1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh ( V2 )

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 09/10/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mình muốn hét lên là mình rất nhớ DH, nhớ OS. 15 tháng và 15 ngày.
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Quá nhiều việc để làm, như một mớ hỗn độn. Nhưng chắc đến lúc đó mọi việc sẽ ổn, kiểu gì thì cũng cố gắng để duy trì và phát triển.
    Đã sang tháng 11, biết đến CNgõ được 9 năm thiếu 7 ngày rồi.

    Thứ 3 vừa rồi quay lại quán đuôi bò hầm ở ngõ cụt gần bờ đê - cách đây 6 con giáp có lẻ. Vẫn 1 bát ốc luộc, 1 chai rượu và 2 chén rượu cao cao, 1 nồi đuôi bò hầm, 1 ít bánh đa. Tiết trời cũng hơi lạnh... hàn huyên một câu chuyện ko đầu ko cuối...
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có học sinh đầu tiên đăng ký học mặc dù chưa khai trương. Mình yêu mẹ cháu quá! Mẹ cháu mở hàng,, rất niềm nở, góp ý chân tình, hứa hẹn sẽ giới thiệu nhiều học sinh mới trong tương lai đây.

    Cố lên các bạn của tôi và tôi!
  4. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, xuống CN vì đc gọi xuống làm một chén cho ấm. Ngồi với 4 người cũ và 1 người mới. Lộc nhị (một tay chơi đàn nhị đình đám ở HN và cũng là người hát Giấc mơ Chapi theo mình là hay nhất ở CN) - người cũ từ xa mới về nói “Ngồi mãi từ nãy đến giờ mà vẫn ko thấy lại cái không khí như xưa”. Một người cũ khác nói “Bản thân mình có như xưa?”. Rồi thì nói chuyện “rượu là tinh chất của lương thực” (Giả Bình Ao), xét về mặt nạp tinh chất vào người cũng chẳng ai được như xưa. Người cũ từ xa mới về lại nói “Cái khoảng thời gian cách đây 5-6 năm, cảm giáccứ như là bị đánh cắp vậy” Cả người cũ lẫn người mới đều lặng đi… Và chỉ khi người ta qua cái ngưỡng nào đó của cuộc đời với/ hoặc có biến cố thì mới cảm được. Cái khoảng thời gian bị... đánh cắp...
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Trời nóng quá đi thôi. Hè đến nơi rồi. 2 năm nay mình chưa được join chương trình hè nào hay và máu lửa như hồi trước. Cái đam mê với nhiệt huyết bốc khói từ lúc nào rồi ko biết.

    Nhìn chung là vẫn không thấy yêu quý gì cái nơi này mặc dù mình đã làm tới 2 năm rồi. Nhìn vào bất cứ khía cạnh nào mình cũng thấy nó có những điểm không thể bằng, và thậm chí mình ko thể ngăn được những câu nói quá thẳng hoặc đá xoáy vào cái này hay cái khác. Mở miệng ra là người nào người nấy khen nhau một cách sáo rỗng. May mà cái phòng TA này ko thể dung nạp được cái ngôn ngữ và thái độ như thế.

    Cuối tháng 5 này có cơ hội đi hỏi thi, mong là gặp được thật nhiều hs cũ của mình. Lâu lắm rồi không gặp các cháu. Chiều chủ nhật tuần sau thôi...
  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm học, các trường khác đã bế giảng. Lễ bế giảng năm ngoái ở đây mình ko có cơ hội tham gia nên chẳng biết nó thế nào. Ko biết năm nay ra ngô ra khoai gì ko?!

    Mình nhớ cái cảm giác bùi ngùi xúc động khi dự lễ bế giảng 2 năm trước. Thật trang trọng, nhưng cũng thật gần gũi khi 2 hs khối 12 chia sẻ cảm xúc. Một bạn là chủ tịch hội học sinh lên phát biểu như kể một câu chuyện về chính bạn, bạn còn lại thì dịch sang tiếng Anh. Có lễ tôt nghiệp nào mà học sinh lên kể chuyện về sự trưởng thành của bạn ý, về chuyện ba của bạn ý đã đưa bạn ý đến nhà bạn gái lần đầu tiên như thế nào, về chuyện cô giáo của bạn ý đã đưa cả lớp đi cafe để relax trước khi thi IELTS ra sao...? Lần đầu tiên mình thấy xúc động đến thế mặc dù đây ko phải là lễ bế giảng đầu tiên mình được tham gia. Có lẽ đây là lứa hs đầu tiên ra trường để đi du học, lứa hs vô cùng xuất sắc mà chưa có khối nào sau đó vượt qua được. Cũng có thể là do sau buổi bế giảng đó, rồi qua chương trình hè là mình ko còn làm ở đó nữa. Buồn nhưng thật tự hào vì các con trưởng thành thực sự rồi.

    Đến bây giờ, mình vẫn cập nhật những hoạt động và học sinh cũ, thậm chí mình còn vào website của trường cũ và fb của hs cũ còn nhiều hơn web của cái trường hiện nay mà mình đang làm. Hs ở trường mới thì mình ko muốn kết bạn. Cũng ko thể hiểu tại sao có hs nào của trường cũ chuyển sang trường hiện nay mình đều thấy tiếc.

    Thôi thì cứ làm hết trách nhiệm thôi (bên này mọi người cũng chỉ thế), chứ còn để nó có lửa và đam mê như hồi xưa thì khó quá. Và cũng phải bớt tranh luận đi ko sếp tây lại không thích.

    (Nhân một tuần làm việc 7 ngày và quá mệt mỏi với mấy kỳ thi quốc tế của các cháu)
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua cafe với ấy, nói chuyện vui vẻ. Thế mà đến hôm nay mới sang đã thấy như điên lên. Tớ rất rất là mệt mỏi. Ấy nhớ không, cái lời ấy nói sẽ thế nào khi điên lên ý. Tớ cũgn thèm được làm như thế. Nhưng tớ không làm được.
  8. qualidecor

    qualidecor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua đợt nóng, mưa mát mẻ mà sao tâm trạng vẫn bứt rứt khó chịu thế không biết
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Lâu lắm mới trở lại chốn này. Bao nhiêu điều đã thay đổi.





    e***
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Thấy đơ đơ.:))

Chia sẻ trang này