1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của Ny em tự tử... cho em lời khuyên.. cả khủng bố nữa ah :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miudibuidoi, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ex của Ny em tự tử... cho em lời khuyên.. cả khủng bố nữa ah :(

    hôm nay do không chịu nổi những tin nhắn của ex khủng bố hàng ngày như 1bài em đã viết

    http://www8.ttvnol.com/tvty/974239.ttvn

    sáng nay em lại tình cờ đọc được tin nhắn của NY em nhắn cho ex em nổi khùng lên, gọi điện cãi nhau với anh ý rùi nhắn 2 tin cho ex của Ny với nội dung như sau:
    1 . Hai người sẽ phải ân hận vì chuyện này ( lúc đấy em ức chế quá nhắn tin ngắn gọn rồi tiếp tục cãi nhau với NY )

    2. chúc 2 người hạnh phúc bên nhau, chị đã thắng tôi = cái tin nhắn hèn hạ đó.( lúc này em nghĩ em với anh ấy đã chấm dứt, không còn gì níu kéo nữa)

    ngay sau khi cãi nhau qua điện thoại NY em có đến gặp em và nói rất nhiều, rằng anh ấy yêu em, không có gì với người kia nữa,2 đứa em đang đi đường thì ex kia gọi điện, nói gì em không biết chỉ thấy anh ấy ừ ừ mấy câu, 1 lúc sau thấy sao chép toàn bộ tin nhắn của em gửi lúc sáng kèm theo những lời nói rằng : chính 2 người đã dồn ép em đến con đường này,em sẽ chết để chứng minh sự trong sáng của mình, tạm biệt anh.... này khác nữa

    Ny em có nhắn lại bảo nguyên văn thế này ạ : em đừng dùng cái chết để ép anh, làm thế chỉ có em thiệt thòi thôi, sau tin này anh sẽ không liên lạc với em nữa,mong em tôn trọng anh và đừng làm ảnh hưởng đến cs của anh nữa.

    sau đó anh ấy tắt máy và đi chơi cùng em, khoảng 15p sau mở máy lên, thấy 1 loạt tin nhắn : mày có phải ( tên NY em) .. ko? tao là chị nó đây, mày làm gì mà để nó uống nhiều thuốc thế này, tao ko đến thì sẽ có chuyện gì xảy ra.. nó mà làm sao thì mày không yên với gia đình nó đâu, có gì liên lạc theo số....

    em với Ny em đọc tin nhắn xong,em thấy ko yên ổn, anh ấy chỉ hơi lo, ko gọi điện lại, xoá tin nhắn ngay, không giữ lại số nữa.

    hai đứa em phải làm gì bây giờ? khó nghĩ quá, em bảo với anh ấy rằng, nếu muốn thì 2 đứa cùng đến nhà người ta xem thực hư thế nào, thú thật nói vậy thôi em đến đấy nếu chuyện là thật thì em sẽ xử sự ra sao? cũng không biết nói Ny em gọi điện hay đến 2 mình hay em cùng đến hay thế nào nữa, không rõ ràng được chuyện này, cả 2 đứa em dù yêu nhau cúng sẽ không khỏi day dứt,

    mọi người cho em lời khuyên với. khó nghĩ quá
  2. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 người nên đến để có cách giải quyết dứt khoát cho vụ này, với lại dù sao ny bạn cũng là bạn trai cũ, không thể phủi 1 phát là xong được.
    Chú ý: Biết đâu đây lại là chiêu giả vờ của cô ny cũ, vẫn nên đến để cắt lun.
  3. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    mỗi người đều có quyền tự do chọn lựa cho bản thân mình mà chị !
    họ thích chết thì mình cũng chả cản, em cũng thấy là đến thẳng nhà bà ý để :
    1/ Chết thì mình cũng phải an ủi gia đình
    2/ Chiêu giả vờ thì 2 người ở đấy công khai cắt quan hệ với bà kia
  4. chumanhthang

    chumanhthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    lằng nhằng khó giải quyết quá
  5. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    tử tự có gì mà lo, chỉ sợ nó tạt axit em thôi : p :P
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Có nguyên văn tin nhắn không, nếu đúng thì thấy thế này: Cô này không phải chị ruột của ex (có khi chính là ex), còn đoạn "có gì liên lạc theo số....", tức là đang chờ NY em gọi lại, cộng với khả năng phá phác bằng tin nhắn như bài trước của em, thì khả năng rất cao ex đang khủng bố NY em bằng khổ nhục kế.
    Việc cả hai cùng đến nhà ex là một giải pháp tốt, nhưng nếu đủ bình tĩnh hơn chút, tại sao NY bạn không gọi vào số đã cho:
    -trường hợp 1: ex nghe điện thoại ------> bà chị là ảo, chả có chuyện gì sảy ra nữa, lúc đó cả hai đến nói chuyện thẳng thắn chắc chắn ra chuyện.
    -trường hợp 2: có 1 bà chị nghe máy. Thì hỏi xem tình trạng em này thế nào, ở bệnh viện hay ở nhà,
    +nếu ở bệnh viện (chuyện thật rồi), thì em đừng tới nữa, cả NY em cũng thế (đến gia đình nó oánh cho). để lâu lâu chút, cho gia đình nó bình tĩnh, con bé khỏe lại rồi hay tới. Nó mà die luôn chắc phải trốn luôn quá (gì chứ mấy chuyện này không nói cứng được đâu, mấy thằng cha tông xe chết người cho dù chả có lỗi gì vẫn phải trốn).
    +nếu ở nhà: thì tới nhà, kiểu này phần trăm giả nhiều lắm, cả hai nên đến giải quyết cho xong.
    cái này để xác định thật giả thôi, nếu thật thì trốn vài ngày đi, còn giả (90%) thì giải quyết cho xong đi, nói chuyện tay ba là tốt nhất, vì tớ thấy NY của bạn đang chỉ có mình bạn thôi, ex này làm anh ta cảm thấy là một cái gai trong mắt rồi, chả phải lo cạnh tranh tình cảm với cô này đâu (ghen với nó chỉ co dại)
  7. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tự tử mà hét đc to thế thì em yên tâm kê cao gối mà ngủ em ạ !
    Sao mình ghét cái kiểu bồ cũ mà k là bạn đc của nhau thế k biết . Lúc yêu nhau sau k trân trọng nhau đi , để đến lúc mất rồi thì lo đi tranh giành dọa nạt này nọ ..........
    Em cho nó cái link này mà đọc . K thì em nhắn cho nó cái tin là " lúc nào chết nhớ quay film để đời nhé ! "
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Có nguyên văn tin nhắn không, nếu đúng thì thấy thế này: Cô này không phải chị ruột của ex (có khi chính là ex), còn đoạn "có gì liên lạc theo số....", tức là đang chờ NY em gọi lại, cộng với khả năng phá phác bằng tin nhắn như bài trước của em, thì khả năng rất cao ex đang khủng bố NY em bằng khổ nhục kế.
    Việc cả hai cùng đến nhà ex là một giải pháp tốt, nhưng nếu đủ bình tĩnh hơn chút, tại sao NY bạn không gọi vào số đã cho:
    -trường hợp 1: ex nghe điện thoại ------> bà chị là ảo, chả có chuyện gì sảy ra nữa, lúc đó cả hai đến nói chuyện thẳng thắn chắc chắn ra chuyện.
    -trường hợp 2: có 1 bà chị nghe máy. Thì hỏi xem tình trạng em này thế nào, ở bệnh viện hay ở nhà,
    +nếu ở bệnh viện (chuyện thật rồi), thì em đừng tới nữa, cả NY em cũng thế (đến gia đình nó oánh cho). để lâu lâu chút, cho gia đình nó bình tĩnh, con bé khỏe lại rồi hay tới. Nó mà die luôn chắc phải trốn luôn quá (gì chứ mấy chuyện này không nói cứng được đâu, mấy thằng cha tông xe chết người cho dù chả có lỗi gì vẫn phải trốn).
    +nếu ở nhà: thì tới nhà, kiểu này phần trăm giả nhiều lắm, cả hai nên đến giải quyết cho xong.
    cái này để xác định thật giả thôi, nếu thật thì trốn vài ngày đi, còn giả (90%) thì giải quyết cho xong đi, nói chuyện tay ba là tốt nhất, vì tớ thấy NY của bạn đang chỉ có mình bạn thôi, ex này làm anh ta cảm thấy là một cái gai trong mắt rồi, chả phải lo cạnh tranh tình cảm với cô này đâu (ghen với nó chỉ co dại)
    [/QUOTE]
    chính xác tin nhắn như thế đấy ạ
    thật sự em không còn hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, lúc anh ấy ở bên em, đọc xong tin nhắn là xoá luôn, không ghi lại cái số kia,không gọi lại, anh ấy chỉ bảo: anh hơi lo.
    giờ anh ấy về nhà rồi, em ko biết có chuyện gì không, nhưng em thấy lo,rất lo,đến giờ phút này anh ấy vẫn bảo: 1người không thể yêu 2 người, anh phải từ bỏ 1 người nên người đó sẽ đau khổ, anh không muốn người đau khổ là em vì anh yêu em. nên em không ghen, em không hiểu mình đang làm sao nữa,không biết nên làm gì nữa
  9. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    1 người con gái khi doạ sẽ tự tử thì họ sẽ ko chết đâu
    chỉ có người nào lầm lỳ, ko nói ko rằng mới đáng lo
  10. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này gay cấn quá nhỉ.Có thể xảy ra 2 tình huống như thế này :
    1.Tin nhắn đe dọa , gây áp lực với cả 2 khi biết mục đích của mình nhằm chia rẽ 2 người , níu kéo tình yêu đã mất không thành.Trong trường hợp này thì phải xem xét thêm những hành động tiếp theo của đối tượng để dễ bề đối phó.Nên chuẩn bị trước tinh thần vì nếu đúng là như vậy thì cô bạn kia đang gặp rắc rối về vấn đề tâm lý hoặc dân anh chị rồi.Nếu cảm thấy bất an thì nhờ pháp luật can thiệp là tốt nhất.
    2.Cô ta uống thuốc tự vẫn thật nhưng đảm bảo là vẫn an toàn về tính mạng ( chị cô ta nhắn tin ).Việc 2 bạn nên làm là gặp mặt gia đình bên đó ( có cả người lớn thì càng tốt ) nói chuyện thẳng thắn và tìm cách giải quyết sao cho hợp lý.
    Phải nói rằng chuyện của bạn chẳng khác gì kịch bản 1 bộ phim.Người yêu bạn thì lại không dứt khoát và có nhiều điểm đáng nghi.Nếu chỉ là chia tay đơn thuần thì chắc không đến nỗi để người ta làm như vậy.

Chia sẻ trang này