1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang bị cưa mà khó xử quá, làm thía nào bây h. hik hik!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smooth_criminal, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ah, xin thì em chả xin thằng nào cả, em chỉ thi thôi, chúng nó gọi em đi phỏng vấn thế là đỗ thôi, còn chuyện học thì không phải của em, đấy là em hỏi hộ bà chị em làm ở Bộ Tài Nguyên và môi trường, trong topic đó có thể thấy ng viết là nữ mà, còn em là nam cơ ah, em hỏi nghiêm túc chứ không đùa. Còn làm cho bọn nước ngoài ko cần bằng tốt đâu ah, chỉ cần Eng ngon với khả năng làm việc thôi.chỗ em ko có mấy ai bằng khá cả và ko có một ai bằng giỏi. Có điều họ nói Eng khủng lắm.
  2. hoxuyee

    hoxuyee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chắc xxx với ex rồi kiếm bác đổ vỏ...
  3. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em nó không hề xấu, hình thức nói thế nào nhỉ, đại để là khoảng 6 điểm, tức là không xấu. Nhưng không hợp với em, thế thôi.
  4. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Có thể là bác này thuộc hàng có tư duy tốt, nhưng ngày đi học đại học thì có nhiều mục tiêu, học ngoại ngữ tốt nên có thể chỉ được bằng trung bình. Bi giơg đi làm vài năm, cái máu học hành nó vẫn âm ỉ nên muốn đi học thôi mà
    Kơ mà chưa xong cao học, bằng đại học trung bình thì xin ngay học PhD thì khó, học cao học xong rùi thì dễ hơn.
    Ơ quay lại chủ đề không thì lạc mất
    Bác cứ kệ đi, một tuần đi cà phê cà pháo với ẻm đó vài lần cũng được mà, coi như một hình thức giải trí thư giãn nếu chưa muốn yêu
    Chống chỉ định với bác nào đang có người yêu rùi nhé
    Muốn tăng thêm hiệu quả mà không lo phí thời gian thì rủ em ý học tiếng anh luyện IELTS cùng luôn, một công đôi ba việc
  5. LingXiaoyu

    LingXiaoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì chị em cả nước này ai cũng như thế thì đổ hết rồi mà có khi bác còn ko có ng` iu ý chứ
  6. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bạn này ở Trung Quốc hả?
    Mấy hôm nữa tớ sang, dẫn tớ đi chơi nhé
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1/ Các bác có biết thông tin về học bổng Ph.D ngành Environment! @ http://www8.ttvnol.com/f_20/970801.ttvn
    (có thể là cho bà chị của chú)
    2/ Apply du học Thuỵ Điển @ http://www8.ttvnol.com/f_517/963746.ttvn (nhưng giọng văn trong này là của chú đúng không nhỉ?)
    3/ Tiếng Anh tốt đến mức khủng thì chẳng cần phải học IELTS. Làng nhàng như anh cũng đủ điểm để được học post.
    4/ Theo hiểu biết của anh, tốt nghiệp trung bình thì không thể xin học bổng học post ở nước ngoài được trừ phi có thành tích nghiên cứu xuất sắc.
    5/ Xuất thân cơ hàn thì cũng không thể có tiền để học tự túc.
    Dạo này thiên hạ đại loạn, topic show hàng mọc lên như nấm khiến anh không khỏi không nghi ngờ.
  8. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu em này hơi phí nhỉ. Trừ khi em này mặt đc 1 điểm ( cho 1 điểm vì là con gái)
    Mà topic ko show cũng hơi fí
  9. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác này điều tra kinh thía, em cũng không cần bác tư vấn nên chẳng mất công giải thích gì cho mệt, bác cứ xem lại cái topic "Apply du học Thuy Điển" đi xem em viết cái gì.
    Ah, mà pác này suy luận cũng đúng, nhà em không thể có tiền cho em đi học tự túc được, và bằng trung bình thì cũng không thể xin học bổng được, em cũng không định xin học bổng mà, có điều làm mấy năm, nên nếu vay mượn cộng sang đó đi làm bồi bàn, gì gì đấy thì chắc cung đi được.
    Eng thì em nói là mọi ng nói khủng chứ em có khủng đâu, em chỉ đang bập bẹ luyện IE mà,
    ngành học của em thì em chưa thấy bọn nào cho scholarship cả, ah, hình như có bọn Ý, với DAAD, vì nó không phải là nghiên cứu gì cả, chỉ là quản lý thôi, it học bổng lắm, em ko mơ được, chỉ có cày sâu cuốc bẫm để đi học được thôi.
    Lạc đề mất rồi, em cần các bác tư vấn làm thế nào mà khéo léo từ chối nhưng vẫn tôn trọng nhau, vì em rất quý em này, tính nó hay, em coi nó như em gái vậy nên không muốn căng thẳng.hik
    còn bác nào bảo là xxx rồi thì gần đây ko biết nó có ra đường xxx với ai vì nó thèm ko chứ nó bỏ ng iu nó gần năm nay rồi, chưa thấy bụng to gì mà phải để em đổ vỏ cả, hik.
  10. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là đừng gặp, đừng quan hệ, đừng gọi điện, đừng nhắn tin...tóm lại là không liên hệ
    Chứ đừng có cao thượng đểu như vài chú bạn anh trong quá khứ , không yêu nhưng lại cứ thích tặng hoa vào 8-3, 20-10, 14-2
    nếu chú em đặt sự nghiệp làm đầu thì cứ vô tư đi, rồi sẽ tìm đc người phù hợp còn nếu thích quan hệ nhùng nhằng để nhờ vả về sau thì tuỳ .
    Anh có mấy thằng bạn kiểu này, anh hiểu lắm. Tuỳ em thôi !

Chia sẻ trang này