1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng cho những xúc cảm

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi octieu101, 07/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Góc lặng cho những xúc cảm

    SG cuối tuần nào cũng thế, sóng sánh từng cơn gió man mát, dịu nhẹ hay bất chợt những cơn mưa như trút cuốn trôi đi lớp bụi bẩn thường ngày. CUộc sống quá tấp nập và vội vã, mà chỉ khi đến cuối tuần ta mới kịp ngẫm lại hơi thở cuộc sống quanh mình.

    Bất chợt 1 cơn mưa, Bất chợt 1 nụ cười, bất chợt 1 đôi mắt. Điều gì cũng làm ta đắng đo, hoài vọng. Điều gì cũng làm ta cảm nhận cho riêng mình. Sống với xúc cảm, sống với điều không tưởng. Bạn bảo mình không thực...Và ta cũng biết ta điên, ta lì lợm.

    Nhưng điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là còn bạn cùng ta điên! Mình trân trọng và mãi nuôi dưỡng đễ còn sống mãi những khỏanh khắc. Những cơn mưa dầm, Mặc mưa, mặc gió, mặc cái lạnh, mặc dòng đời hối hả trốn tránh những cơn mưa. Khẽ cười...

    Hôm nay trong quán Himiko ta vẫn ngồi đó. Vẫn im lặng, im lặng để nghe những xúc cảm. Lặng nghe để biết chính mình đang thở. Cuộc sống quá kỹ thuật hóa, khiến con nưgời càng lười giao tiếp, lười bắt máy, lười đọc những tin nhắn và lười giao cảm.
    Nơi đây, Ly cacao sữa vẫn vậy, khuấy đều trong cốc. Ca cao ko có vị đắng của cafê, chỉ có vị ngọt ngọt bùi bùi hòa quyện cùng sữa beo béo. Ko biết nó ngon hơn cafê sữa ở chổ nào, nhưng vẫn cứ thích. Thích Himiko bởi nó như chính 1 ngôi nhà riêng, ấm cúng và gần gũi. 1 góc nho nhỏ đủ ôm 1 cái gối và ngắm những bức tranh sờn cũ. Tên quán cũng lạ "Himiko = đứa bé tìm thấy lửa". bạn mê nhạc Jazz đã giới thiệu nó. Và ko ai cũng đủ cảm nhận hết về không gian quán. 1 chút tĩnh lặng, 1 chút Art, 1 chút ấm cúng như sâu xa đó là những nỗi niềm.
    Và chính trong cái tĩnh lặng, bạn mới lắng nghe được nhiều điều...

    Hôm nay ta nhớ...
    Ngày mai ta quên
    Ngày mai nữa... ta ngơ....ta ngẩn.....ta say....

    ....chỉ là bất chợt 1 cảm xúc....
  2. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lặng nhớ Mây
    Lẳng lặng đẩy xúc cảm trôi đi. Nhưng khó.
    Thấy ở đây có nơi kín đáo, vào đây để nói với Mây rằng Núi đang phiêu đây. Bên cạnh Núi chỉ có Mây thôi, làn Mây trắng nhẹ nhàng của lòng anh ạ
  3. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhấc điện thoại lên, muốn gửi đến anh nỗi nhớ này, nhưng lại thôi Anh hôm nay về muộn thế, có mệt lắm không
    Thế thì cảm nhận của em là đúng,mình đang cùng nhớ nhau

