1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm nay trời nắng quá. Thấy mệt mỏi. Hy vọng những ngày hè không quá khó chịu. Có một vài thông tin mới, nói chung là tốt đẹp.
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Này, hình như là thực sự hối tiếc rồi đấy. Gần 1 năm rồi..

    ... chưa ở đâu có một hiệu trưởng mà bình dân như chị Lý,
    ... chưa ở đâu có một giám đốc điều hành mà quan tâm đến tất cả mọi người như chị An
    ... chưa ở đâu mà mọi người đều được khích lệ, phát triển bản thân đến thế
    ... chưa ở đâu mà từ hiệu trưởng đến hiệu phó, đến giám đốc các bộ phận lại quần chúng đến vậy
    ... chưa ở đâu mà lại có cảm giác như một gia đình đến thế
    ...
    Đôi lúc, tung đồng xu cũng chả ích gì, việc đó chỉ có tác dụng vào cái lúc mà bạn nghiêng về điều nào đó quá nhiều, và là khi bạn để những cảm xúc tiêu cực kiểm soát mình
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Dạo này thấy đầu óc loằng ngoằng quá. Khô như ngói.
  4. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cứ như kiểu gặp lại cố nhân ý, mưa to gió lớn, chớp ngang trời... anw, ai cũng trưởng thành hơn, mà thực ra là già dặn đi nhiều. Quan chức nhà nước cũng có khác.
    Trời mưa, lúc về đi lượn ngoài đường qua mấy cái hồ cũng sướng, làm thế quái nào mà cứ lẩm nhẩm cái bài hát đó.

    10 ngày nữa lên đường rồi, chưa chuẩn bị được gì, tham khảo trước cung đường cũng ko. Thôi thì kệ, cứ để cho cậu em lên kế hoạch vậy.
    Chuyến đi hơn 1 tháng, lần đầu tiên đi xa nhà lâu thế. Có mỗi bố mẹ ở nhà, chắc là buồn lắm. Cũng may là cô em họ năm này du học hè xuống bác.
    Vui nhất là được gặp em mình.

    Linh tinh quá... mưa mãi chưa ngớt
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay rất chi là mệt và buồn ngủ, chương trình ko được như mong đợi, nhưng thôi, cuối cùng cũng đã xong.
    Đã bắt đầu pack đồ từ hôm qua, quay đi ngoảnh lại cũng chả có gì.
    Mấy ngày này tranh thủ về nhà ăn cơm với bố mẹ ko mấy hôm nữa có mỗi 2 cụ ăn, lại buồn.
    Cũng tranh thủ đi cafe, 1 tháng ko đc cafe thì khó mà tỉnh táo đc.
  6. Yuri_n

    Yuri_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko thề tin vào tình cảm được nhỉ ? thức dậy với một Tâm Trạng cực kì chán nãn
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Nguoi dang dau e am.Suc khoe khong tot,tinh than cung khong tot.Thay cu nam khong day nua co le lai tot hon.
  8. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    5 năm rồi mới vào lại đây. Thấy bình thản sao í.
  9. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã đi được nửa tháng rồi. Còn nửa tháng nữa là sẽ về nhà. Chưa bao giờ đi đâu lâu thế này. Hai ngày cuối tuần trôi qua một cách lãng nhách với việc ngủ, ăn và luyện phim.
    Khổ thân em mình quá. Chỉ vì đi gặp chị nó mà bị cướp đt ở ga tàu điện ngầm, rồi bị ngã rách đầu gối môt ít. Thảo nào hôm đó liên lạc mãi với nó mà ko đc. Lúc đến chỗ hẹn, mình thì mải mê chụp ảnh với bọn hs mà ko biết là nó đã ngồi ở phía trên chờ. Cũng may là đầu gối cũng ko nghiêm trọng lắm. Cái bọn nước ngoài cứ bắt người ta phải cố định vết thương, nhìn trông rõ là nghiêm trọng và đáng sợ. Vậy là chân thì đau nên chả đi chơi đc đâu ở DC. Cũng may là ko phí vé đi Boston, mặc dù mình gặp rắc rối với bọn TSA cả đi lẫn về vì ko có pasport. Ở sân bay cả đêm để chờ chuyến sáng ngày hôm sau là một trải nghiệm đáng nhớ.
    Đi xa thế này mới thấy là ko phải ở đâu người Việt cũng biết giúp đỡ nhau, nếu ko nói là còn gây trở ngại cho nhau đôi chút. Buồn :-??
    Thỉnh thoảng chat với bố mẹ ở nhà mới hiểu được cái việc "bị kiểm soát từ xa" của em mình trong mấy năm vừa rồi. Đi đâu, làm gì cũng phải chăm chăm về đúng giờ để lên mạng chat với các cụ gần như hàng ngày ^:)^ Con cái có lớn đến mấy thì vẫn còn là rất nhỏ đối với bố mẹ thôi.
    Hai tuần nữa là có mặt ở HN rồi. Cố lên [r23)]
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Thấy thật là khó khi có quá nhiều thứ trong đầu, mà cái gì cũng muốn cho tốt nhất. Phải tập hài lòng khi lựa chọn một cách nào đó đi chứ...

Chia sẻ trang này