1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ biết vật gì tốt là tốt còn cái gì ko tốt tự khắc nó sẽ trả lời vậy sao phải nhọc lòng nhỉ??? Chán quá
  2. maruko1

    maruko1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mệt mỏi quá.Cảm thấy hơi ức chế,nhưng không bít vì sao.Bực bội vài chuyện dù biết nó là vô lí nhưng vẫn ấm ức.Khó chịu quá.LẠi chấp nhận và để mặc nó à?Muốn đi xả stress qua smà không bít đi lúc nào.Sắp điên rồi.Không bít bao giờ thì sức chịu đựng đấy hết hạn nhỉ?Mệt mỏi và cáhn nản.Đúng là cs....
  3. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ thật ko biết có phải là ... hay ko nữa năm trước mình gắng sức tìm kiếm ở chõ này mà ko tìm được 1 đồ vật nay lại tìm được nhưng đó ko phải là đồ vật.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Kỳ lạ.
    Giờ suốt ngày ngồi nghe điện thoại,Thế mà cũng chịu được.
    Thấy đời sao mà mệt mỏi thế. Lo đủ thứ. Chả đâu vào đâu.
    Buồn ấy nhỉ, nghe chán đời thế.Không thấy ngày mai đâu hết...
    Sắp sang tháng 9.
  5. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hát hò về lại thấy chán.
  6. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh lắm ý.Nhưng sao lại vậy hả anh??
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Buồn ngủ không chịu được thế này.
    Giờ mà được về nhà ngã vào giường rồi ngủ tới sáng mai thì sướng. chep chẹp....
  8. Maihoa3040

    Maihoa3040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    1. Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ đặt tay lên trái tim mình với lời thề không bao giờ làm thơ nữa. Ngày đầu quen nhau, em vẫn thường đưa anh xem những bài thơ mới in. Anh khó tính chê bài này không hay, bài kia chưa đạt. Nhưng em biết anh rất tự hào có em. Đơn giản thế thôi nhưng đó là hạnh phúc.
    2. Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ trở về thời gian biểu những ngày tháng chưa biết giận hờn và nước mắt, những tháng ngày xung quanh chỉ là hoa hồng và lời tán tụng. Cưng chiều thế thôi nhưng đó không phải là hạnh phúc.
    3. Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ tự mua quà tặng mình trong ngày sinh nhật. Dẫu rằng những món quà của anh vẫn hiện diện nơi em như một lời nhắc nhủ về một tình yêu đã ngủ yên ngon giấc. Thanh bình thế thôi nhưng đó không phải là hạnh phúc.
    4. Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ xếp lại những tấm hình mình đã chụp trong những ngày còn gần nhau. Em có dịp ôn lại những kỷ niệm đã được lưu giữ. Tưởng tượng thế thôi nhưng đó không phải là hạnh phúc.
    5. Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ hát lại những tình khúc mà mình yêu thích, cho dù quanh em có biết bao tiếng vỗ tay ngưỡng mộ. Vui vẻ thế thôi nhưng đó không phải là hạnh phúc.
    6. Nếu anh thanh thản ra đi, chắc gì em không còn day dứt. Dẫu rằng biết bao công việc sẽ xoa dịu nỗi đau. Nhẹ nhàng thế thôi nhưng đó không phải là hạnh phúc.
    7. Nếu anh thanh thản ra đi - Nếu anh đã quyết tâm rũ bỏ cả một thời yêu dấu. Em sẽ gom tất cả thương nhớ vào ngăn tủ quá khứ. Em sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương và mỉm cười đón nhận tình yêu mới. Tàn nhẫn thế thôi nhưng đó là hạnh phúc.
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đúng là buồn cười. Chả hiểu sao lại cứ thế. Chẳng ở đâu được lâu. Thế là 30 ngày chật vật đã trôi qua. Đôi khi chỉ như sự chứng minh cho ai đó: có đầy thứ để làm.
    Thế là được vài hôm để nghỉ ngơi. Sắp đếm rằm. Sắp đến 29. Sắp đến 1.
    Thời gian trôi qua đến là nhanh...
  10. maruko1

    maruko1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi cf về.Thấy chán sao ý.Thấy bạn mình lạ lạ.Hơi thất vọng.Có lẽ tại mình đang mệt và hơi bực mình sẵn.Nhưng không hỉu sao thấy tức dã man.Ghét thế.Tóm lại chỉ vậy thôi sao???

Chia sẻ trang này