1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Dạo này ko đc làm những việc mình thích...
    Dạo này chỉ như một guồng máy công nghiệp...
    Dạo này ko cảm xúc, ko vui, ko buồn, ko bực mình, ko thất vọng...
    Dạo này tự nhiên thấy thiếu thiếu...
    ... thiếu những thứ mà trước đây mình ko thích, những thứ mà mình đã từ bỏ để tìm hướng khác

    Cũng có lúc thấy là...
    thà rằng cứ như cũ, có lẽ sẽ chả phải đau đầu suy nghĩ chương trình này, kế hoạch nọ làm gì.
    thà rằng cứ như cũ, có lẽ sẽ chả phải bon chen trong 1 môi trường mới, mang tính quốc tế mà lại bôn sê vích thế nầy
    thà rằng cứ như cũ, có lẽ sẽ chả phải sáng dậy sớm để 7h30 có mặt ở trường, rồi có hôm lại trực này trực nọ
    thà rằng cứ như cũ, có lẽ sẽ chả phải cần phải làm lại từ đầu, lại vất vả và vật lộn, và để khẳng định mình
    thà rằng cứ như cũ, có lẽ sẽ chả phải cafe vội đến thế mỗi sáng
    thà rằng cứ như cũ, có lẽ sẽ chả phải ngồi trong phòng làm việc mà thèm cafe, bởi ở nơi cũ có 1 bạn mới - cũng nghiện cafe giống mình
    thà rằng cứ như cũ, có lẽ sẽ chả phải nhớ các con hs DH và OS ủa mình đến thế, sẽ chả phải nghĩ xem là các con hs đang học giáo trình gì, học đến đâu rồi, bao giờ sẽ thi, rồi các bạn ý có còn nhớ những gì mình dạy về IE năm ngoái ko nữa
    thà rằng cứ như cũ, biết đâu đấy mình áp dụng đc những cái mình mới học để thực hành

    nhưng...
    Nếu cứ như cũ, thì sẽ ra sao nhỉ?
    Sẽ lại lười vận động
    Sẽ lại tự cho cái tôi của mình quá cao
    Sẽ lại có những cảm xúc tiêu cực (thực ra là do mình cả thôi)
    Sẽ có thể là khó để làm những điều mình muốn
    ...

    Kế hoạch thì chưa rõ ràng mặc dù được sự động viên của vài người. Có lẽ là do mình chưa đủ tự tin, và hình như là chưa nghĩ đến thành công và định hướng cụ thể. Đoạn đường hiện tại đang là bước đệm...

    Thì cứ tiến thôi, ko còn đường lùi nữa rồi.
    Khi nào rẽ thì rẽ, trái hay phải cũng đc. Sẽ phải đến đích.
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Một kỳ nghỉ lễ chán nhất từ trước đến giờ. Hic...
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua đi về nhà, loanh quanh để xem đèn đường. Thoáng thấy hương hoa sữa. Thấy ít nhất 3 cây đã nở. 1 ở Nguyễn Văn Huyên, 1 ở Đê La Thành( không nhìn thấy), 1 ở Nguyễn Chí Thanh. Vậy là, Hà Nội đã bắt đầu mùa hoa sữa.
  4. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    mùa thu gì mà vẫn nóng như điên. mùa thu nay đã khác rồi???//
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Thấy mình cứ hâm hâm. Không chán. Hình như hơi vui vui vì điều gì đó. Ôi dở hơi.
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Chiều tối nay vừa tham dự buổi tiệc chia tay một người bạn, một người đồng nghiệp, một người anh, một người supporter tuyệt vời (về mặt tinh thần) cho những kế hoạch sắp tới của mình.


