1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mệt mỏi và thất vọg chính bản thân mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_tau, 07/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Bài nào của bác này mình cũng cảm thấy tâm đắc!
  2. penhonhoc

    penhonhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình là thành viên mới vào nên mình nói có gì bỏ wa nha... Mình nghĩ người con trai như thế thì bạn nên dứt khoát 1 lần một đi thì hơn, nếu cứ kéo dài tình trang này thì người đau khổ cũng chỉ là bạn mà thôi. Những hành động của người ấy chứng tỏ rằng họ đã muốn chia xa bạn rồi đấy, họ đã ko thik thì cái gì họ cũng làm đc. nếu mình là bạn thì mình sẽ thật dứt khoát hơn trong sự suy nghĩ của mình đế đưa ra lựa chọn chính xác hơn, chúc bạn tìm đc suy nghĩ từ trái tim mình nhé!!:D
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn 1 câu: "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo"
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    I hate myself for loving you
    Can''t break free from the things that you do
    I wanna walk but I run back to you that''s why
    I hate myself for loving you
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy mất lòng tin vào tình yêu bây giờ quá đi thôi
  6. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: bạn nói chia tay nhiều quá làm người ta mệt mỏi... muốn chia tay thật
    vàng 2 : đây là hành động không thể chấp nhận được giữa 2 người yêu nhau... mới yêu nhau đã tỏ ra kô tôn trọng... nhất định không nên tiếp tục.. tránh đau khổ khi lấy nhau.. mà phần thiệt luôn là con gái chúng mình
    vàng 3 : có xin lỗi thì cũng đã xúc phạm mình rồi, chỉ là thái độ mệt mỏi, khó chịu, nói nặng lời thì còn có thể bỏ qua chứ mức độ chửi cả bạn thì không còn gì để tiếc nữa
    Vàng 4 : đây là mối tình đầu của bạn, lại ở bên nhau đã 3 năm, bạn vẫn hi vọng anh ấy sẽ thay đổi và yêu bạn như ngày đầu nên nghĩ vậy thôi.. chứ thằng con trai cáu bẳn chửi bới người yêu là thằng không thể tiêu hoá được ( xin lỗi bạn nếu mình quá lời )
    vàng 5: bạn không đáng ghét, người đáng ghét là thằng người yêu bạn ý
    vàng 6 :đọc lại tất cả những lời mọi người nói, nghĩ lại những gì anh ta làm , bạn sẽ có câu trả lời
  7. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Anh ta chán chị thật rồi , sự việc sẽ càng ngày càng tồi tệ thôi chia tay là hơn
  9. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 lý do khiến bạn không dám chia tay.Một mối tình đầu đẹp đẽ trong sáng nhiều kỉ niệm và đã rất nhiều lần bạn hãnh diện về điều đó trong con mắt của mọi người xung quanh.
    Bạn đã cố gắng cứu vãn tình yêu của mình bằng cách nhịn nhục nhưng đó lại là 1 sai lầm , rất sai lầm.Kết quả của bạn là gì , anh ta ngày càng coi thường bạn và đối với anh ta bạn đã không còn sự hấp dẫn.Nếu ngay từ đầu bạn mạnh mẽ hơn , cương quyết hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
    Để tránh tình trạng chia tay mà bạn không mong muốn thì điều bạn cần làm bây giờ là phải thẳng thắn với anh ấy.Cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh ấy lại trở nên như vậy , tại sao anh ấy đòi chia tay và giải quyết vấn đề sao cho hợp lý nhất.Trong giai đoạn này cần tỏ ra quan tâm yêu chiều với anh ấy nhưng nhất quyết là phải cứng rắn.Bạn nên xác định rõ ràng quan điểm em vẫn còn yêu anh và muốn tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi nhưng nếu không thể thì chia tay cũng là một cách giải quyết không đến nỗi tồi với em.Có thể nhắc lại những kỉ niệm đẹp của 2 người đã từng có với nhau cũng được.Nếu anh ta hợp tác và vẫn còn yêu bạn thì việc chia tay sẽ không xảy ra.Nhưng nói thật với bạn là dù muốn hay không chia tay vẫn là cách tốt nhất cho cả 2.
    Nếu bạn còn cảm thấy băn khoăn với việc chia tay thì nên nhớ 1 điều rất ít người có thể đi đến trọn đời với mối tình đầu của mình.Ai cũng phải trải qua rất nhiều mối tình trong đau khổ tan vỡ rồi mới tới được bến bờ hạnh phúc.
  10. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    ko thể nói là khó mà phải nói là rất khó, nhưg phải làm thôi bạn ơi. chia tay ko phải là việc ko thể xảy ra, rồi bạn sẽ thấy là quên 1 người khó nhưg ko phải ko thể đâu
    (đúc kết từ kinh nghiệm bản thân và bạn bè )

Chia sẻ trang này