1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả của việc ngoại tình? Liệu có thể cứu vãn những gia đình như thế này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lovelybeloved, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình là người vẫn đang theo dõi chuyện của anh Vinh và câu chuyện của anh Hiếu trên Vnexpress.
    Lúc đọc đến chuyện của anh Hiếu, mình cảm thấy phẫn nộ vì trò lừa gạt của anh Hiếu với con bé kia.
    Mình còn thấy ngạc nhiên, vì con bé kia mới 18 tuổi, mà sao dễ yêu một người đàn ông lớn tuổi nhanh thế? Có lẽ vì cuộc sống của nó và mình quá khác nhau nên không tài nào hêỉu nổi.
    sao lại có người phụ nữ là công chức, có học hành đàng hoàng mà ghen tuông dại dột và bạo lực thế nhỉ? Thiếu gì cách....
    Cho đến khi vào đọc câu chuyện của bạn lovebeloved, mình mới hiểu ra. Và mọi sự cảm thông xin dành đến người vợ đáng thương kia.
    Còn với cái cô H đó, thú thực đang vận dụng lý trí để cố gắng dành sự đánh giá khách quan cho cô ấy. Còn về tình cảm thì,... có lẽ vì mình sẽ trở thành một người mẹ, người vợ, và việc trở thành người thứ ba của ai đó không bao giờ có trong hình dung của mình, nên mình cảm
    thấy khó mà thương nổi những sai lầm của người thứ ba. Nếu cô ấy là người có nghị lực và tự trọng, thì tại sao tiếp tục mối quan hệ với ông kia sau khi biết ông kia lừa dối mình nhỉ?
    Đàn ông thật có quá nhiều đặc quyền, đặc lợi.
    Sắp cưới rồi, đọc những chuyện như anh Vinh, anh Hiếu, thấy hoang mang, và lo lắng.
    Còn với chị vợ, với tất cả những người phụ nữ đã, đang, và sẽ trở thành vợ, thành mẹ,... như tớ, tớ xin nói với mọi người, cũng như với chính mình rằng: dù sau này trong cuộc sống bận rộn thế nào chăng nữa, xin hay quan tâm , chăm sóc và yêu....... chính bản thân mình, để mình luôn yêu và được yêu, hãy quan tâm đến mối quan hệ tinh thần giữa mình và người bạn đời, giữ nó luôn nồng ấm và yêu thương, thì sẽ giảm thiểu tối đa được việc có người thứ ba chen chân vào....
  2. mona2301

    mona2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lovelybeloved à! Tôi nghĩ nên đưa link này sang vnexpress, chỉ là để họ nhìn nhận rõ hơn về chị dâu bạn, vì ở đó họ vẫn nghĩ chị ấy là người nhẫn tâm, vô học và là nguyên nhân gián tiếp đẩy gia đình đến nông nỗi này. Tôi nghĩ nên phong tặng huy chương anh hùng cho chị dâu bạn nếu chị ấy vẫn tiếp tục sống được với người chồng như vậy. Tôi nghĩ vợ chồng điều tối quan trọng và phải tôn trọng nhau. Chồng tôi mà chửi tôi 1 câu thôi thì chắc tình yêu trong lòng tôi tụt từ đỉnh đầu đến gót chân luôn. Tôi ghét nhất là chuyện vợ chông chửi nhau, tranh luận gay gắt thì được, chứ dùng những ngôn từ không hay đó thì thật khó tha thứ
  3. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến tôi chỉ biết khuyên chị dâu bạn hãy quên người chồng đó đi ,giữ sức khoẻ để nuôi dạy hai con ,còn nếu chị suy nghĩ quá lỡ ốm đau rủi mà mất đi thì bao nhiêu công sức để cho thiên hạ hưởng thì uổng quá .Bạn hãy giúp chị dâu, trò chuyện an ủi chị để qua lúc sóng gió này .Địa chỉ YAHOO của tôi "quoctuan2204 " nếu đc tôi sẽ nói chuyện với chị cho đỡ buồn
  4. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng chị vợ có thể sớm vượt qua nỗi đau để có đc cuộc sống an lành hơn. Em còn trẻ để có hiểu đc lý lẽ của người mẹ khi ko muốn con mình thiếu cha, thiếu mẹ. Nhưng em có đầy đủ tư cách của một người con để nói là thà cha mẹ ly hôn nhưng còn tôn trọng nhau, vẫn thay nhau chăm sóc các con thì các con cũng sẽ ko bị vấn đề về tâm lý như khi bố mẹ trong lòng đã ko còn yêu nhau nữa, thậm chí khinh nhau mà vẫn phải sống chung. Khi lớn lên, đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ko nghĩ là vì mẹ nó thương nó nên đã gắng níu giữ, mà sẽ có cảm giác tội lỗi vì nó là cục nợ đời mà vì thế nên mẹ mình phải chịu khổ. Nếu anh trai chị đã nói thẳng với vợ như thế, thì còn gì nữa mà hy vọng để níu kéo? Hãy sống cho mình một chút, sống vui vẻ thì con cái cũng đc hưởng lây cái sự vui vẻ đó. Và đừng nghĩ là trẻ con ko biết gì, chúng đủ nhạy cảm để ko bị bố mẹ đánh lừa cảm giác khi sống với nhau hàng ngày chứ? Đừng yêu con theo cái cách mình nghĩ là con nó muốn vậy, vì mong ước của con trẻ ko đơn giản chỉ cần cái vỏ bọc thôi đâu. Có bao nhiêu người trong đây đc bố mẹ khuyên học bác sỹ, kỹ sư thì mới đc rạng danh, mới sung sướng tấm thân mà thấy thực sự hạnh phúc khi đó ko phải cái mình thực sự muốn làm?