    Mình nhớ là hồi đầu hè, trong khi đang họp hành căng thẳng với các thầy cô HODs thì sếp dẫn vào 1 anh bảnh bao giới thiệu là anh ABC (sau này thì mới biết là Australian Born-China – người Úc gốc Việt, sinh ra ở TQ) và mình thì vinh dự là senior English teacher.
    Hồi đầu hè, ông anh mới bắt đầu đi làm, cả văn phòng chỉ có 2 người nên cứ buôn chuyện linh ta linh tinh, rồi mình hỏi có uống café để order với canteen. Mời thế thôi chứ ai ngờ là ông anh lại uống thật. Và thế là các câu chuyện liên quan đến café được buôn từ đầu giờ đến giờ ăn trưa, nào là thói quen café ở Úc thía nào, nào là quán café nào ngon, nào là mình thích café như thế thì phải đến 1 quán ở Melbourne để thưởng thức. Mình cũng tò mò và ước 1 ngày đến đó.
    Rồi mình giới thiệu 1 quán café ở gần cái ao Trung Văn gần trường, nơi mà Jack, anh Nhân và Kyra hay ra đó tranh thủ café trước giờ dạy buổi chiều. Café ở đây cũng ngon. Và thế là ông anh nghiện món này ở đây. Vẫn nhớ 1 buổi sáng mình đang ung dung ngồi trên Đinh với đá đắng trước khi đến trường thì có tin nhắn “U want coffee? I’ll bring black coffee to the office for u”. Dại gì mà ko ok. Và sau đó lúc đến vp, trên mặt bàn đã có 1 cốc đen ko đường.
    Mà cũng tình cờ, có hôm mình qua DH nên đến trường muộn vào lúc 10h. Qua quán bên bờ ao mua café mang vào, vì phải chờ họ pha nên mình hỏi chủ quán là sáng nay bác này đã đến uống chưa, họ bảo chưa đến nên mình cũng gọi thêm 1 cốc nâu đá đem vào. Trong lúc đang ung dung ngồi uống bạch trà đá, nghe nhạc chờ đợi 2 cốc café thì… oạch, bác ý đi vào quán. Cả 2 rất ngạc nhiên rồi cùng buột miệng nói “Great minds think alike”, đến câu nói cũng giống nhau, unđỡable.
    Hết tháng 6, ông anh hỏi mình ngày cuối cùng làm việc của mày là gì. Mình bảo là 15/7, ông anh bảo là tại sao mình ko ở lại. Mình cũng nói đùa, nếu ông anh vào sớm hơn mấy ngày, mình biết là có bạn café thì mình sẽ ko nộp đơn xin nghỉ việc đâu. Mặc dù ông anh nói là chưa muộn đâu, rút lại đơn đi, nhưng mình thì ko muốn rút lại. Mình đã quyết định rồi, là mình sẽ ko ở lại vì có rất nhiều lý do. Đó là một quyết định khó khăn, và mình thì luôn nghĩ rằng đã ra đi rồi thì sẽ ko quay về đâu.
    Mấy ngày cuối cùng của chương trình hè, ai cũng mệt và quá tải. Chị Linh nghỉ, và trại Venus thì chưa có tiết mục nào ra hồn cả. May mà có ông anh, ko thì mình và em Hương cũng chịu ko biết xoay sở thế nào. Rồi cái việc chọn tiết mục hs thích hay là tiết mục mình thấy dễ biên đạo nhất để tham gia chương trình, mình và ông anh cũng khá căng thẳng. Nhưng cuối cùng thì mình cũng đồng ý theo quan điểm của ông anh – dù sao thì cũng để hs tự chọn, chúng nó sẽ làm tốt bởi chúng nó thích và đam mê, vấn đề là phải cố hết sức. Và rồi đêm cắm trại, tiết mục này khá ấn tượng và thành công. Mình chạy đến chỗ ông anh đứng, chúc mừng và cảm ơn, thấy rõ là ông anh thở phào nhẹ nhõm.
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Buổi tối của đêm cắm trại có vấn đề trục trặc khi Ali say quá nên đi lung tung. Mình lại phải lấy xe chở ông anh đi tìm mà có tìm ra đâu. Rồi quay về khu nghỉ, mình giả vờ gọi đt cho Ali và chém với nó một câu chuyện ko thể tưởng tượng đc (chỉ vì ông anh nói là điện thoại cho Ali , nếu số nó may thì nó nghe điện thoại, lúc đó thì đừng khuyên nó về vì khuyên thì nó sẽ ko về đâu, mà nói sang chuyện khác), mình chém là “Tao rất mệt, mày đg ở đâu, tao cần mày về khách sạn giúp tao. Mày có thể có mặt ở khách sạn trong bao lâu?”. Ặc ặc, 1h đêm, điện thoại cho 1 thằng nước ngoài và nói như thế thì… Thế rùi mọi người cũng chết cười vì cái đoạn hội thoại của mình, và ông anh bảo mọi người về phòng hết, chỉ có mình ở lại sảnh khách sạn thôi. Ngất, may mà có chị Jin ở lại và chém cùng. Hic… may mà nó về, bốc phét 1 chút và lừa cho nó vào phòng ông anh đi ngủ.
    Sáng hôm sau, hs tập thể dục để nhận vouchers, mình ra góc trại ngồi. Mình chỉ còn nốt hôm nay nữa thôi để sống cùng hs, cùng đồng nghiệp – những người mà mình đã gắn bó đến 3 năm 11 tháng và 15 ngày. Ông anh hỏi đang nghĩ gì, mình cũng ko trả lời. Tổng kết hè vào sau giờ ăn trưa, mình ngồi bấm slide, nhìn hình ảnh của các con hs, của các thầy, cô mà nước mắt chỉ trực tuôn ra. Khi các trại đã đều nhận giải, hs lần lượt ra xe, chị ĐH đi về phía mình, 2 chị em ôm nhau và cứ thế... Rồi thầy N., chị P…

