1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAGL: Lee Nguyễn bị đuổi rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lon_loi, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shevana

    Shevana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thế lày mà ông bầu Đức chắc kú 98% vô địch
  2. littleboydn

    littleboydn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    5
    Nói cái j to hả bác??? Bóng đá là môn thể thao tập thể mà. 1 Lee Nguyễn chẳng thể làm nên mùa xuân
  3. WolfC47

    WolfC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Luyện bóng ở học viện
    [​IMG]
    Tập luyện trên sân bóng với HLV ngoại - Ảnh: Khả Hòa
    Sau gần 2 năm khổ luyện, các cầu thủ nhí của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG đã có sự tiến bộ đáng kinh ngạc về tư duy chiến thuật, kỹ thuật và thể lực.
    Mời nghe đọc bài
    Các cầu thủ nhí của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG (từ đây xin gọi tắt là học viện) hứa hẹn sẽ làm rạng danh bóng đá VN trong một ngày không xa.
    Trở lại Hàm Rồng
    Nhớ lại ngày khai trương học viện, dù đã biết tiếng lò đào tạo Arsenal - JMG, nhưng chúng tôi không khỏi băn khoăn khi thấy 18 cầu thủ được tuyển chọn đều thấp bé, nhẹ cân. Liệu với thể hình, thể lực như vậy, các học viên này có thể phát triển thành cầu thủ giỏi, như tuyên bố hùng hồn của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cùng các chức sắc đến từ JMG? Để tìm lời giải cho băn khoăn của mình, chúng tôi trở lại Hàm Rồng - nơi đặt đại bản doanh của học viện vào những ngày đầu tháng 2.2009.
    Trời Gia Lai nắng nhẹ, với 4 mùa rõ rệt trong ngày. Thảm cỏ sân bóng của Trung tâm Hàm Rồng xanh rì, mượt như lụa, khiến chúng tôi chỉ muốn... ngả lưng xuống sau chuyến xe đêm vượt hơn 500 km từ TP.HCM lên Gia Lai. Nguyên, anh bạn đi cùng tôi tròn mắt quan sát và thốt lên: "Luyện tập nơi đây, không đá bóng giỏi mới là lạ!".
    [​IMG]
    Luyện bóng bằng chân trần - Ảnh: Khả Hoà
    Khi chúng tôi đến, trung tâm khá vắng vẻ, bởi các học viên đều đang học văn hóa ở trường cấp 2 trong thành phố Pleiku. Khoảng 11 giờ 20 phút, chiếc xe chuyên dụng đưa các em từ trường trở về trung tâm. Thay đồng phục học sinh, các em vội khoác lên mình quần đùi, áo số để kịp buổi tập lúc 11 giờ 30. Giữa trưa, cái nắng ở Hàm Rồng khá khó chịu bởi trời hanh, khô. Giảng viên vẫn là anh chàng người Pháp Graechen Guillaume vui tính và cựu cầu thủ HAGL Dương Minh Ninh.
    18 học viên ngày đầu tiên chỉ còn lại 16 do Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Văn Anh không phát triển tốt về thể hình nên phải đưa xuống tuyến năng khiếu trẻ của HAGL, cũng do một HLV người Pháp và HLV trẻ Đinh Hồng Vinh dẫn dắt. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là các học viên nhí ngày nào giờ đã cao lớn. Đứng đầu là Lê Văn Vũ (Phú Yên, sinh năm 1995), cao 1,6m. Tính từ ngày đến đây, Vũ đã cao lên gần 18 cm. Biết được nhược điểm về thể trạng của học viên Việt Nam, nên chế độ dinh dưỡng được trung tâm đặt lên hàng đầu. Ở đây, mỗi em phải ăn ngày 5 bữa theo đúng thực đơn mà nhóm bác sĩ phụ trách dinh dưỡng đưa ra.
    3 năm đá bóng chân trần
    Quan sát các buổi tập, chúng tôi bị thu hút bởi những pha đi bóng lắt léo và những quả sút cầu môn chuẩn xác đầy uy lực của các cầu thủ. Dù tất cả đều mới ở tuổi 14 trở xuống, nhưng những quả sút ngoài 20m của những tài năng tương lai này đều căng như kẻ chỉ. Nói về tài tâng bóng, nếu được chứng kiến, bạn sẽ phải đếm mỏi miệng rồi gật đầu thán phục như lúc xem "vua" tâng bóng người Hàn Quốc Kang Sul Min biểu diễn ở sân Thống Nhất. Tất cả cầu thủ nhí ở đây đều có thể tâng bóng bằng 12 động tác thuần thục suốt nhiều giờ liền, và vừa tâng bóng vừa chạy với tốc độ cao.
    Theo đúng giáo án, các học viên sẽ luyện bóng bằng chân trần suốt 3 năm đầu tiên. Mục tiêu là giúp các cầu thủ thực hiện những pha khống chế bóng, những quả sút bằng mu bàn chân hay sút đặt lòng một cách chuẩn xác. Do phải tập bằng chân trần trong 3 năm, nên đội bóng của học viện không thể thi đấu ở giải U.15 quốc gia, nơi hầu hết các đội bóng khác đều mang giày đinh khi thi đấu. Thỉnh thoảng, học viện cũng mời các đội bóng U.15 của Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk đá tập và ở những trận đấu đó, đội bóng học viện thường chơi áp đảo với lối đá một chạm, kỹ thuật cầm giữ bóng vượt trội và di chuyển khôn ngoan.
    Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh nói: "Tôi phải nói là kinh ngạc khi quan sát các em chơi bóng.

