1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình "Hướng về miền Trung" & "Áo ấm mùa Đông 2007" - QHF

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuyethong86, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyethong86

    tuyethong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chương trình "Hướng về miền Trung" & "Áo ấm mùa Đông 2007" - QHF

    Thư ngỏ

    Chương trình ?oHướng về miền Trung thân yêu? và ?oÁo ấm mùa đông 2007?

    Chỉ với những bộ quần áo ấm cũ còn lành lặn mà các bạn không dùng nữa sẽ góp phần mang đến một mùa đông ấm áp cho trẻ em các tỉnh miền núi phía Bắc (Hà Giang, Tuyên Quang , Điện Biên) và đồng bào bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ lịch sử vừa qua ở Thạch Thành - Thanh Hoá .
    Trong lúc chúng ta đang tận hưởng những ánh nắng dịu dàng và cánh gió heo may pha chút hương hoa sữa nồng nàn của Hà Nội thì các đồng bào của chúng ta đang phải đối chọi với mùa Đông giá rét mà không có một manh áo ấm .Cơn gió cắt da cắt thịt của cao nguyên làm đôi môi các em tím bầm vì lạnh, chân tay tê cứng chỉ còn cảm giác tê buốt vì giá. Với quần áo không đủ giữ ấm cơ thể các em phải vượt cả chục km đường núi để đến lớp học với niềm đam mê học hỏi và tìm tòi kiến thức. Các em phải làm sao để vượt qua mùa Đông khắc nghiệt phía trước ???
    Cơn bão số 5 tràn qua miền Trung để lại bao hậu quả cho người dân. Lũ dâng cao trên các sông lên tới mức lịch sử bao nhiêu năm qua mới có. 61 người chết và mất tích, nhà cửa, ruộng vườn, đồ đạc chìm trong dòng nước mênh mông. Đồng bào đang khó khăn lại càng khó khăn hơn. Các em nhỏ vẫn còn đó ước mơ được đến trường, nhưng các em biết làm sao đây khi lớp học bị sụp, sách vở , đồ dùng học sinh đã bị trôi theo nước lũ hết rồi !!!??? Sống trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn mọi thứ cho sinh hoạt hàng ngày đó là những gì bà con phải chịu đựng bây giờ. Các em nhỏ và đồng bào miền Trung sẽ ra sao bây giờ ???
    Chúng tôi - thế hệ trẻ của đất nước, tụ hợp về đây dưới mái nhà Quê Hương Volunteer Foundation (QHF) mong muốn góp một phần sức lực để mang lại mùa Đông ấm áp cho các trẻ em, những cụ già, người dân nghèo các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Thanh Hoá. Góp phần chia sẻ đau thương mất mát cùng đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn. Mong muốn mọi người có một mùa Đông ấm áp và hạnh phúc hơn trong vòng tay chia sẻ của đồng bào cả nước .
    QHF - tổ chức tình nguyện Người Việt Trẻ và các bạn trẻ yêu thích tình nguyện sẽ cùng tham gia tổ chức chương trình. Chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi sự ủng hộ, quyên góp từ phía các bạn - những tấm lòng nhân ái. Những bộ quần áo ấm, chăn màn, găng tay, tất, đồ dùng học sinh ? mà các bạn không dùng nữa có thể giúp đỡ rất nhiều cho đồng bào ta đang gặp khó khăn . Đồng bào sẽ có một mùa Đông ấm hơn , có thể cảm nhận được hơi ấm tình thương san sẻ khó khăn của cả nước ?" 54 dân tộc anh em là một .
    Thời gian diễn ra chương trình : 20/10 đến 3/11/2007 (Thanh Hoá), 4/11 đến 30/12/2007 (Hà Giang , Tuyên Quang , Điện Biên). Các hoạt động sẽ diễn ra trên cả nước .
    Địa điểm quyên góp, ủng hộ :
    Tại Hà Nội
    1. Que Huong Volunteer Foundation
    Địa chỉ: Số 430, Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel: 04.2141849 * Hotline: 0988263071
    Nick: quehuongfund , anh_trang_mua_thu1986
    Email: quehuongfoundation@gmail.com , themoonlight86@gmail.com

    2. Chị Nguyễn Thị Tâm (Quận Cầu Giấy)
    Địa chỉ: Lô B34, Phố An Bình, Tổ 58, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN
    Tel: 04. 7687554

    3. Vũ Thanh Tâm
    Địa chỉ: UBND phường Vạn Phúc, Tp.Hà Đông, Tỉnh Hà Tây
    Tel: 034.524862 * Hotline: 0978052061
    Tại Sài Gòn
    1. Trương Phúc Tiền
    Địa chỉ: Số 406/70, đường Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
    Tel: 08.2937628

    2. Phạm Thị Kim Ngân
    Địa chỉ : 95/A7 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Tp.HCM
    Điện thoại : 0976882529

    3. Nguyễn Xuân Phúc
    Địa chỉ: 228 Pasteur, phường 6, Quận 3, Tp.HCM
    Điện thoại : 0908666179 / 08.8222203

    Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm của các bạn.

