1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giống bác này, thực sự chỉ mong người mình yêu hạnh phúc
  2. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ôi pa, chia sẻ với anh em, tớ sắp có baby òi! yêu xế!
  3. stone2009

    stone2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    1 chút buồn, 1 chút nhớ, 1 chút bâng quơ, 1 chút hững hờ.....
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Buồn và có lẽ 1 chút tiếc nuối,ko biết nữa vì chưa gặp lại
  5. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cười khểnh....!!!!
  6. thienlinh27

    thienlinh27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lạnh.
    Sợ.
  7. lupin8899

    lupin8899 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không bình thường dù vẫn phải bình thường!
    Vẫn cười.......
  8. Hesdin

    Hesdin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cảm giác thế nào uh????.....quyết định chia tay ngày ấy là...đúng....hahhâh
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ... Hoàn cảnh : có con " mô kích " lởm vừa mượn được. Phóng từ trong ngõ ra , ex thì đi trái chiều.
    ... cố nhường cho "nó" đâm ở góc thuận lợi nhất. Tóc nó vẫn dài một cách "thần thoại" thế; mắt vẫn trong veo nhưng vô cảm. Dựng hộ xe, nhặt vài thứ , hỏi một câu : " có sao không em". Nó- đền đáp : bỏ đi thẳng.
    ... Về. Mẹ lấy ô xi già rửa hộ cái đầu gối. Hôm sau đi làm vẫn mặc cái quần bò, chỗ rách lấy bút vẽ quả táo... Thèm được đưa cơm quá mà chân ứ gãy
    Tim lành !

Chia sẻ trang này