1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ơi hãy júp tớ viết tiếp chapter 3: ĐOẠN KẾT cho cuộc tình đi. Mình bế tắc lắm rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lookingforme1709, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhất quả dòng bôi vàng....đau hết cả bụng.....
  2. lookingforme1709

    lookingforme1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc mấy dòng của mọi người, thấy iêu đời thế
    Thấy mình ngu hạng 1, trong khi là chuyên ja tư vấn cho bao nhiêu mối tình, toàn nghĩ ra mấy trò hay ho, thâm nho để cho người ta bài học.... Thế mà bi h đến lượt mình thì bế tắc, chả nghĩ đc j, lú lẫn hết cả, lên đây nghe chửi hóa hay, tỉnh cả người
    Mấy lần trước chia tay lỡ đi than vãn với mấy thằng bạn *** thế là chúng nó đâm ra gét zai nên đi đâu cũng xáu hổ. hị hị Bi h bố bảo cũng chả dám than với ai nửa lời.
    Các bạn ttvn đung là NUMBER ONE >:D<
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    hehe, chuyện của chị nghe hơi ... đau lòng
    Với thằng kia ý, nếu e mà có em gái hoàn cảnh như chị, e đánh cho rách mặt, cho chừa thói... đẹp zai đê
    Mà đúng con gái khi yêu ... ngu thật. Tất cả rõ ràng ràng như thế, chị đọc lại những j chị post chị cũng cảm nhận dc mình phải làm j cơ mà. 25 tuổi chứ ít ỏi j. Bh đang jai đoạn iu nhau mà còn ăn ở 2,3 lòng như thế, thử hỏi sau này cưới roài, 1,2 năm chán --> lúc đấy chắc chị chỉ sống vì con, vì cháu, vì danh dự gia đình thui
    Đấy dù sao cũng chỉ là 1 khía cạnh
    Còn khía cạnh còn lại, nếu chị cảm thấy có thể cảm hóa dc zai nhà chị, hoặc cách nào đó mà zai nhà chị có bồ mà chị ko biết (thật ra 2 cak này jống nhau với loại người này ) thì chị phải chấp nhận cho tương lai của chị. 25 tuổi đủ khôn để hướng cuộc đời mình vào ngõ cụt ???
    Xin hết ạ
  4. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tháng nữa là tròn 25 tuổi.Già quá.
    Quyết định chia tay rồi à , tiếc nhỉ.Đàn ông đa tình mới hay chứ.
  5. lookingforme1709

    lookingforme1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sao thế? thèm lấy vợ à???
    Vừa chat với hắn xong, chắc nghĩ mình sẽ cho qa như các lần khác, hắn hay bảo mình là SỰ TỨC GIẬN CỦA BẦY CỪU
    Hỏi còn tức ko? mình bảo tức thì nhẹ wá mà là sẽ k bao h tha thứ
    Công nhận là từ hồi iêu hắn mình thay đổi hẳn, tự nhiên hiền lành đến nhu nhược, hic chả bù cho hồi trước.... thèng nào cũng chạy mất dép
    Mai có một cuộc hẹn rất quan trọng ( công việc) mà chưa chuẩn bị ri, căn bản là mất tập trng vào đây wá. keke
  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    nếu tuyển fi công trẻ thì ... pm e nhá
  7. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không phải.Tại nhắc đến con số 25 và cái sự già nên đồng cảm thôi.
    Lâu rồi không spam , lại thèm cái cảm giác ngày xưa.
  8. virgoxinh

    virgoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị còn tiếp tục liên lạc với hắn thì em chắc rằng chị sẽ bị cái mỏ dẻo quẹo kia phỉnh phờ một lần nữa thôi.Quên hắn đi chị,tất nhiên kô thể quên ngay.Nhưng mờ càng dây dưa vài tuần nữa chị lại phải lên ttvn post thêm một bài nữa về cái gọi là" xoá số bẻ sim" của zai nhà chị đấy.
    Em cũng yêu zai đẹp , ngày trước khi yêu em cũng "yêu "một lúc mấy em.Gọi là yêu thui chứ thực ra là tán tỉnh để lấy thành tích.
    Bằng cái gọi là bí kíp của em ,em đã làm cho zai nhà em đổ đứ đừ .IU nhau một tháng ,em phỉnh phờ dùng nick chung.Em xoá sạch nick con gái trong list của lão .Hehe.Và cũng tự động xoá sạch nick các man trong list của em.Nói chung là một chu trìnhphỉnh phờ và cảm hoá đầy nghệ thuật.Và tháng 9 vừa rùi chúng em đã tròn 3 năm iu nhau,.zai nhà em không một lần khiến em đau đầu.Có cảm nắng giấu diếm thì không em không biết .Nhưng chẳng bao h để em phải suy nghĩ cả.
    "Cách nhanh nhất để quên đi một người là nhanh chóng yêu một người khác".---->>>>>>Mở rộng quan hệ, đi chơi bạn bè và chắc chắn chị sẽ tìm được một chàng romeo cho riêng chị và chỉ yêu mỗi mình chị thui.
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế chủ toppic đã chia tay chưa vậy.Bao nhiêu lời khuyên nhủ rồi ko biết có làm theo không.Chủ đề đến đây là kết thúc.Thế mà!
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng điệu kiểu này anh em vào đây phí thời gian thôi.Giải tán cái topic này cho gọn box

Chia sẻ trang này