1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại đi Văn Miếu.

    Trời mưa rả rích. Đứng nhìn từng người, từng người một cố gắng chạy thật nhanh qua quãng sân, người cầm máy ảnh chụp, những bàn tay búp măng chắp kính cẩn trước các ban thờ...

    Tất cả như những thước phim quay chậm... về thời điểm 3 năm trước - khi Đức, Giang, Trang, Khánh, Phượng, Uyên, Minh mới chỉ chân ướt chân ráo bước vào trường, khi Bin **inh lên lớp 3, khi Ben TMinh học lớp 2, khi Eng Dep. vẫn còn có Damen, Huyền và Minh...

    DHS đi tham quan Văn Miếu - cũng vào 1 hôm trời mưa rả rích thế này, cũng cái quãng sân đó, từng hs được các thầy cô che ô hay áo mưa dắt đi qua khoảng sân sũng nước trong cơn mưa trắng xóa...
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Một vài ngày nay thấy căng thẳng và mệt mỏi. Không có lí do gì cả. Có lẽ là do sức khoẻ có một vấn đề gì đó.
    Sáng nay trời âm u và sương mù, như một bức màn hư ảo.
    Thấy thời tiết buồn buồn.
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mình nhớ mọi người bên Dream House và Olympia quá.

    Ở đây, to đẹp hơn, nhưng sao ko cảm thấy chút gì thân thương và có ý nghĩa là một gia đình nhỉ?
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Thấy mệt mệt.
    Đang chuẩn bị mấy món quà sinh nhật.:P
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Trời thật đẹp. Nhưng mà chưa chơi được gì cả. Thỉnh thoảng thấy lo lo vì mấy cái công việc. Nhưng hôm nay cứ phải chơi đã.
    Mình mới nhận được một card chúc mừng. Cũng hơi dở hơi một chút. Tự thông báo, rồi lại đi hỏi linh tinh.
    Hiện tại, chưa biết mình muốn gì.
    5 năm....@}
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Mình mới seach mạng, tìm được một thứ muốn tìm, giá có vẻ ok. Mà tiền thì tháng này mất hơi bị nhiều. Nhưng mà...
    Nghĩ lại, như một món quà giáng sịnh. Rất được. :P
  7. gunsandrose

    gunsandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm trở lại, bỗng chốc chạnh lòng. Nhớ ngày xưa đó, còn lại gì không?
    Khi nào sẽ cố liên lạc với các bạn mod, làm quả nhậu ra mắt hội ngộ cái nhỉ.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Tự nhiên nghĩ ra trò đặt mã điện thoại. Trí nhớ của mình về mã mạng chuẩn, nhưng hình như mình đã đổi từ đời nào rồi. Sau 2 lần, nhờ con bé làm tổng đài cho luôn cái PUK để nhỡ may khóa. Khóa thật, mở luôn.
    Tự nhiên thấy publicHN có cái topic kỳ quái thế nhỉ? Chả hiểu từ đâu đến?
  9. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi tung đồng xu lên để lựa chọn giữa 2 choices suy cho cùng cũng ko phải là một ý kiến hay.
    Cái lúc mà cái đồng xu nó lơ lửng trên ko thì mình biết mình muốn gì. Ừ, thì lúc đó mình biết là mình nghĩ về cái gì nhiều hơn, và biết mình muốn gì lúc đó.

    Bây giờ thì lại tung đồng xu thử xem thế nào, khi nó đc tung lên thì mình lại nghĩ về cái điều ngược lại với cái mà mình đã nghĩ cách đây gần 1 năm.

    Lạ thế, lại phải nhờ cái đồng xu để biết là mình muốn gì.

    Thứ 5 vừa rồi gặp một người bạn đã tham gia khóa TTT, rồi trò chuyện về cái vấn đề phát triển cá nhân, rồi về sự đam mê. Bạn ý hỏi đam mê của mình là gì, mình chẳng biết rõ đam mê của mình là gì vào thời điểm này. Còn gần 1 năm trc', thì mình biết nó là gì, lại còn khẳng định là muốn làm cái đó và muốn tập trung năng lượng cho nó, và đó cũng là một trong những lý do nói theo cách tích cực thì nó là "ra đi tìm chân trời mới".
    Thế rồi thì sao? Năng lượng bị giảm sút một cách nghiêm trọng, ko làm thế nào để kéo nó lên đc, chắc tại ko nằm trong địa phận comfort zone. Một điều nữa đó là hình như mình đã từ chối giao lưu với những người có cùng suy nghĩ, mà gặp nhiều hơn những người chỉ có ném đá hoặc bàn lùi, hoặc im thin thít, chẳng có chính kiến gì.

    Tung đồng xu... đam mê... năng lượng... liệu có liên quan?
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Dạo này thấy lơ đãng và hâm hâm phết. Sắp sang hè rồi.

Chia sẻ trang này