1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    ttvn hôm nay không đơ, nhưng số người tham gia diễn đàn tăng đột biến. Giá mà là thật nhỉ.
    Trở trời. Trời đang mưa. Ngồi nghe nhạc tua lua. Bao lâu rồi mới có ngày thoải mái thế này nhỉ?
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Gần đây, thấy chẳng còn như ngày xưa nữa. Viết gì cũng ngắn. Chỉ thích phá đám và tranh cãi. Hết cả lãng mạn.
    Bận rộn quá, mới nghe lịch đã thấy stress rồi. Thôi tập dần cho quen với áp lực đi.
    Mùa thu đến, lãng mạn và dịu dàng. Chỉ có con người mình là khác, chẳng còn cả 2 điều đó....
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Một ngày mát trời. Em chuckle vừa nhắc mình: Như ý, trời mưa.. Ừ, trời mưa.
    Tháng 10. Đã có gió heo may. Đã thêm chút se lạnh. Đã có nhiều hoa sữa. Mùa thu vốn rất đẹp.
    TS sms, nói dạo này mình giỏi ghê nhỉ.. Cười ngất. Chúng ta đều khác nhiều rồi, mà cũng quên mất nhau ngày xưa nhiều rồi.
    Đã bước sang đầu 3 rồi. Già nhanh quá. Nhưng như TS nói- là giai đoạn để có thể tự mình làm tất cả mọi thứ.
    Thì...đành vậy.

    Chúc mừng sinh nhật! ​
  4. con_trau

    con_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    HN đang thu
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Linh tinh thật. Tự nhiên thấy buô?n vi? 1 chuyện ko đâu va? chă?ng liên quan gi? đến mi?nh... Mọi người vâfn ngô?i lại. Bạn đưa cô bé đó vê? rô?i trơ? lại sau. Co?n mi?nh thi? vê?. Lý do đưa ra thật chính đáng, vê? đê? chuâ?n bị ba?i cho nga?y mai.
    Lạ thật! Ma? có vê? luôn đâu, mặc du? đaf quá giơ? pha?i gư?i xe nhưng vâfn xách xe chạy 1 vo?ng, qua tra? đá va? tạt va?o ngô?i va?i phút.
    Cái ca?m giác đó la? gi? nhi?? Chă?ng biết nưfa. Linh tinh thật!
    Buô?n cươ?i thật. Nghif đi nghif lại thấy cufng buô?n cươ?i thật!
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Buồn quá. Thỉnh thoảng lại căng thẳng, muốn đập phá lung tung. May mà có ấy an ủi tớ, nếu không chẳng biết tớ sẽ buồn đến bao giờ. Nhớ HN lắm.
    Thỉnh thoảng làm một thứ gì đó khác với mình cũgn thấy vui...
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay đọc mấy thứ, toàn chuyện bực mình. Ngán ngẩm thế. May mà có một vụ tranh cãi thấy hay hay, nhưng cũgn chẳng đọc kỹ. Con người bây giờ, nhạt toẹt. Thế mà ai cũng tự nghĩ mình là thiên thần.
  8. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại tự hỏi sau mười năm nữa, đến năm 2020 thì Hà Nội sẽ như thế nào nhỉ? Khi ấy Việt Nam thành 1 nước công nghiệp, chắc Hà Nội cũng phát triển lắm. Đường phố không biết có được quy hoạch, mở rộng để hết cái nạn tắc đường không? Lúc ấy chắc là bớt xe máy rồi, ô tô là nhiều. Khu phố cổ sẽ được giãn dân, bớt đông đúc hơn. Không biết mấy cái nhà cổ có trụ được đến lúc đó không, hay sẽ bị thời gian gặm nhấm dần mất. 1 loạt khu đô thị mới mọc lên, Hà Nội sẽ mở rộng ra nhiều lắm. Cụ Rùa còn sống được đến lúc đó không nhỉ? Lại chợt nhớ hôm nọ được thấy cụ Rùa...
    Khu quanh Lăng Bác chắc là sẽ ít thay đổi nhất. Mà không biết người ta có mở cửa khu di tích Hoàng Thành thời Lý cho người dân vào tham quan chiêm ngưỡng không nhỉ?
    Nhưng mà có nhiều thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Thu về, lá vàng sẽ lại rải đầy trên những Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng,... Xuân sang, hoa sưa sẽ vẫn trắng tinh khôi trên những Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên,... Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời...
    Mà không biết lúc đó mình đã lấy vợ chưa nhỉ??
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    10 năm nữa thì phải lấy vợ rồi chứ em. Kiếm một em bé HN nào xinh xắn, dễ thương, kiểu người HN như em muốn ý.
    Bình thường vẫn có ấn tượng xấu với người Huế, nhưng dần dần thấy ổn hơn. Cũng không hẳn. Nơi cũng tuỳ nơi, người cũng tuỳ người. Nhiều người HN mất đi những nét HN, nhưng có những người vẫn giữ. HN mất đi nhiều thứ, những cũgn sẽ có những thứ vẫn còn.
    Hôm qua, vừa trở về. HN đón mình bằng một bầu không khí không lạnh mấy. Không có sương mù, mà là...Bụi mù. Tắc đường...
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Hơm ốm một chút, nhưng hôm nay nói chung cảm thấy dễ chịu. Nghe nhạc, chat lung tung. Thấy buồn cười vì nhiều chuyện. Giá hôm nào mình cũng thấy thế này nhỉ?
    Kế haọch hình như lại thay đổi. Cũng tốt. Mình vẫn mong ở HN ngày đông chí...

Chia sẻ trang này