1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nói của những tâm hồn đồng điệu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tháng này nhà mình nhiều sinh nhật nhất. Mactoc lại mở màn vào đúng ngày đầu tháng, nhỉ, hihihi.
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT MACTOC, CÔ KHỈ RẤT CÁ TÍNH, ĐÁNG IU, HIỂU BIẾT RỘNG VÀ TRUNG TÂM VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA NHÀ MÌNH TRONG MỖI VỤ TỤ TẬP
    Chúc cậu sẽ đạt được nhiều điều mong ước trước mắt và...xa xa.
    Thấy bạn khỉ í bảo trưa nay nếu được tụ tập buôn bán tí, ai tham gia được ko naooồo
  2. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN Mactoc nhé. Nghe nói trưa nay đi ăn lẩu bò mà tớ không chắc tham gia được. Thèm quá
    Thấy bạn khỉ í bảo trưa nay nếu được tụ tập buôn bán tí, ai tham gia được ko naooồo
    [/quote]
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lười quá, cũng ở gần chỗ chị, đi như chị mà còn ngại. Nắng thì ấm thế,cứ thích ngồi phòng điều hòa để xương nó yếu đi, người thì đã mong manh dễ...ngã. Đi đi em ới ới
  4. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bà mẹ đảm đang, người vợ dễ thương, người bạn dễ mến Mactoc nhé. Cô đúng là đảm đang nhất nhà, tôi phải học tập nhiều, nhất là ở cái khoản chăm con.
    Thế sinh nhật có thích quà gì không? Tôi tuy đang được hưởng 75% lương đóng bảo hiểm, nhưng hí hí, cô là trường hợp đặc biệt...
    Chúc sinh nhật vui vẻ!
  5. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, lâu lắm mới lại online vào nhà mình
    Thanks mọi người về những lời chúc đáng iu này nhé, hôm sinh nhật vui quá hihi
    Hôm nào cả nhà lại tụ tâpj hoành tráng đi
    @Cỏ may: vẫn bon chen hơn cả tớ hí hí, em cún thế nào rùi??
    @mẹ em Phương Anh: hôm vừa rồi cô mới tìm được 1 bộ liền bằng bông màu vàng nhạt rất đáng yêu của chị Bông, chị Bông mới mặc có 1, 2 lần thôi, để cô mang đến cho em Phương Anh nhé, mặc thời tiết này sẽ rất ấm đấy
  6. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, nhân dịp năm mới, chúc cả nhà mình may mắn và nhiều xiền, nhiều con, nhiều sức khoẻ nhé! Giờ tớ thích nhiều con lắm, tuy hơi mệt một tí Đã lâu lắm rồi cái topic này mới được lôi lên. Hôm nọ cô Nhím đi xem bóng đá về phê thế nào, đề nghị vào tườg thuật đi chứ! Cô Mactoc ơi, áo đâu? hi hi
    Các cô còn lại chưa chồng đề nghị chồng ngay năm nay nhé.
    Happy new year!
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, lâu lém mới vào ttvn tớ up cái nhà mình lên nhé.
    Tình hình nhà mình độ nè có nhìu cái mới thế mà ko thấy có ai vào thông bảo j cả - chắc tại ko tìm thấy nhà Canh Thân. Tớ up lên rùi ai thông báo j thfi thông báo đi nhé.
    Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Nhớ mọi người lém lém í
  8. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nhím ơi, mày up nhà mình lên hôm 16.3 mà sao tao ko biết nhỉ? Hôm nay đi lục tung cả cái box Tâm Sự lên mới thấy cái topic này.
    Lời đầu tiên là dành cho cô Smkt, tôi nhớ cô này, không biết cô chủ tô píc giờ đang ở đâu và làm gì. Cô ơi, đang là mùa hoa sưa đấy cô à. Tầm này năm ngoái cô nhắn tin cho tôi rủ tôi đi chụp hoa sưa suốt mà tôi không thể vì nằm bẹp ở nhà. Giờ cô ở đâu cô nhỉ? Đôi khi tôi thấy buồn vì chúng mình là những người bạn online, và biết nick, biết số điện thoại, biết blog, nhưng không hay đến nhà nhau chơi và biết nhau đủ để có thể biết giờ này cô đang ở đâu và làm gì. Tôi hỏi các bạn và cũng không ai biết cô ạ. Tôi hỏi người thân nhất của cô thì được trả lời mỗi lúc một cách nên tôi cũng đành chịu. Tôi buồn vì không biết cô đang như thế nào. Tôi mong cô bình an và khoẻ mạnh cô nhé! Và tôi chờ mong ngày cô trở về.
    Lời thứ hai là dành cho cô Amore: sao cô lại cưới chui, không thông báo cho mọi người biết để còn đến mừng cô hử? Mà cô cưới ngay ở HN chứ có xa gì đâu. Nhưng tôi mừng vì cô đã lấy chồng
    Lời thứ ba dành cho cô SĐ: Cô ơi, cô đừng có học tập cô Amore đấy nhé. Tôi biết là CN này cô cưới, mà sao chưa thấy cô mời nhỉ. Nói cho cô biết nhé, cô không mời thì tôi cũng vẫn cứ đi đấy, làm gì được tôi nào. Tôi muốn xem bạn tôi lên xe hoa về nhà chồng xinh như thế nào!!!
    Lời chung dành cho các bạn: Tớ đã đi làm trở lại rồi. Bạn nào có nhu cầu buôn bán ăn trưa ăn chiều thì cứ alô rủ rê nhé. Tớ luôn sẵn lòng ăn uống buôn bán cùng các bạn hé hé hé
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Lêu lêu lêu....Amore cưới chui.....
    Lêu lêu lêu....Sông đà sắp cưới nhưng chẳng thấy mời.....
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Mọi người ui, hết topic này tớ định lập lại topic Canh Thân của chúng mình để kéo lại chút tinh thần còn sống sót của nhà mình khi xưa.Mọi người cho ý kiến với!!!!
    Tớ biết rằng online chỉ là một thế giới ảo nhưng đối với nhà CT thì mọi kỷ niệm, mọi con người, mọi mối quan hệ trong CT đều là hiện hữu mà!!! Có phải chúng ta đi qua cuộc sống quá nhanh nên ta không cảm thấy điều đó đáng trân trọng và tốt đẹp không??? Nhiều hôm gọi điện, nhắn tinh tính hỏi thăm mọi người nhưng không thấy ai nghe máy, hồi âm tự dưng thấy buồn lạ......

Chia sẻ trang này