1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- TAURUS Công trường đang thi công- Ngổn ngang tình cảm - Vun đắp cuộc đời

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi grinfilldo, 16/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    **** kk đi nhìn thèm quá nhưng chắc đợt Tết này em mới đi đc
    Tết nha fmình lại thu xếp làm 1 chuyến như năm ngoái mọi ng` nhé
    Cũng biết bây h mọi ng` đều bạn cả, ai cung vậy, thế nên những ngày nghỉ tụ tập đi chơi với nhau đc thấy thật ý nghĩa
    hẹn mọi ng` đến Tết làm 1 chuyến 5-7 ngày cho nó hoành tá tràng
  2. dungsidietcamap

    dungsidietcamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    anh **** đi chơi vui thật
    Dạo này ko củ hành anh Liêm lởm PSII nữa à anh
    Chân anh đã khỏi, đi đá bóng lại đc chưa
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chân anh vẫn đau,ko đá bóng được nên mới chuyển thú vui sang đi phượt
    Tặng chú bài hát We love2love nguyên gốc này
    http://www.youtube.com/watch?v=lqP8aum6cpo
    @All: ai thích đi thì cứ sang bên Du lịch mà xem thông tin.Thấy cái j hay thì cứ tự nhiên vác balô,vác xe mà đi thôi.Đơn giản ấy mà,đi dăm ba lần là quen ngay
    Chuyến này tụi a đi bị vỡ kế hoạch,định đi đò qua sông Đà nhưng rốt cuộc lại chạy xe xuyên đêm.Đến 1h sáng thứ bảy vẫn lọ mọ trên đèo tìm nơi có sóng đt để gọi cho mấy đứa đi lạc.Được cái đi đúng đêm rằm nên trăng sáng và đẹp lắm,toàn tắt pha rồi đổ đèo thôi
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    NGÔN NGỮ BẮC NAM
    Bắc than quá Gầy, Nam bảo sao Ốm
    Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh hay Đau
    Bắc Cuốc nhanh, Nam Đi bộ mau mau
    Bắc bảo Muộn thì Nam cho là Trễ
    Nam Mần sơ sơ Bắc Nàm nấy nệ
    Bắc Lệ trào Nam Chảy nước mắt ra
    Bắc nói Úi Chà , Nam kêu Ui Da
    Bắc Bước vào kia, Nam Đi vô trỏng
    Nam kêu Vạc Tre, Bắc là Cái Chõng
    Nam Trả Treo, Bắc Lý Luận ngược xuôi
    Nam biểu Vui Ghê, Bắc nói Buồn Cười
    Bắc chỉ Thế Thôi , Nam là Dzậy Đó
    Nam làm Giỏ Tre, Bắc đan cái Rọ
    Nam Muỗng cà phê, Bắc gọi cái Thìa
    Nam Muỗng canh, Bắc gọi cái Cùi dìa
    Nam Đi tuốt, thì Bắc Lìa xa mãi
    Nam Nói Dai, Bắc cho là Lải Nhải
    Nam kêu Xe Hơi, Bắc gọi Ô Tô
    Nam xài Dù, thì Bắc lại dùng Ô
    Bắc Đi trốn, Nam cho là Lánh mặt
    Nam la Hơi Mắc, Bắc nghĩ Quá Đắt
    Nam Mần Ăn, thì Bắc cũng Kinh Doanh
    Bắc Chối Lòng Vòng, Nam bảo Dối Quanh
    Nam biểu Từ Từ, Bắc khuyên Gượm lại
    Nam Ngu Ghê, còn Bắc là Quá Dại
    Bắc Sợ Ghê, Nam thì Hãi Quá đi
    Bắc Nói Gì ? Nam hỏi Dạ bảo chi
    Nam kêu Trúng Lắm, Bắc bàn Chí Phải
    Bắc gọi Thích ghê, Nam kêu là Khoái
    Bắp Nam kêu hái, Bắc bảo Vặt Ngô
    Bắc thích cứ Vồ, Nam ưng là Chụp
    Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
    Nam nói: mày đi ! Bắc rên: cút xéọ
    Bắc bảo: cứ véo ! Nam: ngắt nó đị
    Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
    Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
    Bắc nói tiền đồn, Nam kêu chòi gác
    Bắc nói khoác lác, Nam bảo xạo ke
    Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
    Nam khen giỏi mắng, Bắc nói chửi hay
    Nam nấu thịt cầy, Bắc xơi thịt chó
    Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
    Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
    Nam: ăn đi chú, Bắc: mời bác xơi !
    Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội
    Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
    Nam kéo xe lôi, xích lô Bắc đạp
    Bắc bảo cao to, Nam cho là lớn
    Đùa mà không thật, Bắc bảo là điêu
    Giỡn hớt đã nhiều, Nam kêu là xạo
    Nam thời mập bạo, Bắc bảo béo ghê
    Bắc bảo sướng phê, Nam rên đã quá !
    Bắc hay đi phá, Bắc đả bằng gươm
    Nam chọc bị lườm, kiếm Nam, Nam thọt
    Bắc ngồi bia bọt, Nam nhậu lai rai
    Bắc bùi bùi lạc rang, Nam thơm thơm đậu phụng
    Nam thòm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
    Nam toe toét "hổng chịu đèn", Bắc vặn mình "em chả"
    Bắc giấm chua "cái ả", Nam bặm trợn "con kia"
    Nam chửi "tên cà chua", Bắc rủa "đồ phải gió"
    Bắc nhậu nhẹt thịt chó, Nam đánh chén cầy tơ
    Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá? thúi ***
    Buồn cười nhỉ?
    Này bạn ơi, đừng tưởng cười là thân! Đừng tưởng nhẹ nhàng là mềm yếu! Đừng tưởng nhìn ra xa xăm là không để ý thực tại!
    Hãy cứ đọc đi, hãy cứ vui vẻ đi! Và hãy đứng trước gương và soi lại bản thân đi! Đẹp hay xấu nó vẫn lộ ra đấy thôi!
    Đáp tơ man (St)
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    Morning mọi ng
  6. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với mọi người là sân cầu lông tháng 12 đã được đặt !
    Địa điểm : sân kinh tế (trong trường KT,gần kí túc xây dựng )
    Thời gian :Thứ 3 hàng tuần vào lúc 19h30 đến 21h !
    Mọi người đến đổ mồ hôi hàng tuần ah!
  7. grin