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bài cũ rích rồi bạn bới lên à
  6. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy 1 điều đàn ông ngoại tình thì xin vợ tha thứ và người vợ chấp nhập bỏ qua, nghĩ vì tương lai gia đình, con cái ... Nhưng khi người vợ ngoại tình thì bị tất cả lên án rồi chồng bỏ (không nói là tất cả các trường hợp đều như thế).
    Nghĩ cho cùng thì người phụ nữ vẫn luôn thiệt thòi, lấy chồng rồi thì gặp vấn đề mẹ chồng nàng dâu, rồi chồng cặp bồ ...
  7. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng, nghèo nó có 5 -7 loại nghèo
    NGHÈO - SẠCH và NGHÈO - HÈN
    gái quê nó cũng có 5-7 loại gái quê
    GÁI NGOAN - GÁI BẨN - GÁI ĐÚ...
    tớ cũng gái quê đây, còn gái dân tộc nữa cơ, cũng nghèo rớt mồng tơi đấy, 18 tuổi còn đang sáng chổng mông lên ruộng lên nương mà cấy, chiều về đi học, tối cho lợn ăn nấu cám, 10h mới mò vào bàn học đấy ........giờ có một công việc ai cũng mơ ước, đó mới là nghị lực, ko phải tự khen nhưng tớ phỉ nhổ vào mặt bọn nào gắn mác gái quê rồi ra thành phố lợi dụng, chổng mông lên cho mấy thằng nó chơi rồi kiếm mấy đồng tiền
    XẤU HỔ VÀ Ô UẾ CHO BỌN GÁI TỪ QUÊ RA NHƯ BỌN TỚ
    bạn gì cứ bênh cô gái 18 tuổi kia chẳng hiểu bạn nghĩ gì trong đầu, nhưng nói thật, đọc buồn nôn kinh.......
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tôi đọc và cũng cố thông cảm cho chủ topic.Người anh cuả bạn tên là Hiếu,nhưng là người bất Hiếu,bất Nhân.
    Chị dâu bạn và những người khác hành hung,đâm chém,nhục mạ người khác như thế, theo luật là phải bị xích tay,tống giam ngay.May phúc cho nhà bạn là họ nhận 200 triệu.Chị bạn biến mình từ nạn nhân thành kẻ tội phạm.
    Còn người anh bất nhân cuả bạn cũng như cô nhân tình bé nhỏ trâng tráo cuả họ.Họ là con nợ,là ác quỷ với người khác.
    Bạn và các bạn khác đừng có xui người ta ly dị,bỏ vợ bỏ chồng làm con cái nheo nhóc.
    Tôi đã chứng kiến một gia đình ,người đàn ông bị bố mình bắt trói vào thành ghế,đánh cho thập tử nhất sinh vì chuyện đi ngoại tình,vì chuyện vay nợ rồi lưà gạt người ta và cờ bạc.Người vợ quá đau khổ,tự tử không thành mấy lần nhưng vẫn ngăn cản không cho các anh em trai cuả mình đến đánh chồng và các cô nhân tình cuả chồng.
    Sau đó thì sao ?Thằng chồng từ khi vạm vỡ trở thành gày như que củi,đau ốm lê về ăn hại.Thế mà vợ con nó vẫn vui vẻ,còn hạnh phúc hơn hết.Cuối cùng thì thằng này chết.Không biết bị bệnh gì,vì vơ con nó có vẻ không thích trả lời.Còn nó được thờ cúng 4 muà,trang trọng hơn lúc nào hết.
    Cái chuyện tình yêu hay tình vợ chồng thì không giải thích được,nó có nhiều cái éo le.Nhiều khi con tim lại vui vẻ sống với rác rưởi chứ không muốn sống một mình.
    Vì thế,bạn và gia đình bạn nên:
    i.Tăng cường động viên ,giúp đỡ chị dâu và các cháu nhiều hơn
    ii.Đừng quan tâm đến cái chuyện cuả cậu anh trai nưã.Nó sa vào chuyện đấy,là chuyện công việc,làm ăn cuả nó bị ảnh hưởng,nó cũng bị nát bét ra rồi.Nó có thể bị con kia đá lúc hết tiền hay lại đi bắt nhân tình với cô thứ 2,3,..n nưã.Kệ nó.Lúc nó về thì gia đình nên có người thẳng thắn phê bình nó,nhưng có người nhẹ nhàng khuyên bảo nó,gọi là vưà quất vưà xoa.
    iii.Xem đây như môt tai hoạ,một sự thử thách nên bình tĩnh bàn với đại gia đình ngồi bàn phương cách sống mới.Chấp nhận trong gia đình có đưá con hư để giáo dục nó bằng tình thương

Chia sẻ trang này