1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng trung thành của KaKa?

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi maldinihuy, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lòng trung thành của KaKa?

    Mọi người hãy cho biết quan điểm của mình về lòng trung thành của KaKa với đội bóng luôn trong tim chúng ta.
    Theo quan điểm của tôi thì nên bán anh ta đi nếu được giá cao vì sớm muộn gì anh chàng này cũng sẽ ra đi vì những đồng tiền vẫy gọi.
    Anh ta luôn trả lời lấp lửng về tương lai của mình với AC Milan. Mới đây lại nói là muốn chơi ở PL.
    Cho dù là người có công lớn đưa AC đoạt Chapion League thứ 7 trong mùa bóng trước nhưng với lòng chung thành của anh ta chỉ được đo bằng tiền thì nên để anh ta ra đi.
    Quan điểm của các bạn thì sao?
  2. hacn

    hacn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nghe noi Che dang nham nhe 100trieu bang. Ban gap, roi nhan lai anh Lampard. Van du khoi tien chia nhau,hehehe
  3. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nói sao cũng được, nói Kaka bị ám ảnh bởi tiền cũng đúng vì Real với Chel nó hét giá vậy, bố bảo cũng ko thể ko mờ mắt. Nhưng nếu nhìn vào thực tế của Milan bây giờ, nếu Kaka có ra đi cũng ko thể trách anh được. Một tập thể già nua ,thay nhau vào bệnh viện nghỉ hồi sức, chính sách chuyển nhượng luôn đặt mình ở tư thế bề trên- thực ra là quá bảo thủ, ko chịu chi tiền cho các hợp đồng thật sự (Toni- 9 triệu EURO) mà đặt niềm tin vào 1 Emerson ko còn là chính mình với 1 Pato còn quá non nớt. Liệu với đội hình như vậy, năm nay Milan sẽ đi về đâu? Qua các chính sách chuyển nhượng, có thể khẳng định Milan rất thiếu tham vọng và keo kiệt đến mức bùn xỉn. Còn Real thì sao? Đang dẫn đầu tại La Liga, đang thẳng tiến tại CL, còn Chel thì sau sự ra đi của Mourinho có chệch choạc, nhưng nếu xốc lại đội hình, gạt bỏ sự mâu thuẫn nội bộ thì vẫn là một đội bóng mạnh, có tham vọng. Nhưng cái quan trọng nhất ở 2 CLB này là từ chủ tịch CLB cho đến HLV đều rất muốn có Kaka và cũng chỉ 2 CLB này là đủ khả năng tài chính đáp ứng yêu cầu tiền lương của Kaka nếu đón anh về.
    KO phải là tôi ko còn thích Milan, vẫn rất yêu. Tôi có cảm tình với Milan từ khi nó vô địch CL năm 1994 với đội hình thiếu Baresi và Costacurta vẫn đập tan Barca hùng mạnh của Cruiff khi đó tới 4-0. Tôi cũng buồn khi mấy năm sau đó Milan thi đấu vô cùng vật vờ và lâm vào khủng hoảng cho đến khi Zaccheroni về làm HLV trưởng cùng với Biehoff làm trung phong cắm trong sơ đồ 3-4-3. Tôi thật sự yêu Milan khi mà Sheva về đầu quân. Trong 7 năm liên tục ngoài Milan, tôi hầu như ko quan tâm tới đội bóng nào khác, mừng khi Milan chiến thắng, vui khi Sheva ghi bàn, lo lắng, thậm chí bực mình chửi thề khi Milan thi đấu bế tắc (khi con cưng làm gì ko phải chắc ai cũng có tâm trạng này- giận mà thương) thù Juve vì qua mặt Milan bằng các thủ đoạn bẩn thỉu ngoài chuyên môn, hả hê khi Juve bị Milan qua mặt và ghét Inter tới mức ko thể ghét hơn, lý do đơn giản vì nó kình địch với Milan.
    Tuy nhiên vào mùa hè năm ngoái, nỗi đau Milan mất Sheva khiến tình yêu của tôi phai nhạt đi ít nhiều. Tôi thất vọng với Milan cho đến hết giai đoạn 1. Từ giai đoạn 2 trở đi thì niềm vui đã trở lại khi Ronaldo liên tục ghi bàn và Milan vô địch CL trước mũi con kì đà đáng ghét Liverpool (ăn cắp chức vô địch CL 2005 - đáng lẽ đã phải thuộc về Milan). Năm nay vào mùa giải mới,những khởi đầu suôn sẻ tại Serie A hay với chiếc Siêu cúp vô cùng thuyết phục, những tưởng Milan sẽ suôn sẻ. Nhưng thực tế đã chứng minh Milan chỉ phù hợp với lịch thi đấu ngắt quãng. Nếu thi đấu đường dài, thất bại là điều ko quá bất ngờ nếu nhìn vào tuổi tác của các cầu thủ, đặc biệt là hàng thủ.
    Nói tóm lại là dù yêu Milan đến mấy đi nữa thì vẫn ko thể phủ nhận thực tế là Milan hiện tại đang mất dần sức hút đối với các ngôi sao lớn và bẩn thân đang rất khó khăn, có thể nói là vật vạ trong việc giữ lại cho mình những viên ngọc quí nhất.
    Đừng ngạc nhiên nếu năm sau Milan ko còn giữ được Kaka mà hãy bình thản đón nhận nó như những diễn biến bình thường xảy ra quanh ta mỗi ngày.
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Kaka thik đi thì cho đi,bán được càng nhiều tiền càng tốt.Bất kì ai không hết lòng vì CLB thì nên cho ra đi theo ý thik.Nhưng mình nghĩ là Kaka có đi thì cũng sẽ chẳng bao giờ tđạt được phong độ đỉnh cao như ở Milan.
  5. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Mà vấn đề này gần 1 tháng trở lại đây rất chi là hot trên blog của 1 ông bạn của mình.
  6. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Tôi đồng ý với btnmylove.
    Một khi lòng trung thành không còn nữa thì nên để cho anh ta ra đi. AC đã cho anh tất cả, đã vì anh mà nhượng bộ tất cả từ việc phải tăng lương cho anh ta trở thành cầu thủ có lương cao nhất Seri A, đây sẽ là tiền đề xấu cho các cầu thủ, cho đến ký hợp đồng với em trai cầu thủ này( Chỉ mua về để trả lương chứ không hề có triển vọng gì)...Anh ta luôn làm người hâm mộ buồn lòng vì tình yêu với đội bóng.
    Tóm lại là bán anh ta đi vì đang được giá.
  7. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Em trai Kaka là cái thằng Digao cao ***g ngồng phải ko vậy?
  8. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy bác ơi. Chính là thằng Digão đấy.
    Rodrigo Izecson dos Santos Leite, known simply as Digão, (born 14 October 1985 in Brasília) is a Brazilian football defender who plays for Italian Serie A club A.C. Milan, though he spent the last two seasons on loan to Rimini. He is the younger brother of Milan star Kaká.
    Digão made his Milan debut in a friendly against Dynamo Kyiv on 6 September 2007, in which he received a yellow card. He has yet to appear in Serie A or UEFA Champions League action.
    Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Dig%C3%A3o
  9. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn gì em thì em thành thật Mong Kaka ra đi để có tiền mua mới thay đổi cách chơi
  10. denise

    denise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng giá la? 100 M thi? bán đi la? quá sáng suốt co?n gi? . Số tiê?n đấy đu? đê? mua nư?a đội hi?nh mới loại xịn cho Milan. Nhưng la?m sao có được cái giá đấy . Phân nư?a như vậy đaf la? tốt rô?i

Chia sẻ trang này