    [​IMG]
    Ở tuổi 14, nhưng tất cả đều thể hiện tư duy chiến thuật nhạy bén hơn rất nhiều cầu thủ đã trưởng thành của bóng đá VN. Tôi tin chắc các cầu thủ ở đây sẽ có một trình độ bóng đá cơ bản rất tốt, đủ sức chơi ở V-League và các giải đấu khác sau 7 năm khổ luyện". HLV Graechen Guillaume thì cho biết: "Tôi không thể đoán trước được giá trị chuyển nhượng của các học viên khi tốt nghiệp, bởi sau hơn 5 năm nữa, thị trường chuyển nhượng cầu thủ sẽ khác xa bây giờ.
    Nhưng chúng tôi rất hài lòng bởi các em rất thông minh và phát triển rất tốt. Trong trận đấu kiểm tra với cầu thủ ở học viện Thái Lan, chúng tôi đã chơi ngang ngửa, dù các cầu thủ ở Thái Lan hơn chúng tôi 1 năm đào tạo. Chính sự phát triển tốt của các em giúp tôi vượt qua cuộc kiểm tra HLV hằng năm của Ban giám đốc JMG".
    Những cầu thủ giỏi toàn diện
    Là học viện đào tạo bóng đá, nhưng ở đây mọi người đều sinh hoạt theo đúng nội quy đã được đề ra và thống nhất. Bước vào phòng của các học viên, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Với học viên ở đây, mỗi ngày đều như mọi ngày. Buổi sáng 6 giờ đến trường học văn hóa, buổi trưa tập đá bóng từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30. Sau giờ nghỉ trưa sẽ tiếp tục tập từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 30. Buổi tối thứ hai, tư, sáu học Anh văn, còn tối ba, năm, bảy học Pháp văn. Duy nhất ngày chủ nhật, các em được chơi tự do để thỏa chí sáng tạo.
    Trên đầu bàn học mỗi học viên đều có câu tục ngữ được khắc trên gỗ: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Ở mỗi đầu giường các học viên đều dán bản nội quy đạo đức do chính học viên ký cam kết, trong đó quy định rõ ràng về những điều cấm, như không nói dối, không trộm cắp, không gian lận... Các học viên ở đây đều luôn lễ phép cúi chào bất cứ người lớn hơn mình khi tiếp xúc hoặc tình cờ gặp. Thành tích học văn hóa của các em cũng rất đáng nể, bởi có đến 15 em đạt kết quả học sinh giỏi, chỉ 1 em đạt kết quả tiên tiến trong năm học 2007-2008.
    Theo HLV Dương Minh Ninh, tiêu chí của học viện là đào tạo học viên thành cầu thủ giỏi toàn diện, nên ngoài chuyên môn, vấn đề đạo đức cầu thủ luôn được đặt lên hàng đầu. Trao đổi với chúng tôi, học viên Nguyễn Văn Toàn (Hải Dương) nói: "Xem bóng đá, tụi em rất thích thú vì thấy sân vận động lúc nào cũng rất nhiều người. Em rất mê đội tuyển VN và anh Lê Công Vinh cũng như rất thích xem cầu thủ Ronaldo của CLB Manchester United thi đấu. Chúng em đều rất muốn một ngày nào đó, được thi đấu trong sân bóng đầy ắp khán giả".
    Các học viên khóa đầu tiên của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG được chính thức huấn luyện từ ngày 8.8.2007. Giảng viên của học viện do Arsenal - JMG chỉ định. Cứ 6 tháng một lần, đích thân ông Stephen Morrow, Giám đốc kỹ thuật của CLB bóng đá Arsenal (Anh), sẽ kiểm tra trình độ phát triển của các học viên. Cứ hai năm, học viện sẽ tiến hành tuyển sinh một lần và dự kiến vào giữa năm 2009, sẽ tiếp tục tuyển chọn đợt 2 trên toàn quốc.
    Nguồn:http://www.thanhnien.com.vn/TheThao/Pages/200906/20090208231745.aspx
    Lãng phí thì chưa thấy đâu chỉ thấy một thế hệ cầu thủ tài năng của VN sắp ra lò sau vài năm nữa.Ấn tượng nhất là có một vài đồng chí U14 mà đã cao 1m6 thì hơi bị vãi chấy.Khả năng cao 1m8-85 là triển vọng,thể lực cũng được nâng cao là vui rùi.
  4. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Hồi 14t có thằng nào cao ko đến m6 thì bị gọi là lùn rồi ^ ^
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.765
    Đã được thích:
    974
    14t tương đương với hs lớp 9 hả? Thế ra mấy trường cấp 2 trên tpHCM xem 14 tuổi có đứa nào nó dưới 1m6 không.
    HS lớp 12 ở TP đứa nào 1m7 cũng được coi là lùn. Mình sắp bắt kịp Khựa rồi. Cứ sữa mà nốc vào là cao to hết.
  6. littleboydn

