1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mongolia - Miền đất lạ - Một chuyến đi đáng nhớ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi holland2006, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holland2006

    holland2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái lỗ nhỏ trong đá này có nước, nằm trên núi đá ở thảo nguyên, đọc thấy nói là "good for the eyes", những nguời mongolia rất tin vào điều này.
    [​IMG]
    Đây là chỗ những người mongolia thể hiện sự tôn kính của mình, thường mỗi người sẽ xếp lên thêm một vài hòn đá khi đi qua, dải lụa màu xanh tượng trưng cho trời, những địa điểm như thế này gặp ở hầu hết những nơi khách du lịch dừng chân trên thảo nguyên.

    [​IMG]
    Mọi người cũng bỏ cả tiền nữa:
    [​IMG]
    Đã dựng xong hai chiếc lều nhỏ cho đêm đầu tiên trên thảo nguyên, trời càng tối càng lạnh:
    [​IMG]
    Bữa tối có thêm sự tham gia của hai cha con người mông cổ sống trong một căn lều (ger) gần đó, họ cũng thân thiện:
    [​IMG]
    Giới thiệu rượu vodka Hà Nội cho anh chàng lái xe. Trước khi uống, họ làm lễ bằng cách vẩy rượu lên trời và xuống đất vài lần:
    [​IMG]
  2. tupleutranh

    tupleutranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đi Mông Cổ vì nhiều lý do trong đó có người có giấc mơ từ tấm bé được cưỡi ngựa trên thảo nguyên tận hưởng sự phóng khoáng của thảo nguyên bất tận và bao la nơi tầm mắt không giới hạn. Và chúng tôi đã thấy trong đêm tối bầu trời ôm lấy mặt đất, với tay cao lên hay có một cái sào là khều được một ngôi sao. Chúng tôi thấy đường chân trời và tự huyễn hoặc rằng mình có thể tới đó. Chúng tôi gặp những con người vô cùng đáng yêu. Những loài động vật hạnh phúc của thảo nguyên được tận hưởng hương vị của tự do. Chúng tôi muốn hét to lên khi đi ngang qua những con chó nhà vui đùa trong ánh hoàng hôn xung quanh chỉ có thảo nguyên, không một mái nhà, không ràng buộc. Thật tuyệt vời.
    Chúng tôi may mắn được ngủ lều ngoài trời khi thời tiết còn chưa quá lạnh. Ngày đầu tiên là tại Baga Gazriin Chuluu, một ngọn núi có thể nhìn thấy từ xa nổi lên trên bề mặt thảo nguyên nơi đây có một dòng nước mà người dân địa phương tin tưởng là tốt và có thể chữa được các bệnh về mắt. Vì chúng tôi muốn dựng lều ở gần nhà dân nên loanh quanh một lúc chúng tôi cũng tìm thấy một chỗ khuất gió chênh vênh trên núi. Và chúng tôi lục đục cắm trại, nấu cơm. Ai đó đi bẻ mấy cây bụi khô để nhóm chút bếp lửa sưởi ấm khi màn đêm lạnh giá đang ập xuống. Dưới hai cái lều mà chúng tôi dựng lên trong ảnh ở trên là vương vãi sản phẩm phụ của bọn gia súc (nói hoa lá chút cho ăn nhập với bối cảnh) tuy nhiên hình như do sự khoáng đạt của thảo nguyên, đồi núi, cảnh vật chúng tôi đi qua nên suy nghĩ về mấy thứ đó chỉ thoáng qua mảy may không dấu vết.
    Vừa nhóm lửa xong thì chúng tôi có hàng xóm tới thăm. Họ nói gì đó với cô bé hướng dẫn, hình như không được bẻ cây bụi vì cây bụi hơi lớn một chút ở đây cũng quý hiếm như động vật trong sách đỏ Việt Nam vậy! Chúng tôi có hơi tiu nghỉu và không đi bẻ nữa vì thấy họ có lý thì họ lại tự đi bẻ cho chúng tôi. Sau đó là đến màn ăn ăn uống uống như Holland2006 đã kể lúc trước. Buổi tối đầu tiên hơi khó ngủ. Ai đó còn lo sói đến hỏi thăm. Mãi về sau mới biết hóa ra sói sợ người và không bao giờ đến gần!!!
    Sáng hôm sau chúng tôi đến thăm gia đình này. Họ mời ăn thịt cừu, sữa chua ngựa, sữa chua dê. Sau khi thử chút sữa chua ngựa và sữa dê, hoi quá, tôi quyết định sẽ không thử một thứ gì nữa. Thức ăn phổ biến nhất là thịt cừu, sữa dê, ngựa... Họ rất ít ăn rau. Anh lái xe của chúng tôi còn hầu như không ăn rau. Tôi đồ rằng nhìn thấy mấy người nhà mình ăn thì họ hoa mắt tưởng mình là là động vật ăn cỏ cả lũ mất.... Gia đình này có vẻ khá giả, có TV, ăngten chảo, 2 xe máy kiểu minsk và một xe tải nhỏ. Chúng tôi một lũ hiếu động, kỳ cạch mượn xe đi lượn lòng vòng. Lều của họ (gear) được làm bằng gỗ và lông lạc đà trong rất chắc chắn nên chúng tôi khá ngạc nhiên khi biết chỉ mất 15 phút để dỡ và 15 phút để dựng lại. Chúng tôi tý toách chụp ảnh và sau khi gửi một ít kẹo và bóng bay cho bọn trẻ chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
    Được tupleutranh sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 22/10/2007
  3. namtungtang

    namtungtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    uoc mo
  4. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Góp chuyện Mông Cổ.
    Xin góp một số chuyện khi tôi ở Ulaanbaatar.
    Thành phố đang xây dựng, đâu đâu cũng là những công trình xây dựng dở dang. Và đương nhiên là rất bụi. Nhưng năm vừa rồi là những năm phát triển rực rõ của ngành xây dựng. Tôi hỏi người bạn đồng nghiệp giá nhà đất ở đây như thế nào. Đương nhiên là tuỳ chất lượng, diện tích, vị trí mà giá nhà đất là khác nhau. Tính ra tương đương như ở Hà Nội. Không rẻ. Tôi hỏi tại sao căn hộ lại bán chạy như vậy. Lý do theo bạn tôi, đương nhiên luôn có một làn sóng di cư, tập trung tại thành thị. Cộng nghiệp khai khoáng ở đây trở thành chính yếu. Có công việc, nhiều người có tiền. Còn một thực tế nữa là xuất khẩu lao động. Những người đi xuất khẩu lao động ở Nhật và Hàn gửi tiền về, và họ mua nhà.
    Khỏi phải nói sự phân hoá giàu nghèo là như thế nào.
    Người Mông Cổ thích những cô gái béo. Sẽ hiếm gặp những cô gái thanh mảnh trên đường phố. Và các cô ăn mặc cũng khá là mát mẻ, một số cô hot đến độ có thể làm bạn chảy máu mũi.
    30 km cách Ulaanbaatar, tôi gặp một chàng thanh niên trong bộ quần áo dân tộc. Anh cao, to , đẹp trai và rất trẻ. Anh có vẻ mặt đôn hậu đúng như tưởng tượng của tôi về các chàng trai Mông Cổ, má phính và hồng hây hây. Anh có lẽ là một trong số những chàng trai hồn nhiên cuối cùng của Mông Cổ mà tôi được gặp. Một khuôn mặt tôi khó tìm thấy ở thành phố, cách 30km.
    N
    Rượu Mông Cổ mạnh và ngon. Vì một phút sai lầm mà tôi mất hết số rượu ở sân bay Bắc Kinh. Thật tiếc.
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Góp vui với bác Holland vài bức ảnh Mông vá Cổ nhé.
    Một người bạn Mông hỏi tôi thủ đô VN thế nào có tàu điện ngầm không? Tôi nói đại "HN có tàu điện ngầm". Bạn Mông tròn mắt thán phục. Bởi vì, với người Mông thì tàu điện ngầm là một thức cực kỳ hiện đại,đáng mong uớc.
    Con gái Mông uống rượu và ... cực khỏe, làm việc như trâu nhưng cũng ăn chơi khốc liệt, Vàng Anh chịu thua xa. Con trai cũng vậy.
    Xe ôm như ở VN:
    [​IMG]
    Hay nhất là thảo nguyên hay sa mạc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lều dân du mục:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. holland2006