    grin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    Vui thú lành mạnh !
  8. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào nhà, mọi người có nhớ em ko
    Nhanh nhỉ, sắp kỷ niệm 2 năm sinh nhật nhà mình rồi đấy, cơ mà không khí trầm lắng quá Chắc mọi người cũng vẫn nhớ, hay định làm gì bất ngờ (Điều này là không tưởng rồi vì giờ mấy ai còn có thời gian dành cho nhau những điều bất ngờ )
    Cuối tháng và cũng cuối tuần, chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc
    Tặng lại 1 bài em đã post
    Sợi chỉ và dây thừng
    Vâng, nhiều khi em thấy tâm thức con người ta được nối với nhau bằng một sợi chỉ lạ lùng? Sợi chỉ ấy, có khi chỉ là một sự đồng cảm nào đó, mỏng mảnh, mong manh, đáng nhớ nhưng không dễ dàng sâu đậm?
    Sợi chỉ ấy, có khi rối bời, gỡ mãi chẳng ra, nên cứ phải nhớ hoài?
    Sợi chỉ ấy, có khi như sợi tơ hồng, dịu dàng trói nhau lại bằng một niềm say đắm khôn nguôi?
    Sợi chỉ ấy, có khi?
    Nhưng đấy chỉ là một sợi chỉ tâm thức. Vâng, nhiều khi em thấy con người ta - trong những mối quan hệ - được nối với nhau bằng một sợi dây thừng vô hình.
    Sợi thừng ấy, có khi bện chặt nên khó gỡ mà đôi khi người ta mỏi mệt quá nên cũng không buồn gỡ?
    Sợi thừng ấy, có khi tưởng vững bền mà mục nhão trong ruột, chỉ chờ có một biến cố để mà buông tay.
    Sợi thừng ấy, nói đểu, nhiều khi chỉ một người nắm, người còn lại không khác gì con trâu đi sau, bị động bởi tiếng hò hò, vắt vắt?
    Sợi thừng ấy, có khi chẳng khác gì sợi thừng tội nghiệp buộc cái khăn màu đỏ trong trò kéo co.
    Có một số người, họ cắt sợi chỉ để giữ cái dây thừng. Cũng có một số người, họ cắt phăng dây thừng để giữ lấy sợi chỉ.
    Thế nên đôi khi em thấy cuộc đời của những cảm xúc trong miền tâm thức sao mà truân chuyên như cô gái đẹp mà bạc phận.
    Nên đôi khi em chạnh thương cho những mối quan hệ lâu dài, ngỡ đã bện chặt như thừng mà vẫn đứt. Hoặc còn bên nhau cũng chỉ là vì thói quen...
    Bởi trước khi là dây thừng, nó là sợi chỉ, và sau khi qua giai đoạn sợi chỉ, nó trở thành dây thừng.
    --
    Được _Qyn_ sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 30/11/2007
  9. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Sao mà quên đc, đó cũng là lần đầu tiên c vào nhà mình, post bài xin ra nhập. Hôm đó mọi ng đi chơi hết chỉ có e Bình ở nhà ra chào đón mình .
    Nhanh thật, thế mà đã 1 năm rồi, cứ ngỡ mới hôm wa. Nhớ hôm đầu tiên đi gặp nhà mình là ở Buzz, mở cửa bước vào, trời ơi sao mà đông thế, chả biết ai với ai
    Hồi đó nhà mình hay ngồi Buzz nhỉ, tuần 7 ngày thì tụ tới 5 ngày . Hôm nào o tụ thì nhớ o chịu đc, thấy trống vắng lạ
    Một năm vừa rồi thật vui, bao nhiêu là kn với nhà mình, ngồi mà kể thì đến sáng cũng o hết. Nhất là lần đi SP, sao mà vui thế o biết
    Ôi, nhớ nhà mình quá
  10. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    2/12/2005 - 2/12/2007
    muốn làm 1 cái gì đó, muốn gặp mọi người cg k biết bắt đầu từ đâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này