  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    - Có những lúc ta chao đảo vì 1 ánh mắt, 1 cử chỉ, 1 lời nói. Nhưng cuối cùng ! Sau nhiều chông gai, thử thách, vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ của đường đời thì ta càng hiểu và nghiệm ra rằng : Chỉ có em và có lẽ duy nhất chỉ là em, người đã, đang và sẽ đi bên ta trong suốt cuộc đời này
    - Còn bạn ! Tuy quen biết nhau chẳng bao lâu mà sao cứ như là một đôi bạn thân từ lâu lắm, giống nhau và hiểu nhau đến từng chi tiết nhỏ, từ hoàn cảnh, tánh tình và cả những suy nghĩ, mọi cái đều gần như giống nhau, cả ta và bạn đều lấy làm lạ về việc này mà ko sao giải thích được ( ngạc nhiên chưa )
    - Ta ơi ! Cố mà giữ nhé, giữ sao cho được cả em và bạn.
    - Với em, ta cố gắng tròn trách nhiệm và bổn phận của mình, tình yêu của ta đối với em cộng với tình yêu vô bờ bến mà em giành cho ta thì ta chắc chắn là ta sẽ có 1 gia đình hạnh phúc nhất trên đời này mà ai ai cũng thèm có được.
    - Với bạn ! Sự tôn trọng và quan tâm của ta với bạn và của bạn với ta, sự cảm thông của cả hai người bạn thì ta cũng hy vọng là ta sẽ có một tình bạn mãi mãi ( về điểm này thì ta khác bạn nhiều lắm lắm )
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 08/10/2007
  5. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bạn nhớ đến tôi, bạn hãy nhìn lên bầu trời và sẽ thấy những vì sao lấp lánh... Đó là ánh mắt tôi luôn dõi theo bước chân của bạn.
  6. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Trong cái lạnh se sắt của mùa đông,
    tôi vẫn tìm thấy trong tôi mùa hè
    còn đó.
  7. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật ,hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình
  8. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc trong lòng mà không bày tỏ thì sao nhỉ ?Trước tiên là chẳng ai hiểu mình, sau đó là mệt mỏi, và cuối cùng là khỏang cách. Thà láu ta láu táo với đúng người còn hơn bắt người ta phải mày mò tìm hiểu. Thương 1 người không đồng nghĩa với việc hi sinh hoặc im lặng nhìn. Mà là cùng suy nghĩ, cùng hiểu nhau, hãy tạo điều kiện để người ấy hiểu mình trước khi đòi hỏi người ấy phải hiểu mình.
    Nhiều khi mệt mỏi, nhiều khi đuối sức. Nhưng thà làm rồi không hối tiếc vì không dám làm.
    Hic, đã đến lúc lang thang và ngồi trầm quán trở thành 2 danh mục mới trong từ điển xa xỉ của mình rồi. Bực ghê á !
  9. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Còn nợ cuộc đời, nụ cười sớm mai
    ----------------Cuộc đời mênh mông đại dương bao la
    Còn nợ mẹ hiền, lời ru ấu thơ
    ----------------Mẹ hiền khắc khỏai đợi chờ mong manh
    Còn nợ 1 người, 1 lời ấm êm
    ----------------1 người lặng lẽ hững hờ xa xôi
    Còn nợ bạn bè, từng câu sớt chia
    ----------------Bạn bè đọng lại tiếng cười thân quen
    Nợ từng ngày dài, còn ai với ai ???
  10. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều ước mơ và có nhiều dự tính
    có ước mơ ko thành, và có những dự tính bất ngờ
    Có khi là chín chắn , có khi là trẻ con
    là trẻ nhỏ vui tươi hay chín chắn để trưởng thành
    Có nhiều nìêm vui, và cũng có nhiều nổi đau
    niềm vui có bao giờ là mãi mãi, hay mãi mãi là những nổi niềm
    Có nhiều giấc mơ và cũng có nhiều thực tế.
    đềiu thực tế có thể như giấc mơ, nhưng giấc mơ ko bao giờ là hiện thực
    Có khi muốn nói, có khi là thầm lặng
    nói với những khó khăn hay nói với những lặng thầm
    Có khi là nổi nhớ, có khi là lãng quên
    điều quên thì nhớ, điều cần nhớ thì quên
    Có những lời nói thật, có những lời nói dối
    có phải lời nói dối ko hoàn toàn là xấu xa và liệu nói thật có là tốt nhất??
    Có khi khóc, có khi cười
    Nụ cười nào cho nước mắt, và nước mắt nào cho nụ cười
    ?có bao giờ ngơ ngẩn khóc cười ??
    Có nhiều người bạn, cũng có khi là chẳng có ai
    cũng nhiều yêu thương và cũng có người , ta bỏ mặc
    Thơ thẩn?.Ta làm bạn với chính mình
    Có khi là đen, có khi là trắng
    Đen trắng mong manh, lẫn lộn ,
    Và 1 ngày sẽ chẳng còn trắng đen
    ? vì cuộc sống?là 7 sắc cầu vồng?.
    ? có sắc màu nào cho người, cho ta???
    -gem-

Chia sẻ trang này