    holland2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    @tranvuhoang: Ảnh bác chụp đẹp thật, em chụp như dở hơi. Sau chuyến đi này đang muốn sang năm có chuyến chỉ đi săn bên mongolia.
    Continued:
    Bình minh trên thảo nguyên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    The toilet:
    [​IMG]
    Ở đây đã có vệ tinh để xem tivi:
    [​IMG]
    Và trong một căn lều mông cổ:
    [​IMG]
    Chúng tôi tới thăm di tích một tu viện, nơi trước đây đã từng có rất nhiều tu sĩ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    @Tranvuhoang : hoá ra chú cũng đi MC rồi ,thảo nào bàn về rượu sữa thạo thế ! Có cái ảnh xe ôm MC hay đấy !
    @Holland : Đây là box DL cơ mà đâu phải là box nghệ thuật nhiếp ảnh mà lăn tăn -cái cần nhất là tư liệu trên những chặng đường đi ..
    Trăm bó đuốc phải bắt được con ếch chứ -như con này chẳng hạn ! Anh thích bức này .
    [​IMG]
  8. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Oh la la, chuyến đi thật đáng nhớ
    Nhiều khi du lịch qua ảnh cũng hay, nhưng tớ thích cảm giác được tận mắt nhìn thấy cái mà mình muốn nhìn, tận tay sờ thấy cái mình muốn sờ, đặt chân lên mảnh đất mà mình muốn đặt chân lên, tự nếm thử cái đồ ăn mà mình mới chỉ nghe kể....
    Mông Cổ cũng nằm trong kế hoạch của tớ, nhưng chắc là sẽ phải sau một số nơi nữa
  9. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng bon chen mấy ảnh chụp được ở Mông Cổ với
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tupleutranh

    tupleutranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @nivea and Tran Vu Hoang: Cám ơn các bác góp vui cho topic thêm xôm tụ. Đoàn bọn em đi chẳng có ma nào biết viết văn, ảnh ọt thì chụp không bằng anh bằng em, may quá có các bác. Mong các bác đóng góp nhiều nhiều cho bọn em đỡ tủi thân.
    MC mua hè cũng đẹp nhỉ bác nhỉ. Em sang đó rồi mà cũng không biết ở đó có xe ôm, chỉ biết có taxi thui. Xe không có biển hay có biển cứ có người vẫy là thành taxi tuốt. Chẳng có giá cả, quy định gì cả. Xe tay lái nghịch và thuận tranh nhau chạy trên đường.
    Sáng hôm sau bọn tôi đi đến 1 tu viện và một cái **** ý muốn nói là cái động nhưng tận mắt thấy nó như cái hang nhà mình vậy. Thế là mình lại có cơ hội trình bày về Chùa Hương, về Phong Nha, đến nơi có sông có suối,lại trình bày về đồng bằng sông cửu long, nơi có núi thì nói về núi Hoàng Liên Sơn... Vừa đi thăm quan vừa giao lưu văn hóa....
    MC có nhiều tu viện nhưng toàn là phế tích, đến tu viện nào cô bé hướng dẫn cũng giới thiệu: thời kỳ hoàng kim có đến cả nghìn tu sĩ nhưng bị giết hết trong thời cs rồi. Nghe mà buồn khi nhớ đến những đình, chùa, miếu mạo nhà mình.
    Suy nghĩ về những người dân du mục, đi ra khỏi nhà không bao giờ khóa cửa và luôn chuẩn bị sẵn thức ăn và chất đốt cho những người lỡ độ đường sưởi ấm và lấy sức chắc chỉ còn trong hồi tưởng. Người dân ở vùng nông thôn thì vẫn còn hồn nhiên và đáng yêu lắm nhưng ở thành thị ví như thủ đô Ulaanbataar thì người ta cũng thực dụng lắm rồi... Xu hướng tất yếu mà...
    Và cũng cảm động lắm cơ. Một vài người đứng tuổi một chút khi bọn mình giới thiệu là người Việt Nam, họ nói những năm 79 họ đã đóng góp giúp VN trong cuộc chiến tranh biên giới thế nào. Giá mà mình đã ôm họ một cái.
    Được tupleutranh sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 30/10/2007
    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 30/10/2007

Chia sẻ trang này