1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thở phù 1 cái, lai tưởng topic bị khóa vì chẳng thấy nó đâu, lại tưởng nó bị sai chủ đề, lại tưởng...........ôi cái tưởng làm tớ đau tim đấy
    @All: hẹn đi ăn cưới karina thì hẹn nhau 11h đi, chứ hẹn 11h15 thì đến tận 12h30 mới vào ăn được thì tớ........đói lắm hu hu. Hẹn nhau ở cái quán gì đẹp đẹp hình như tầng 1 có bày sách ý, gần mấy cái quán Dilmah cũ ở ĐBP ý
  2. hoamuaha1

    hoamuaha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đã thấy mùi hoa sữa? Mùi hoa sữa nồng nàn lắm. Tối. Tớ đi qua đường Quán Thánh, vòng qua đường Thanh Niên, tớ thấy mình ngất ngây trong mùi hương ấy. Lúc tớ ngước nhìn lên thấy những hàng hoa sữa bên đường đã nở bông hết rồi. Mùa đông đang đến gần lắm rồi nhỉ! Hoa sữa và mùa đông.
    Nơi đây là bản tình ca của những tâm hồn đồng điệu.
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi, ngày nào cũng hứa sẽ vô thở dài trong NHÀ 1 tiếng cho cả nhà còn nhớ đến mình là ai, nhưng bận kinh, ko hở được.
    Không gõ được biểu tượng thở dài, chán ghê.
    Hôm nọ chị muốn lập 1 topic nhưng SĐ can, không thì chị có cái nhà thở dài trước cả Sm rồi.
    Cả nhà biết không, có những điều không cần nói nhiều vì ai cũng rất hiểu, và hiểu rõ hơn nữa là cái mạng ảo này tuy ảo nhưng toàn những con người thật, và những con người thật ở đây đã gắn kết với nhau hơn 2 năm rồi, không thể cứ khóa 1 phát là cắt đứt hết tình cảm của chúng ta. Ngu thế nhỉ, sao ko hiểu điều đơn giản này, híhí( tức quá , ko có cái biểu tượng nhảy cẩng cẩng ở đây, lại thở dài, cho đúng điệu)
  4. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cho em thở dài với ạ. Thế hệ đầu 8x dạo này xẹp nhỉ. Chắc Khỉ xếp hàng vào chuồng nên bận lắm ạ??? Ngày xưa mà bị khoá nhà chắc ầm ĩ cả box CS rồi nhỉ.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn Duy, phùuuuuuuuu
    Bạn không thấy à, ngày xưa ít gì bọn tớ nói thì cái người nghe cũng hiểu, biết phải trái đúng sai mà không ngại điều chỉnh. Nhưng bây giờ thì "ai cũng hiểu nhưng chỉ một người không hiểu" (hay cố tình không hiểu)nên nói vào cái bị bông mới không có phản hồi (hoặc chiêu "im lặng là vàng" được sử dụng triệt để vì...có biết gì đâu mà nói, còn phải giữ oai nên dù có biết sai cũng chả dám sửa hoặc giả là có bài củ chày là cứ ì ra đấy cho bọn chúng nói chán nói mệt bọn chúng thôi, cứ giả câm giả điếc ấy). Chậc, đấy, nói còn ngấm còn vào còn tiếp thu thì ngta mới nói chứ còn cái kiểu lâu lâuuuuuu lắm mới hiểu thì bọn tớ dành nhiều thời gian cho những việc quan trọng hơn vì có làm thế cũng chẳng thay đổi được sự thật hiển nhiên là nhà tớ vẫn luôn luôn đoàn kết yêu thương. Phùuuuuuu, đời cũng lắm loại người...
    Hôm nay thấy comay hỏi cái topic này đâu tớ giật cả mình tưởng cuộc sống không được phép thở dài mà lúc nào cũng phải tươi hơn hớn thì đúng bọn mình là lạc loài hết cả. Phù, may quá là không phải ai cũng nắm tay từ sáng đến tối mà khoe hàng tiền đạo được
    @mathuyen: Bao giờ lên đường Nam tiến thế cô nhỉ
    @Sư tỷ: Hí hí, em ví sư tỷ trùng tư tưởng nhưng sư tỷ nhường em oánh dấu roài
    Nhà mình nhiều nick mới quá, tớ chưa nhận diện hết được, chẹp, vẫn tiếc vụ trym hôm qua quá, mùng 1 được mời mà lại phải từ chối mới thê thảm thân tớ, phùuuuuu( tớ thở dài). Mà cô Hoa chuyển đi đâu đấy, hôm nào mời cả nhà về đấy...quậy đê
    @karina & all: Chủ nhật này dưới nhà tớ có "cuộc họp 3 miền" quan trọng của họ (tớ than thở nói xấu tí, tớ chả thích mấy cái vụ này tẹo nào, người nhớn nói nhiều lắm, hic, đừng ai hé ra nhé không các vị bô lão biết được tớ...bùm..tiêu)nên chắc tớ phải sò ri vì không được nói xấu tập thể với nhà mình và trực tiếp xem karina khóc ròng chính thức chia tay đời zai thế nào. Thông củm cho tớ nhá, mọi chi tiết cụ thể có khi bọn mình ọp lai sau đó học hỏi...nhể
    @MT & Nhím: Tớ có ngửi thấy mùi chả cá rồi, hic, trời mưa thế này mà ngồi ăn chả cá ngon phải bít, hít hít
  6. baotructuyen

    baotructuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thở dài, chán với mấy thằng ngu .. cứ âm thầm đi lock nick ..mẹ nó, phải thời trẻ thì mình đi lập hàng loạt nick chửi cho bõ nhưng già rồi, ffăng ký cái nick mới cũng ngại ..:( .. thôi thì kệ bố nó ..
    Chẳng hiểu mấy thằng ranh đấy mà ló mặt ra đường ròi vỗ ngực tự hào ta là noodle .. ah nhầm mo ood đây , lại rơi vào tay cua hbb nhiwr, cứ gọi là trừ tk vài triệu
    ..he
    @ cả nhà : thống nhất địa điểm hẹn đi, tầm 11h rồi 11h30 sang ăn cưới chứ ko để karri na ế cố ah ??
  7. hoamuaha1

    hoamuaha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cũng chán chẳng buồn tranh cãi nữa đâu Xung à. Giờ lòng chỉ thấy buồn buồn, mấy cái trò trẻ ranh, nhạt như nước ốc, dành thời gian vào việc gì có ích và cụ thể còn tốt hơn, đúng không?
    Hôm nay trời mưa mưa và xam xám làm sao ấy nhỉ? Có phải tại thời tiết không mà thấy lòng mình mênh mang quá nhỉ! Lúc đi ngoài đường qua một cái hồ thấy lạnh run cả lên, mặc dù hôm nay đã mặc một cái áo len nhẹ nhàng rồi. Thời tiết này mà có thể bình yên lòng không nghĩ ngợi gì đi ăn ngô nướng hoặc lẩu rồi cười nói với nhau thì thích lắm nhỉ. Thế mà lúc nãy chả hiểu sao chỉ muốn khóc nhè. Khóc cũng là một cách giải toả căng thẳng.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì lại thèm ăn bánh xèo, nem nướng nem rán thế cơ chứ, thích cái cảm giác ngồi thu lu bên bếp than nóng mà chấm chấm mút mút xuýt xoa. Chậc, thèm thế
    Ơ, mà khóc còn có tác dụng làm sạch mắt nữa cậu ạ, hìhì, nhưng thi thoảng thôi không là mất nước mất muối nhiều lắm đấy.
    Uiiiiiiii, trời mưa và đang trở lạnh...thu hay đông nhỉ...
    Làm tớ nhớ món sườn nướng ở quán gì MT chỉ trên đường Phan Kế Bính rồi đấy, lần trước đc comay khao ở đấy, hí hí, có lần bive em còn suýt bẻ gẫy đũa, môi suýt chảy xuống tận ức vì...
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    Phù phù.. ngày xưa chỉ 1 vài con phố riêng mới có Hoa Sữa.. mà cũng phải căng ngực mà hít hà mới ngửi thấy..
    .. Bây giờ thì .. thời tiết lạnh 1 tý thì đi phố nào cũng nồng nàn.. đôi khi gây cảm giác CHOÁNG vì mùi quá đậm đặc... khịt khịt..

    (cất tiếng thở dài trong hương hoa sữa vài cái se se của giai đoạn chuyển mùa)

  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Nàng ạ! Hôm qua tôi đưa mụ ấy ra sân bay rồi! Tối 9h mới tỉnh say máy bay nt lại cho tôi! h này đang cafe ca fáo rồi làm sao trả lời mụ!
    Hoa sữa nhiều thật, nhưng chỉ toàn lao như trâu điên trên đường đến chỗ làm rồi về nhà, rồi lại đi chỗ làm khác, chẳng còn đâu lãng mạn mà hít thở chút nữa( thở dài, phufffffffffffffffffffffff) Từ h đến hôm hết hoa sữa chưa chắc đã đc ngồi sau xe mà lang thang ngoài đường cùng tận hưởng mùi hương hoa sữa nữa ; Già rồi chán thật, bị tiền nó vật, chẳng ngẩng mặt lên được nữa. Mà toàn 5 xu với 1 hào, thế mà không dám bỏ để đi chơi! Ôi cuộc sống, cuộc sống ôi!!!

Chia sẻ trang này