1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông là thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi viet_cho_anh, 16/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ĐÀN ÔNG LÀ THẾ

    Là người đàn ông ai ko có lòng tham,
    Mặc dù có e nhưng vẫn ngắm nhìn người ta,
    Mặc dù iu e nhưng đàn ông là thế
    Khi vắng e rùi người ta cũng sẽ wên e đi tìm vui bên người iu mới.

    Thật lòng a cũng như bao gã đàn ông,
    Tình iu với a a ko bít lựa chọn ai,
    Ngày nào iu e nhưng giờ đây thì khác
    Trong trái tim a dường như đã hết iu thương như ngày xưa người ơi có bít.

    Em đã iu a 1 tình iu chỉ có riêng a mà tại sao
    Anh lại nhẫn tâm xem tình e như bao nhiu người con gái.

    Là người con gái ko giống như đàn ông,
    Đàn ông là thế 1 trái tim nhưng 2 lòng.

    Thà a đừng nói câu iu e, thà e đừng nói câu iu a,
    Rồi a bước đi theo người ta đàn ông là thế e ko tin ai cũng như vậy đâu.
    Tình a chia sớt đâu chỉ riêng mình e,
    giờ e đã bít người có iu như ban đầu.

    Đàn ông là thế nay e tin, đàn ông chỉ bít tham lam thui,
    Và e sẽ ko iu 1 ai giờ e đã bít như thế là đàn ông.


    Đau.. oán hận... trách móc.. cũng chẳng được j`

    Báo nó bảo tớ: Khoảng thứ tư hoặc thứ năm, bạn có thể thấy mình vương vấn về những chuyện hoặc người nào đó của quá khứ. Hãy gạt bỏ lăng kính màu hồng và tìm cách tiến lên, để cảm giác buồn bực của quá khứ trôi qua. ***** bố nó chứ, sao nó nói hợp cảnh thế
  2. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    Thứ sáu, 12/10/2007, 18:02 GMT+7


    Đo độ rạn nứt
    [​IMG]Tình yêu có lúc trầm, lúc bổng, nhưng khi nốt trầm kéo dài quá lâu thì đó là dấu hiệu nhắc bạn nên suy nghĩ lại. Liệu có phải đã đến lúc nói tiếng chia tay?
    1. Bạn có cảm thấy hắn quan tâm đến bạn không?
    a- Không rõ lắm. b- Theo cách riêng của hắn. c- Có chứ, chắc chắn rồi.
    2. Bạn nghĩ hắn có yêu bạn không?
    a- Không. b- Có thể, bạn không chắc. c- Mình biết là có.
    3. Nếu bạn gọi và để lại lời nhắn, hắn sẽ trả lời trong bao lâu?
    a- Có gọi lại đâu, mình toàn phải tự tay gọi lại thì có. b- Có khi đến cả ngày. c- Thường thì ngay khi hắn có thể.
    4. Có bao giờ hắn "bắt cá hai tay" chưa?
    a- Ừm, có. b- Có thể. c- Không đời nào.
    5. Hắn có ghen với các anh chàng bên cạnh bạn không?
    a- Có, hắn không có vẻ gì tin tưởng tớ cả. b- Không, nhưng đôi khi bạn mong là hắn ghen một ít. c- Một cách hơi trẻ con, nhưng... cũng dễ thương lắm.
    6. Hắn có thường khen bạn không?
    a- Không bao giờ - hắn mà khen bạn mới lạ đấy. b- Thỉnh thoảng, nhưng bạn thích nhiều hơn kia. c- Suốt ngày luôn, cứ như là fan hâm mộ số 1 của tớ ấy.
    7. Ai ưu tiên hơn, bạn hay hội bạn của hắn?
    a- Hội bạn của hắn. b- Hình như ngang ngang nhau. c- Dĩ nhiên là mình rồi.
    8. Bạn bè của bạn nghĩ là:
    a- Tên ấy không tốt cho bạn. b- Hắn cũng tàm tạm đấy. c- Hắn chính là anh chàng lý tưởng của bạn.
    9. Có bao giờ hắn làm bạn xấu hổ trước mặt bố mẹ chưa?
    a- Có khi nào không thì đúng hơn. Mình ước gì có cái diều khển từ xa để khóa mồm hắn lại. b- Hic, bố mẹ tớ nghe mấy lời nhận xét nhảm nhí của hắn về mấy cô ca sĩ nổi tiếng cũng đủ chết tớ rồi. c- Chưa bao giờ đâu. Hắn thậm chí cứ y như ứng cử viên cho chức Học sinh thanh lịch ấy chứ.
    10. Hắn có bao giờ làm bạn bị tổn thương tình cảm?
    a- Chắc rồi. Từ lúc quen hắn mình có thêm một tá lần tim vỡ. b- Một vài lần. c- Chưa khi nào.
    Kết quả
    Bạn chọn đa số câu a: Quyết định chấm dứt với một ai đó không khi nào là một quyết định dễ dàng. Và bạn có thể không thích ý nghĩ trở lại tình trạng ?ota lại một mình?. Nhưng bạn hãy tự hỏi xem anh chàng này có đem lại cho bạn niềm vui không?
    Những câu trả lời bạn chọn trong bài trắc nghiệm cho thấy là chắc chắn bạn khôngcó gì vui vẻ bên cạnh hắn rồi đó. Và vậy nghĩ là đã đến lúc nên nói lời tạm biệt rồi đó bạn. Có thể cảm giác lúc đầu khá khó chịu, nhưng rồi sẽ qua thôi, thậm chí có khi qua nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng nữa. Và bạn sẽ học hỏi được một ít từ mối quan hệ này để có những mối quan hệ mới,vui vẻ hơn. Hãy dũng cảm bạn nhé, bạn xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế!
    Bạn chọn đa số câu b: Có vẻ như mối quan hệ của bạn và anh chàng này đang "bơi", hihi, nghĩa là ngụp lặn một cách hơi vất vả nhưng vẫn? chưa chìm. Thế nên chưa đến lúc đói mấy CD nhạc với phim lại đâu bạn ơi, chỉ là đến lúc hai bạn cần có một vài thay đổi. Đừng lo lắng phải thay đồi gì, vì thực sự hai bạn cảm nhận được những gì cần thay đổi mà! Còn nếu bạn vẫn băn khoăn, hãy nhìn lại mấy câu hỏi của bọn tớ đi, bạn sẽ biết bạn cần gì hơn nơi anh chàng ấy. Có thể là bằng một cuộc trao đổi thẳng thắn chẳng hạn. Chúc may mắn nhé!
    Bạn chọn đa số câu c: Hey, bạn này thích đùa nhỉ? Bạn có cần bọn tớ nói cho biết là anh chàng này đáng yêu đến mức nào và đương nhiên là không phải lúc nói lời chia tay rồi?
    Chắc chắn là có khi hắn cũng có lỗi đấy và ?ochuyện tình củm? của hai bạn không phải luôn một màu hồng, nhưng nói chung, hai bạn đang ở nốt bổng đấy! Cứ thành thực chia sẻ cảm xúc, vui cùng nhau và vẫn giữ những khoảng riêng cho mình nhé! Chúc mừng bạn.
    (Theo Mực Tím)
     
