1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ cải chính thông tin về giới tính của con tớ cái nhé. Hôm qua đi siêu âm định kỳ thì bác sỹ nói nó là con trai. Hic, tội nghiệp nó từ hồi siêu âm trước đến giờ toàn bị gọi là con gái.
  2. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    ông nào cũng khoe con trai, để tôi nặn con gái cho con các ông thèm
  3. Sharina

    Sharina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thế đã nặn ra chưa ông ơi? Hì hục nặn mãi nên lâu không thấy mặt mũi tròn vuông đâu cả
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    vậy mới là 50-50 thui cậu ui.... bít đâu từ trước đến giờ toàn đúng, còn hôm qua đi siêu âm định kỳ thì...he he
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cái đồ già rùi còn ham ăn ngô nướng...
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, hôm nay mát trời, nắng đẹp gió nhẹ, tớ mời nhà mình ít bánh tớ vừa mới thử làm nhá
    Bánh nhân dứa này
    [​IMG]
    Bánh mỳ nho quế này
    [​IMG]
    Có tí hoa hoét cho nó thêm phần tao nhã nhá
    [​IMG]
    Mà ăn rồi thì phải ngắm nghía tí, cứ tưởng tượng vừa nhâm nhi vừa ngó ra cái view này nhé
    [​IMG]
    Mùa thu vàng....
    @Hoa Mơ: Tình hình kế hoạch tông lào bị phá sản, sẽ tìm mặt hàng tương tự nhá, chịu khó đợi tí teo
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhân năm ba cái tiện thể, tớ chuyển từ tao nhã sang ăn mặn luôn này, đang đói, chèm chẹp. Mà cái này thì ko phải tớ làm nhá, hôm nọ kia gì đấy sau một hòi hóng hớt có 1 số người rủ nhau đi cá lẻ trên nhà bao nhiêu làm mình thèm mới bon chen được một buổi. Chắc kể ra món này một số khỉ sẽ biết ngay là ai nhể.
    Chim quay ấy là chim quay
    [​IMG]
    Đùi này, bóng mỡ béo mầm
    [​IMG]
    Nem cua bể rán này
    [​IMG]
  8. boyinsun

    boyinsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chim ơi là chim .. thèm quá
  9. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ô hoá ra là thi thoảng mọi người cũng buôn mà mình ko được biết. Hoá ra có đứa suninboy cũng biết thèm chim cơ đấy! Tưởng cái đấy nhà giồng được rồi he he
    Smkt: Cái bánh nho quế (chẳng biết mình nhớ có đúng tên khoa học không) nhìn ngon thế nhỉ! Nhớ ngày xưa cứ mỗi dịp sinh nhật có đứa là nó lại rủ đến nhà làm thịt chim rán, lẩu, etc, thế mà giờ đây lấy chồng rồi thì chui trong nhà làm xong post cái ảnh lên cho bà con nuốt nước miếng thế này à? Hư quá!
    Cái topic này của nhà mình được 1 năm 10 ngày rồi đấy nhé. Hôm nó tròn một năm, tớ định vào viết chúc mừng sinh nhật cái topic nhưng hôm đấy cứ man mát thế nào lại thôi hmm ...
    Hôm nay 20/10, tớ được một món quà dễ thương cực kì nhé! Cả nhà có đoán ra là cái gì không? hi hi, mấy em trai trông xe ở chỗ tớ nói là: chị ơi, chị để em dắt xe cho, hôm nay là ngày của chị. Hèm, đơn giản và lãng mạn... Tớ chúc các nữ nhà mình hôm nay cũng nhận được nhiều niềm vui nho nhỏ như vậy nhé. Nếu có niềm vui to to hơn thì càng tốt!
    Hoa này:

    Cười này:

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG CÁC NỮ...KIỆT CỦA NHÀ MÌNH NHÂN NGÀY CỦA...CHÚNG MÌNH NHÉ.
    Đúng là phải gọi là Nữ kiệt vì nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải đối với tớ mỗi thanh viên nữ trong nhà mình đều có những tích cách những tố chất mà tớ rất khâm phục và phấn đấu để học tập được, hihih (nịnh đấy, ...nhưng thật)
    Đối với bản thân tớ bây giờ thì chỉ cần những điều binh dị thôi, ko to tát làm givì những cái to tát nhìn qua nhìn lại cũng chỉ là để phô ra với cuộc đời, đôi khi nó ko phải là của mình. Cái của mình chính là những cái nhỏ nhặt, những cái hàng ngày, những cái xung quanh. Nó luôn tồn tại và song hành, chỉ là mình có nhận ra và trân trọng nó hay ko. Ko cố để đạt được cái này cái kia không có nghĩa là mình ko phấn đấu mà là cảm nhận và thực hiện nó theo mức độ tự nhiên nhất có thể, ko phải là buông xuôi mà là chọn cách nắm bắt nó thực tế hơn. Tớ thấy cứ để mọi thứ thật đơn giản, ko cân đo, ko nguyên tắc, ko bắt bẻ, ko phán xét thì cuộc sống và các mối quan hệ sẽ trở nên thoải mái hơn.
    Còn đương nhiên ai cũng có tham vọng, bản thân tớ cũng cực nhiều tham vọng, nhưng tớ thấy với tính cách của tuổi mình, chỉ cần ko bỏ cuộc là làm được, nhỉ, không có gì là khó khi ta cố gắng, chỉ là cố gắng đạt được nó để làm gì thôi
    Lan man quá, he he, tự dưng có hứng viết linh tinh, nhưng thích cái là có chỗ để viết để chia sẻ: nhà mình í
    Luôn yêu quí nhà mình

Chia sẻ trang này