hay mấy ngày lễ , các bác bên đó vẫn sang nhà mình chúc Tết, vẫn gọi điện hỏi thăm và rủ rê mình sang chơi.Mà gia đình của cả 2 thằng ng yêu cũ đều như vậy chứ.Hôm qua còn sang nhà mình ăn cơm.Vừa khó xử nhưng vừa cảm thấy ấm áp vì mình đc yêu thương và quan tâm thật nhiều.Mọi chuyện đã qua.Từ tình bạn mà thành tình yêu giờ ko yêu nhau nữa thì trở lại cái mốc tình bạn thôi.Có j đâu
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay đc khoảng 5 tháng gặp trên đuờng.Tim hơi nhói khi nhìn thấy cái áo đó,nụ cuời đó,2 tháng sau gặp đi trên đg` với 1 ng` con gái khác.Nụ cuời tươi đó trc dành cho minh bây h dành cho ng` khác.Hum đó đúng vào tết duơng lịch năm ngoái.Buồn ko thể tưởng tượng đc.Đúng là mối tình đầu,làm mình đau buòn,khổ sở.Bây h gặp thì sẽ ko còn cảm jác đó đâu nhưng chắc vẫn sẽ jật mình vì nụ cuời đó,khuôn mặt đó,chắc chắn,mãi mãi ko bao h quên đc!

Chia sẻ trang này