1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình phản đối vì anh ấy lùn và xấu giai. Còn bản thân thì chưa xác định có quyết tử cho TY quyết

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 13/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn mình còn có một cô chị gái, năm nay 27 tuổi chưa mảnh tình vắt vai, cả nhà đang hò nhau giục chị ấy lấy chồng mà chưa kén được ai.
    Chuyện của bạn thân, kể như cũng là chuyện của mình, mà chuyện của mình thì chẳng bao giờ mình lôi lên mạng cả. Nhưng đúng là đau đầu, thương nó quẩn quanh áp lực mà không biết làm sao. Phải tay mình cứ đạp nhào tới đâu thì tới, lửng lơ lập lờ đau hết cả đầu.
    Cũng chả biết có nên gửi link này cho nó đọc ko nữa, vì nghe qua những lời nhận xét trúng nhưng đắng, thật nhưng độc của các vị bô lão, chắc bạn mình lăn đùng ra té xỉu mất.
  2. bleave

    bleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh có cách này giúp được đây. Nhưng phải tin anh nhé.
    Anh đẹp trai, giảng viên Đại học, trường TOP ở HN. Đang làm nghiên cứu sinh bên Mĩ nghành EE. Thành tích từ ngày học mẫu giáo, trường chuyên, giải quốc gia quốc tế. Nhà anh ở Trần Quốc Hoàn. 25.10 anh về HN. Nếu cần thì để anh giúp. Hiền thì hiền thật. Cũng vì có những người như thế này mà đôi khi làm khổ trai nhà lành, những thằng quanh năm đèn sách như mình trước đây, để rồi kết quả là lấy được một em có gia đình như em này. Tệ hơn nữa là em ấy có thể lấy mình vì mẹ, chị em ấy.
    Chứ gặp phải chị em mẹ con nhà này thì phải cho biết tay. A, nhưng giúp xong rồi thì không yêu anh là được, vì anh có vợ chuẩn bị cưới rồi. Vợ anh đồng ý để anh giúp bạn em. email của anh diephanam@google.com
  3. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói nặng lời quá làm nhà em ấy sợ .
    Thôi thì bảo bạn em đừng lăn tăn làm gì nhiều, thích con trai HN, có nhà cửa, học đàng hoàng thì anh giới thiệu cho. Chợt nhớ đến cậu bạn, tính nó hiền lành, nhát gái nên từng này tuổi vẫn chưa có gì. Mà bạn em phải xinh xắn chút nhé
    Anh thì chả dám ứng cử vì vẫn đang phải ở nhà bố mẹ đẻ
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Giời! Các bác cứ tá hoả vào mắng nhiếc bạn em. Nhưng mà sự thật là bạn em đâu có kén đâu. Nếu kén thì nó đã chả yêu. Vấn đề nằm ở chỗ là nó yêu giai kia, mà nó cũng yêu cả mẹ nó nữa. Bi giờ bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?
    Nó chưa biết xử trí sao cho em xuôi cả. Em bày cho nó giữ vững lập trường nó cũng làm rồi, tác hại là mẹ nó chồm chồm lên mắng nó ngày này qua ngày khác.
    Vấn đề là nó phải làm thế nào với mẹ nó đây. Các anh giai cao kiến thì vào hiến kế giúp em. Còn khoản bới chửi thì thui.... em chửi cũng đủ cho nó dùng điếc cả lỗ nhĩ rồi......hé hé!
  5. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tuổi gì thế?
    Nếu bạn của bạn và anh chàng kia như theo cách nói của bạn: sẵn sàng quyết tử cho TY thì còn có cách chứ 2 năm nữa thì chịu rồi.
  6. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Đây chính là câu chuyện của em !
    Tóm lại có anh em nào có nhu cầu tìm bạn gái thì trao đổi trực tiếp với khongthe ngay
    Vâng ! không có cái gì là không thể
    Chuyện của cô bạn của khongthe coi như xong mời khongthe lập topic về chính em
  7. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    bà mẹ và mấy bà chị này đíu thể đỡ nổi,chỉ có cách làm cho mấy bà đó sáng mắt ra thôi,bạn hãy nhờ anh @bleave giúp cho,làm 1 vụ lừa tình thật sock vào cho mấy bà king đi.
    ĐỜI FẢI BIẾT MÌNH LÀ AI
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chài! Hết đỡ nổi bác!
    Tính em ai mà chơi với em ngoài đời thì biết thừa lừng khừng nước hến không phải là tính cách của em. Mí lị, ai đã từng tới nhà em hoặc trò chuyện với bu và chị gái của em rồi thì biết tỏng là bu và chị em cực kì tôn trọng và tin tưởng vào quyết định của em. Hổng có chuyện những quyết định quan trọng của đời em (trừ chuyện cơm áo hồi bé tí) lại do mẹ e quyết đâu bác ạ.
    Mà nói thật bác, nghèo mà tiến thủ thì ok chứ lùn là e hổng yêu nổi, khỏi tới phiên bu em xung trận đâu bác. Bởi vì em đã lùn rồi, hổng nuốt nổi người lùn đâu bác, phải cải tiến giống nòi chớ. hihihihi
  9. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì cô chạy tít vào trong SG, ra HN mau
  10. Otcaythatcay

    Otcaythatcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    He he.Bác này nói chỉ được cái đúng. Nhiều khi nhà cửa quan trọng thật.
    Cơ quan tớ có một thằng: Lùn, lùn lắm. Mặt mũi thì ok nhưng vừa lùn vừa béo. Con trai mà chưa cao tới 1m50. Tất nhiên, hình thức chỉ là một phần, tính tình mà được thì bỏ qua hết... Nhưng nó lại có cái tính đàn bà, chuyên nói xấu người khác. (Nhất là những ai mà nó cảm thấy ai có khả năng cạnh tranh - công việc, chức tước với nó - cạnh tranh lành mạnh í). Nó đứng nói một câu thì giậm chân 2 cái. Hôm vừa rồi chết cười, giữa cuộc họp không giậm chân được (hoặc nó có giậm chân mà bị cái bàn che mất thì nó đứng lắc người), làm tớ cười hic hic trong cuộc họp. He he, tả sơ qua thế thôi. Vậy mà nó lấy được một em cũng ngon: học hành đàng hoàng, xinh xắn, tính tình dễ chịu. Bọn tớ bảo chắc em này bị quả lừa rồi vì hình như nó mới quen em được mấy tháng. Mới nghe tả thì mác nó quá ổn: con trai Hà lội, có nhà mặt ngõ, làm trưởng phòng một cơ quan nhớn. Thằng này mới tiếp xúc thì cưa gái cũng dẻo mỏ...nhưng nói chuyện thêm nữa thì nhạt phèo, chỉ được cái cười to. Em kia chắc cũng hấp dẫn vì mác Hà lội 7 của nó. Sau khi cưới vợ được một tháng đã thấy nó đèo bồ rồi. Thằng này lấy được vợ tớ đã lạ + thêm có bồ thì càng lạ. Bọn bạn tớ thì bảo: Bồ bịch gì, ăn bánh trả tiền thôi. Nhưng con trai như nó đúng là khốn nạn: vừa cưới vợ chưa tròn tháng đã đi tìm gái.
    Nên đừng căn cứ vào lùn hay xấu gì các bác nhé.

Chia sẻ trang này