1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta...Điên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi namhuyen09, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    he he, dù thía nèo thì cũn đừng đổ thía chứ
    đún nà mún điên lém rùi
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mùa lạnh.
    Chợt nhớ lâu rồi không đến đây. Có lẽ cũng là lâu rồi không tí toáy gõ về mình. Lâu rồi sống giả.
    Mỗi năm có vài ngày cần phải nhớ nhưng thực ra cũng chả có mấy ngày như thế được nhớ đúng lúc. Thi thoảng cũng choáng váng vì quên hoặc nhớ ra là mình quên.
    Hy hữu gặp lại người nào đó đã quên, đã không quên. Hốt nhiên nghe phải cuộc điện thoại rung rinh xà lim, nhận phải mail mà nếu gõ lại thì đau bàn phím.
    Hôm nay có ai đó đã nói rằng con người thật kỳ lạ. Ví dụ như cực kì sung sướng khi "Nhặt" được tiền của mình bỏ quên trong túi áo rét từ mùa đông năm trước chẳng hạn...
    Và ta đang có một cuối tuần cực kì sung sướng khi nhớ ra nơi này !
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mưa tơi bời. Có một cơn bão cực lớn ngoài kia, xa lắm. Có một cơn bão nơi này, sâu lắm. Chắc cũng đã có vài cơn bão lâu rồi, xưa lắm. Và cõ lẽ, ta vẫn gắng gượng qua những tơi bời bão giông. Thế thôi, rồi sẽ hết một cõi người để tiếp tục bắt đầu từ cát bụi. Thế thôi, rồi sẽ bỏ lại đâu đó trong cõi người ta một thân xác này mỏi mệt...

Chia sẻ trang này