    Ôi bó tay.. vẫn còn hy vọng à... nuôi tiếp hy vọng à >_<
  3. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Đúng ! đó là sự thật !
    Ko có gì mà phải bàn cãi và xấu hổ cả vì đó là bản chất rồi
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì trên 50% là hợp cảnh
    trăm bó đuốc cũng fải vớ đc. con ếch
    cứ nói bừa k0 trúng chai thì cũng trúng lọ
  5. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Lại một cô bé thất tình rồi vơ đũa cả nắm...đàn ông hay đàn bà thì cũng có người thế này thế nọ cơ mà...tại sao lại nói thế bao h không cơ chứ..
    Regards,

    vo danh doc khach
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Em nào thất tình thì iêu anh ne` xem đàn ông có như thế k0 ná
  7. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Á..toi tuyệt nhiên là không như thế...cơ mà bác xui các em làm như thế thì thật là nguy hiểm đấy nhé...mà bác thấy tôi nói đúng không?các em ý toàn vơ đũa cả nắm thôi nên phải chấn chỉnh ngay ...
    Cheers,

    vo danh doc khach
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy hơi vơ đũa cả nắm.
    Đàn ông TỐT người chưa hẳn đã là hay là tốt
    Đàn ông ĐỂU đâu phải đã là dở là xấu
    Muôn mặt đàn ông!
  9. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông tốt ở mặt này thì cũng có nhiều mặt khác k tốt. Thôi nếu k yêu trả dép nhau về, cắn rứt làm j cho khổ hả em !!!
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Pác chủ toppic nói như đúng rồi ý,dễ tg? kon gái các pác bây h ngoan đạo lắm đấy,ko làm khổ kon trai chúng em đấy.VD như Vàng Anh chẳng hạn,có ai đoán đc chữ ngờ bao h đâu,pác yêu nhầm thằng sở khanh cũng ko nên nói như thía chứ.Chắc pác này chưa nghe bài"Đàn ông ko phải ai cũng tham lam"

Chia sẻ trang này