1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tất cả đều có công thức.
    Chỉ cần nắm được và áp dụng chính xác những công thức đó, cộng với việc nói từ trái tim về những vấn đề mình yêu thích là có thể trở thành trainer.
    Một khối lượng kiến thức khổng lồ đã và đang được truyền tải tới gần 30 con người tràn đầy năng lượng.
    Thật may mắn khi được học hỏi từ những con người như vậy.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Buổi chiều, vẫn rồi việc. Ăn sữa chua nếp cẩm ngon.Nghe nhạc bật trong phòng. Một chút gì đó miên man, thoáng buồn.
    Chợt nghĩ đến một điều, và cũng thấy miên man...
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm đi học, năng lượng luôn luôn cao, học từ sáng đến tối mà chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Đến sáng nay đi làm, thấy mệt thế ko biết.
    Buổi chiều sang trường mới, cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế. Hơi nghi ngờ quyết định của mình, hơi hối hận.
    Hay là, cứ thử 1 tháng... rồi làm gì thì làm sau.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Dạo này lười quá. Rỗi rãi một chút sửa cái danh sách. Cái đầu mình đang có vấn đề rồi đây. Thật là sợ
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Sắp đến lúc nhẹ nhàng rồi.
    Vừa thử uống ké ngụm chanh muối thả ớt giã rượu. Thật là ngon.[:P]
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ngày làm việc cuối cùng tại office đã kết thúc, chỉ còn 2 ngày đi cắm trại với hs nữa thôi.
    Ngày cuối cùng mà vẫn phải bon chen đủ thể loại công việc.
    Một chút thời gian lặng lại để pha 1 tách cafe, để đi tâm sự ( buôn dưa) với một số đồng nghiệp cũng ko có. 15' để phi ù ra quán cafe bên cạnh nhà thờ cũng ko. Một chút thảnh thơi để ngắm nhìn lại căn phòng và góc làm việc của mình cũng ko nốt.
    Tất tả chạy ngược chạy xuôi vì trại, quát tháo các con vì tập chưa tốt, sau đó lại phải động viên, cheer up tinh thần chúng nó. Giáo viên thật là một nghệ sĩ, đóng đủ các loại vai. Mà muốn sống thọ sẽ phải là một giáo viên giỏi.
    Sau một buổi chiều chiến đấu với văn nghệ văn gừng, trang trí nọ kia, phi về phòng để thu dọn, đóng thùng các loại đồ của trại. Mệt rã rời...
    Còn ngày mai và ngày kia, 2 ngày trọn vẹn - mình sẽ sống như đã từng sống với Dream House, Olympia và các con học sinh.
    Mình sẽ rất nhớ những hs đầu tiên của DH, nhớ Bin Đức Minh, Chu Anh Minh, Anh Phương, Vân Tiên, Rô, Bi, Minh, Giang, Ben Tuấn Minh...

    Sẽ rất nhớ...
  7. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Rất rất muốn thốt ra cái câu "Bao giờ anh đến đón em về?" nhưng mà tự biết là ko thể, là ko thể, giời ạ. Xì trét nặng vì tất cả mọi thứ.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Buổi chiều, nghỉ làm ở nhà. Lại thích phá phách.May quá, vẫn chưa đến nỗi.:P
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đợt này bận rộn hơn một chút. Đợt này thấy thèm kem, và sắp có mấy vụ ăn kem.
    Ôi, kem thật là ngon.
    Thấy thời gian trôi khá là nhanh. Sắp có liên tiếp cả bao nhiêu là kế hoạch.
    Thôi, hôm nay lại ngồi làm tiếp cái mục lục vậy.
  10. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cứ linh tinh hết cả người lên thế nhể ????

Chia sẻ trang này