1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album Box Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi hongvienanh, 17/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Anh có ghi đó mà, nó là con "đĩa trâu", to gấp đôi con đĩa bình thường chỉ tìm thấy ở ĐTM hoặc nơi nào có rừng mà có đầm lầy. He he bị nó bám vào mà gỡ ra thi máu chảy đã lắm.
    Bây giờ ở ĐTM muốn tìm con đĩa cũng khó do người dân xịt đủ các loại thuốc.
  2. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Anh Chentai post con đỉa to ghê!
    Mà TO có nghĩa là ĐẠI!
    Mà Đại thì có ngay Đại K Linh Huyền Thoại ngay!
    Hĩ hĩ!
    Tặng các bác tấm hình về những quả ĐẠI DƯA CHUỘT
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    1 quả chỉ nặng có....1,2 kg thôi các bác ạ!
    [​IMG]
    Ảnh chụp bằng Nokia N73, tháng 07/2009!
  4. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ ĐKL cũng góp dzui nữa à. Cứ từ từ , a cũng có hình tặng ĐKL. Để mượn cái máy xịn 1 chút
    Đền thờ Đốc Binh Kiều ở "cửa ngõ Mộc Hóa"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngã 5 đồn tả xưa (giờ là bến phà) , 1 cửa ngõ để vào ĐTM
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Khi nước rút
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bị bao vây khi nước về. Dân gian gọi là mùa nước nổi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    To Mr. chentaibk: nhìn mấy cái hình đi phượt vùng đồng bằng Nam Bộ của anh đã quá. Thiệt trước giờ em ghiền đi chơi mấy vùng miệt vườn đó lắm, nhưng chưa đi được vì ko quen biết ai và nhất là sợ mấy em gái miệt vườn Nam Bộ "ăn hiếp"
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chào ẩn sĩ Lonely, tưởng đâu biến mất khỏi cái box này roài. Anh đâu có wen biết ai đâu. Tìm hiểu trước về nơi mình sẽ đi rồi vạch ra cung đường. Cứ đi rồi sẽ wen đc nhìu người
    Nhắc đến gái miệt vườn thì ... chẹp chẹp.. Tặng ĐKL, lão Dân và Lonely
    Không phải lúc nào cũng mượn đc máy xịn và có sẵn người mẫu đẹp để shot đâu.
    [​IMG]
    Khừa khừa có 1 lần ...
    Anh hai ơi có đi đò ko ?
    [​IMG]
    Chả biết đò qua đâu nhưng vẫn cứ đi. Và cái giá phải trả là "tự xử" giữa đồng không mông quạnh
    [​IMG]
    P/S: nếu Lonely có hứng thú muốn đi và chịu phơi nắng, phơi sương thì cứ Pm cho anh. Anh có sẵn 1 cung đường đi trong 1 ngày và đi dọc ven biển qua 3 cửa biển gần SG nhất. Bảo đảm là fê như con tê-tê.
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 21/12/2009
  9. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    He he lại đi tiếp nào. Trong vùng lũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vịt nhuộm tóc, chắc nó xem phim Hàn nhiều quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 21/12/2009
  10. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có thị trấn Tràm Chim. Từ thị trấn này đi vào vườn quốc gia Tràm Chim. Sếu đầu đỏ đã từng về nơi này. Nơi này không chú trọng du lịch. Các anh kiểm lâm sẽ hướng dẫn bản đồ những nơi nào chim hay về và trong này chỉ có những nhà nghỉ tạm trú để "chờ" chim về. Các bạn phải tự trang bị thức ăn và ăn dầm nằm dề cả tháng (trong những nhà nghỉ giữa rừng tràm và đầm lầy) để chờ chim về. Cá biệt có người muốn săn ảnh sếu đầu đỏ đã ở đây hơn 6 tháng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đồng cỏ năng, nguồn thức ăn của sếu đầu đỏ
    [​IMG]
    Đường DCK79 nối liền thị trấn Tân Hưng và huyện Tân Thạnh. Đây là con đường hoang sơ nhất và "đẹp" nhất ĐTM. Khi vào mùa nước nổi con đường chạy qua nhưng cánh đồng mênh mông nước. Và đây cũng là con đường vào khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. Vào Láng Sen mùa nước nổi các bạn sẽ như đang xem lại những bối cảnh trong phim "cánh đồng hoang".
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 21/12/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này