1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Cai rượu . Ghé quán vì muốn uống nước ngô, không biết chủ quán có bán không nhỉ?
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Quán này không có chủ, khách dùng gì thì tự tiện đi, mà nhất là khách quen, chắc cũng biết nước ngô để ở chỗ nào rồi :D.
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào buôn bán ế ẩm quá. Thấy có mỗi bác mở quán (nhưng không phải ông chủ) lượn ra lượn vào thôi. Chắc được miễn phí roài.
  4. bluemoon8x

    bluemoon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    có nước ngô chắc chắn là có ngô luộc rùi
    em xin 1 bắp được không nhỉ
  5. 0904014243

    0904014243 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp có chuyến công tác tại Sơn Động - Không biết có bạn nào biết quán nhậu nào hay hay chỉ giùm mình với !
  6. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    bắp gì? bắp chân thì hỏi chân anh vịt, bắp tay thì hỏi tay anh vịt.
  7. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Trong một thời gian ngắn, Kinh Bắc từ làng quê lên phố thị, khu công nghiệp hoạt động ầm ào, nhà cửa cứ thi nhau mọc lên tường bê-tông mái đổ mê, đường xá thì rộng hoác. Kinh Bắc phố rất náo nhiệt. Tửu lầu Kinh Bắc còn náo nhiệt hơn. Thời tiết đầu mùa hạ nóng nực và ẩm ướt.
    Trong tửu lầu Kinh Bắc, đông là cửa lớn, tây là khu bếp và cửa sau, bắc là cửa sổ kiêm đài quan sát trông thẳng ra quán tửu lầu đối diện còn nam là cửa sổ, cửa sổ nhìn ra biển lớn - một bức tranh phong cảnh khổ lớn, mua theo mét vuông.
    Đằng tây có 4 ông đang ngồi ăn tiết canh và uống rượu gạo. Ông A quần xắn 1 ống cao quá đầu gồi, gác một chân lên ghế, miệng nhồm nhoàm:
    - Nãnh đạo nàm sao mà chúng mình ngày lào cũng tiết cũng nủi thế lày nà được nhể?
    Ba ông còn lại cười hề hề, cụng ly cái cốp: "Chí phải! Chí phải!"
    Đằng bắc, có một thằng ku ngồi nhìn lom lom ra phía cửa sổ, chốc chốc lại vỗ bàn:
    - Lịt mẹ, ông A vào nhậu quán bên kia rồi.
    Đoạn quát vọng ra cửa: "Thằng Ất, mày nàm gì mà không kéo ông A vào đây hử? Lạng quạng ông trừ lương nghe chửa."
    Xong cầm bút viết vào sổ.
    Đằng nam có một nhà thơ. Nhà thơ rất thơ, ngắm biển một cách say sưa mà mê mải. Vò đầu, bứt tai, mắt lờ đờ, chốc chốc ngước lên nhìn trần nhà, chốc chốc ngục đầu thổn thức. Bất thình lình, nhà thơ đứng bật dậy, vung tay lên cao và ngâm:
    Ôi biển, ôi biển!
    Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi
    Hự hạ, đừng xô tôi
    Ngày xưa biển không
    không, ừ, hiểu chứ
    không có sóng như bây giờ
    ...
    Đằng đông có một nhà buôn, mới vừa đặt chân vào quán, tiểu nhị hồ hởi toe toét, lấy khăn lau như phủi bụi lên vai áo khách:
    - Thật là quý hóa quá, Ngài dùng gì?
    Khách nhăn mặt (vì cái khăn). Tiểu nhị vỡ lẽ, à lên một tiềng:
    - Oh, Gheo com tu hia. Sít đu bờ li! Goát... goát...à...à...goát du goan tu ít?
    - Thịt chó.
    - A, thịt chó.
    Tiểu nhị la lên xong chạy biến vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm, bọn này tây mà ta gớm nhể?
    Hết phin!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ước gì có ai đó phân chất cho mình biết những giọt cà phê từ cái phin đã hết kia được pha chế từ công thức nào và được dùng vào mục đích gì? Ẩm thực? hay hội họa? hay mục đích chính trị đặc biệt nào đó phục vụ cho quá trình đô thị hóa của đất Kinh Bắc!
  9. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    À, đấy chỉ là cà phê bột loại 5
  10. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Ngửa mặt nhìn trăng, trăng phải bụi
    Trần ai, ai dễ sạch gương soi
    Sáng trọn bao hôm mà xưng lão
    Hói đầu, cuối tháng nghịch dây tơ.

Chia sẻ trang này