1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tháng tư rất lạ, tháng tư sang
    Bâng khuâng giọt đắng rất nhẹ nhàng
    Nắng hồng, gió xuân màu mắt thắm
    Em là nụ biếc giữa mênh mang.
    Tháng tư nồng ấm giọt nắng vàng
    Để ta thầm nhớ một đêm sang
    Tháng tư rất lạ vì em vắng
    Mình đã xa mình tiếng vọng vang.
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không ghé vào Kinh Bắc bởi lún sâu vào cuộc trả vay qua tửu lầu vắt ngang sợi nhớ... tháng tư...
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tháng 7 say cắm đầu
    Vòng tay anh không thể với được em
    Vì đêm tháng 7 mỏng và dịu vợi
    Anh chỉ muốn buổi chiều không chờ đợi
    Để khi về sao chẳng có ai đưa
    Tháng 7 về dày lắm những hạt mưa...
    Đoạn đường em đi, vẳng thừa tiếng nhạc
    Có lẽ đêm buồn, lá rơi xào xạc
    Đỡ gót chân em đơn lẻ đêm về
    Tháng 7 ê chề, tháng 7 lại sang
    Gió gọi mãi trên hàng cây đã cũ
    Đời không còn dài nên mưa ủ rũ
    Em về chưa, sao chẳng thấy thu vàng?
    Tháng 7 vô tình như lá mênh mang
    Có biết đâu tình cành thương nhiều lắm
    Cho dù mai thu sang, cho dù nắng
    Vẫn đợi em lá mỏng, tháng 7 mưa...
    Về đi em, như những ngày xưa...
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Trung làm thơ hay thế. Rất tâm hồn. Lâu lắm rồi mình chả sản xuất được bài nào.
  5. nncvietnam

    nncvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chưa zô Kinh Bắc Tửu lầu nên chưa bit thế nào.
    Có bạn nào giới thiệu giumvơiiìi...
    quote-baotrungvip viết lúc 10:22 ngày 12/10/2007:
    [​IMG]
    [nick][nick]
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 12/10/2007
    [/QUOTE]
  6. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    chắc là phải biết uống rượu mới vào đây được
  7. nhtktm

    nhtktm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chưa nghe tên cái quán này bao giờ.. uống 1/2 lít liệu có vào được không nhỉ?
  8. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    wellcome to KBPub & KBC
  9. thaituacs

    thaituacs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nọ, trăng say nằm nghiêng ngả
    Gió vẩn vơ quạt mát bóng trăng già
    Mây kéo chăn che kín trời kỷ niệm
    Cả ngàn sao nhấp nháy nhớ tình xa
    Một người nọ, uống tràn những ngày qua
    Vẫn không say mà chỉ thấy ngà ngà :D
    Đời thì dài, ái tình thì rất lạ
    Thoáng qua nhau, mà đầy đọa vãi lều.
    Ko say cũng ngủ, thề
  10. nhtktm

    nhtktm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chưa dzô chưa biết thế nào?
    Dzô rồi mới biết chẳng ra làm sao.
    Rượu thì nhạt như nước sôi
    Thức ăn thì mắc hỏi vào làm chi.

Chia sẻ trang này