    Về đến trường, đã hẹn là ra café nhưng vì quá mệt nên lại thôi, với lại cũng phải dọn dẹp một chút nữa.

    Thỉnh thoảng rủ rê café, mình dẫn đến mấy quán quen: CN, DT… và ông anh khá ấn tượng với mấy chỗ này.


    Sáng qua nhận đc tin nhắn “Hey, I’m having a farewell party 2morrow @ Legend beer on VNPhan st off Lang Ha @ 5pm. Near the cemetery :P. Can u make it?” là mình ok luôn.
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


    Tối nay, gặp mọi người, gặp cả chị Jin. Đang ngồi bia bọt thì trên màn hình lớn hiện lên dòng chữ “Goodbye Nam – We gonna miss you so much” cùng với bài hát “Goodbye” của Air Supply, ông anh cười đấy. Tự nhiên mình thấy trùng xuống, mới có một người bạn chung sở thích mà lại sắp đi xa.

    Sắp tới, ko còn ai để thỉnh thoảng mình nhắn tin hỏi là hôm nay bên OS có gossip nào ko, nếu có thì café ngay nhé.

    Ko còn ai để ngồi nghe mình nói huyên thuyên về kế hoạch nọ kia, mà chẳng có hình hài cụ thể gì cả.

    Ko còn ai yêu cầu mình giải thích slang này nọ trong tiếng Việt nữa.


    Ừ thì về lại SG, ừ thì quay lại với business và sẽ ko dạy học nữa. Ừ thì thỉnh thoảng ra HN đấy, 1 tháng 1 lần.


    Anyway, mong là ông anh vẫn tiếp tục thành công với business của mình như trước kia.
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Có nên đăng ký học lại MMI vào tháng 12 ko nhỉ?
    Mình thực sự cần nạp năng lượng gấp gấp gấp


    và hơn cả...passion
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mới biết 1 tin, cũng hơi vui vui, nhưng mà hình như là đã muộn...
    Suy nghĩ quay lại à? Đã có gì rõ ràng đâu mà suy nghĩ? Mà đó mới chỉ là một sếp nhỏ có suy nghĩ đó thôi, chứ chưa phải là sếp lớn nhất.

    Thảo nào mà ông anh cũng có ý dò hỏi mình vài lần, dụ mình quay lại...
    Haizzz, thật là khó nghĩ.

    Tốt nhất là ko nghĩ nữa.
  9. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Một mùa mưa lại đến, h này năm ngoái là những đợt mưa trắng xóa trời, nặng hạt, ào ạt và rét, những con đường vào khu xây dựng lầy lội bởi đám bùn dẻo quánh. Mình đứng nhìn qua cửa sổ thấy những người công nhân đang lầm lũi đi dưới làn mưa, đâu đó 1 đám thợ túm tụm co ro ngồi nói chuyện với nhau, phía xa xa thỉnh thoảng lóe lên 1 vài đốm lửa hàn và mưa, mưa vẫn tiếp tục không ngừng ... Giờ đây ở HN mình chợt nhớ 1 mùa mưa ở nơi đó, những cơn mưa hoang dại và dai dẳng...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Trưa này về nhà, online, thèm cafe nên làm một cốc cafe nóng. Sau một cơn mưa lướt thước và lạnh.
    Tối nay, ngồi nghe những bài hát rất hay trong Trò chơi âm nhạc. Là những bài hát về Hà Nội.
    Sắp pha một cốc cafe đá.
    Trời vẫn đang mưa...

Chia sẻ trang này