1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đang nghĩ các lý do để đi
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chán dạy lớp đấy, thái độ học tập thật đáng ghét. Xin nghỉ 2 tiết, ra ngoài ăn trưa và cafe, rồi quay lại trường dạy nốt 2 tiết còn lại.
    Học sinh bây giờ, nhất là con nhà giàu - trên tiền - chẳng coi ai ra gì, thậm chí là gv, bố mẹ... Chỉ có một vài thành phần như thế có mặt trong lớp là đã đủ phá lớp rôì
    Nhiều lúc hào hứng chuẩn bị bài rất kỹ càng, games, handouts... nhưng vào đến lớp, nhìn thấy mặt mũi của 1 số thành phần như thế. Cảm hứng dạy down thảm hại.
    Ko thể nào làm cho bản thân yêu nghề và muốn gắn bó với nghề được.
    Được trangeric sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 18/09/2008
  3. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Độ này công việc làm àn chán quá, tưởng có chút việc ngoài kiếm thêm ai rè lại toàn phải làm miễn phí, cứ thế này thì đói quá!
  4. Maihoa3040

    Maihoa3040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Muốn thay đổi quá! Nhưng lại không muốn đánh đổi những thứ mà mình đã mất nhiều tâm huyết và thời gian để gây dựng được. Chắc tại mình tham lam quá....
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Mạng chậm như rùa.
    Dạo này sao mà chán thế. Sắp đến SN Lib. Sắp đến SN mình rồi.
  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn khóc
  7. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khà khà đúng là ko có việc thì không thể thành nghề đc, mình băt đầu khoái cv đang làm của mình rồi, chắc là từ bỏ nghề software mất, đang nhiên mấy con virus ở đâu nhẩy vào làm mình lại nâng cấp được trình độ network scr lên thêm 1 bâc nữa, hay thật đấy!
    Được quachcaca sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 22/09/2008
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hs hỏi trong khi cho bọn nó luyện hội thoại: "Do you like students?
    Mình trả lời rất thản nhiên: " No way. I don''t like students in general" mà trong bụng nghĩ hs như cái lớp này thì yêu quý sao nổi. Nếu như trước đây, mình có thể nói là có, rồi bốc phét đủ thứ, nhưng mà bây giờ, thực sự là ko thể. Nếu nói thế thì sẽ là nói dối, cả năm vừa rồi bị cải đạo, cuối năm và đợt hè đã trở lại là mình rồi. Ko thể để cho bị cải đạo thêm 1 lần nữa.
    Chán thế! Yêu nghề là 1 điều ko thể có. Chịu đựng được nó là 1 nghệ thuật, đòi hỏi phải nỗ lực lắm lắm
    ... mà mình thì không phải là người kiên nhẫn
  9. hoacat1841

    hoacat1841 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    MƯA ... làm mình bỗng nhiên thấy ... nhớ ... nhớ tới những lúc 2 đứa cùng nhau lang thang đi trong mưa ........
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay trời đẹp phết. Lạnh lạnh. Mà hình như lạnh từ tối qua rồi. Đang ho rát cả họng, ghét ơi là ghét. Hôm nay thấy vui vui hơn được một chút xíu.
    Vừa hẹn ex khi nào hoàn thành xong các kế hoạch sẽ gặp lại. Thế mà cũng lâu quá rồi đấy nhỉ. 4 năm

Chia sẻ trang này