    littleboydn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    5
    Tụi này cỡ lớp 8, lớp 7 thôi a. Để xem 1 năm sau, tụi nó cỡ lớp 9 thì sẽ cao đến mức nào. Mà tụi này ăn uống j lạ lắm: 1 ngày ăn 5 bữa , kỉu này chắc sư phụ uống sữa .
  7. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    12 tuổi, cao 1m50 (không chính xác lắm) đá bóng vườn, nhà nghèo, thì nên đưa nó về đâu hả mấy bác ?
    cháu nó ở la ngà - đồng nai
    học thì dốt nhưng mà tốt đá, to - cao - khỏe, vì thằng cha của nó là con nhà võ, cao hơn 1m80 lận, mà lại làm nông
    bác nào có í hay, sau này nó vào tuyển, tớ sẽ hỗ trợ lại phần xin chữ ký của nó cho con, cháu gái của mấy bác, hé ?
  8. WolfC47

    WolfC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bọn này là U14 nên còn nhiều cơ hội mà tuổi cao của nam là tầm 15-18 trước khi khung xương cố định cơ mà.Thời gian này cao rất nhanh.1 năm nếu ăn uống tập luyện thì cũng cao 20 cm và đối với những thằng con nhà nói thì tầm 20 tuổi m80 là có khả năng.Mà nếu đọc kĩ bài báo trên thấy chuyên gia của bọn Arsenal sẵn sàng trả về các cầu thủ có thể hình thể lực không đạt chuẩn thì bác cứ tin là cầu thủ của mình sẽ có chiều cao và thể lực đạt chuẩn quốc tế (arsenal) đi.Ars tuyển cầu thủ và sát hạch chuyên nghiệp hơn nhiều VN.Nên có niềm tin là sẽ có những Eboue hay Anelka của VN hén.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Trẻ con có những đứa 12, 13 tuổi đã cao 1m6 nhưng sau đó không cao nữa, hoặc có những đứa 14 tuổi vẫn còi dí, nhưng sau đó nó vùn vụt lên rất nhanh. Nói chung không nói trước được điều gì, có điều bọn JMG-HAGL chọn lựa có sàng lọc, và loại những đứa không đủ chuẩn theo từng năm như thế, thì chắc chắn đến cuối khoá, bọn tốt nghiệp không thành siêu sao thì cũng có tài. Tôi thì không mong chúng nó 1m8, 1m9 vì bố mẹ các cháu có cao lắm đâu mà đòi các cháu to thế, nhưng mà 1m70 đến 1m78 là ổn rồi.
  10. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    trong đào tạo bóng đá đỉnh cao, nếu thằng nào trẻ cao quá cũng không tốt mà bé quá cũng không tốt.
    thường những thằng cao là do dậy thì sớm sẽ phát triển nhanh, nhưng sau đó khựng lại. nếu chọn những thằng đó thì sẽ không có tương lai lâu dài.
    ngược lại những thằng phát triển đúng cỡ, không bị dậy thì sớm, thì sẽ có khả năng phát triển hơn.
    một khi đã dậy thì thì các cơ quan trong cơ thể nó gần như là hoàn chỉnh, khó mà tập luyện, tích luỹ...
    Ở VN có một cái bệnh thành tích rất lớn, nên những thằng cao thì được chọn, thường là thằng dậy thì sớm, nên sau đó mất hút con mịa hàng lươn. ngược lại thằng nhỏ thì bị đào thải ngay từ đầu vì nó nhỏ. vậy nên chất lượng đào tạo trẻ luôn kém.
    ví dụ điển hình là cu Lâm Tấn ở đội trẻ lúc nào cũng cao ngật ngưỡng, ko đc tham dự các giải trẻ trong nước vì lúc nào cũng quá cỡ. giờ thì thằng này lặn mất hút.
    một ví dụ khác là thạch bảo khanh, trước kia cu này chỉ cao 1m6-1m63, thế nhưng sau khi tập huấn TQ về đồng chí này vọt phát lên 1m73 ( hay 1m74 gì đó). lúc đó đồng chí này đã 17-18t.
    do đó cao hay thấp thực ra không quan trọng, quan trọng là xác định đúng tuổi thật, tuổi dậy thì của thằng đó. Dậy thì càng muộn thì khả năng tích lũy càng lớn và càng có triển vọng.
    tất nhiên mấy cái này chỉ là lý thuyết. thực tế còn nhiều vấn đề khác liên quan nữa.

Chia sẻ trang này