1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ơi hãy júp tớ viết tiếp chapter 3: ĐOẠN KẾT cho cuộc tình đi. Mình bế tắc lắm rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lookingforme1709, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Phải nói Giai nhà cô nó quá cao tay trong việc tán tỉnh , đò đưa các em gái.Chỉ có thể khuyên cô thế này :
    Nếu còn cảm thấy chịu đựng được với cách sống của nó thì phải đấu tranh( như cái cách mà cô đang làm) để hy vọng đến 1 lúc nào đó chân đã mỏi , gối đã mòn nó tu tâm dưỡng tính.
    Bằng không thì chia tay , kiếm anh nào đó ngu ngơ 1 chút nhưng dễ bảo.
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: bạn giành người yêu của bạn thân mình như thế. Bạn và tên con trai kia là chẳng ra gì rồi
    Thứ hai: Tớ chả bao giờ nói đến lần thứ 2, chỉ cần tớ phát hiện ra người yêu tớ léng phéng với em nào một lần thôi, tớ bỏ ngay mà ko hề tiếc, và tớ cũng chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến cái loại con trai như thế.
    Thứ ba: Nếu còn tỉnh táo thì bạn bỏ ngay cái tên dở hơi đấy đi, cái loại đấy cho ko có khi chỉ có mấy đứa dở hơi nó thèm lấy, chứ chẳng có đứa tử tế nào nó thèm đâu. Mình là con gái thì phải giữ chút thể diện chứ, hơi đâu mà chạy theo nó.
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Có lúc con trai bọn anh có thể say nắng, nếu người ta biết nhận lỗi và sửa đổi thì cũng nên tha thứ lần đầu, đừng có quá cứng nhắc thế. Em làm vậy chứng tỏ em chỉ yêu bản thân em chứ chưa phải yêu người ta đâu nhé.
  4. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hay qua nho?
  5. virgoxinh

    virgoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic mới chỉ dừng đến lần thứ 3 (zai nhà chị "phạm tội") thôi à?
    Nếu chị còn tiếp tục yêu phần 2 chuyện tình của chị sẽ phải thêm nhiều nhiều lần như thế nữa đấy.
    Vì thế chấm dứt phần 2 đi chị ơi, và viết phần 3 là đoạn kết với cái lão zai giẻo mỏ đa tình, nói dối như cuội này.
    Em cũng là con gái và em nghĩ rằng nếu chị viết được phần 3 với thái độ dứt khoát và sáng suốt thì chắc chắn không lâu sau chị sẽ có một chuyện tình mà cả 3 phần đều đẹp chứ không đến nỗi như cái mà chị đã phải chịu đựng trong 2 phần kia đâu.
    Chúc chị sớm vượt qua được cảm giác trống vắng khi chia tay nguời yêu .Hãy mở lòng và tìm niềm vui để viết nên nhứng trang mới cho mình nha chị.
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nghe có vẻ hoành tá tràng nhưng được mấy hôm, chú kia gọi điện tỉ tê rồi lại đâu vào đấy ( lạ quái gì mấy chị đàn bà )Tôi thấy bạn chưa đủ chín chắn để nhìn nhận con người anh ta một cách sâu sắc.Nếu một người nhiều tuổi có ý định yêu nghiêm túc và tiến xa hơn sẽ không bao giờ yêu nhưng người đàn ông như vậy.Mà thôi bạn còn trẻ,cứ yêu và cống hiến hết mình đi, tình yêu có giận hờn ghen tuông thế mới là tình yêu.
  7. icedvolcano

    icedvolcano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng phải lăn tăn, nghỉ đi cho khỏe em ạ, thế mà cũng yêu mới chả đương .... bó tay
  8. lookingforme1709

    lookingforme1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất nhiều lân nghe tỉ tê là e lại mủi lòng nhưng sức người có hạn, lần xóa số bẻ sim a đã làm e thêm tin rất nhiều nhưng bi h jọt nước tràn ly.....................e khóc mất mấy đêm k ngủ, ........ đến hnay thì k thể rơi dù chỉ 1 jọt
    Mà sao bit mình còn trẻ, 3 tháng nữa là bước sang tuổi 25 rồi mà toàn thất bại trong iêu đương.
    Bi h có thể mở lòng và iêu đc người khác k nhỉ, tự nhiên thèm lấy chồng jà wá
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi rồi mà vẫn còn tin vào ba cái trò trẻ con bẻ sim à, nếu vậy thì con bị sỏ mũi nhiều.
    Sao lại không mở lòng được, nói thật chứ con gái cứ nói không yêu được ai nữa ngoài người đó, bạn gái của mình cũng đã từng nói vậy nhưng 1 tháng sau thì " bỏ của chạy lấy người " rùi.Yêu một người khác ngay được, cái chính là chưa gặp đúng người thôi.
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng thèm lấy vợ quá, Hay là chúng mình ... ấy đi Trước lạ sau quen, rồi đâu vào nếp đấy hết

Chia sẻ trang này