    Kính chúc Quý vị An khang, thịnh vượng
  2. tuyethong86

    tuyethong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Rất mong nhận đc sự đóng góp của tất cả các bạn ở khắp nơi để chương trình diễn ra ngày càng tốt hơn . Thanks all !
  3. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày (26/10)6h45 Đội TNTN " Kết Nối Tình Thương" phối hợp với FC SLNA đã xuất phát đi Quế Phong trong tâm trạng phấn khởi ,mọi công tác chuẩn bị rất chu đáo ,mừng nhất là thời tiết đẹp , địa phương có người chờ đón tiếp và kèm lịch đưa Đoàn đi ,anh em ăn xôi cho chắc bụng .
    60 km đầu tiên (Quốc lộ 1)đường đẹp xe chạy băng băng chuyện trò vui vẻ ,40 km tiếp theo đoạn đường từ ngã ba Yên lý đi Nghĩa Đàn đường đang sửa những ổ voi chen với ổ trâu ổ gà cộng với đường hẹp do thi công làm mất của anh em hơn 70 phut ,nhưng đó chưa phải là điều khó khăn nhất. Chặng đường từ Nghĩa Đàn đi lên Quế phong khoảng 70, 80 km. Đường chật, quanh co khúc khuyủ và có những đống đất đá tàn dư của cơn bão số 5 và những cơn lũ lụt đã chiếm phần lớn lòng đường dù đã được dọn dẹp khẩn trương và tích cực, có cơ hội cho lái xe trổ tài bay lượn. Bên cạnh đó thổ địa điện xuống "anh ơi cố gắng lên trước 11 giờ trưa, học sinh 10h 30'' nghỉ, bắt các em chờ tội nghiệp lắm". Than ôi, những đùm xôi buổi sáng ăn ở Vinh đã để lại cho đất Quỳ Châu mất rồi. Tất cả anh em đi trên xe đều bị say xe lắc lư. Nhưng nghĩ đến sự mong chờ của mọi người và ý nghĩa của chuyến đi đầy nhân văn này mọi người đều tự nhủ với nhau phải cố gắng. 11 giờ trưa xe chở đoàn đã có mặt tại Cổng Uỷ Ban Huyện. Các đồng chí PCT UBND Huyện, Trưởng, Phó Phòng giáo dục cùng anh em trong phòng giáo dục đào tạo Huyện đã chờ sẵn. Không kịp uống một ngụm nước, anh em trong đoàn đại diện phòng GD ĐT lên xe đi tới trường Tiểu học Châu Kim. Lúc này đã 11 giờ 10 phút. Các em học sinh và thầy cô giáo ở đây đã chờ sẵn. Sau khi trao quà tượng trưng cho một lớp tại trường Tiểu học Châu Kim, anh em lại tất tả lên đường đến trường mầm non Châu Kim. Lúc này các em tại trường đã về hết cả. Hỏi tại sao trường không học bán trú thì nhận được một câu trả lời đầy thương cảm: "Còn chỗ nào để nấu ăn và cho các em ngủ nữa đâu hả anh". Quan sát xung quanh, anh em đều không khỏi ngậm ngùi khi chứng kiến cảnh nhà bếp của trường đã tan hoang xơ xác sau cơn bão và những trận lũ lụt vừa qua. Anh em được mấy cô giáo chiêu đãi mấy quả dưa dại cây nhà lá vườn do các cô giáo trồng chung với lúa nương và chăm sóc sau vườn . Được nhận những món quà do tấm lòng của những Đội TNTN " Kết Nối Tình Thương" và cổ động viên câu lạc bộ SLNA trên mọi miền Tổ Quốc cô giáo hiệu trưởng trường tiểu học đã không kìm được những giọt nước mắt: " Hơn 15 năm trong nghề lần đầu tiên mới được nhận những món quà trực tiếp từ những người hảo tâm, chúng tôi mới thấm hết được tình người. Mãi tới gần 12h Đoàn mới tới được trường THCS Châu Kim. Hơn 300 học sinh và thầy cô giáo cũng đã chờ sẵn ở cổng trường. Dưới sự hướng dẫn của FC Vinh ngay sau đó tất cả các em đã đứng thành hàng lối nghiêm chỉnh. Do được phân công từ trước nên anh em trong đoàn mỗi người một tay, tất cả đều nhanh tay chuyển đến tận tay các em học sinh những phần quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. ". FC Vinh đã thay mặt anh em dặn dò các em học sinh hãy luôn cố gắng học tập, noi gương những thành viên FC SLNA đã thành danh trên mọi miền Tổ Quốc để xứng danh những người con Xứ Nghệ đất học. Đại diện học sinh cũng đã đứng lên hứa sẽ chăm ngoan học tập và nếu có điều kiện sẽ là thành viên của FC SLNA. Lúc này đã 1 giờ kém, cũng vì đã quá buổi và còn để các em trở về nhà nên anh em trong Đoàn đã chào các thầy cô giáo và học sinh nơi đây, Nhìn quanh khu tập thể của giáo viên ở đây mới càng thấy hết sự khó khăn gian khổ của sự nghiệp cõng chữ lên miền núi của thầy cô giáo nơi đây. Tất cả đều xác xơ, tiêu điều, những hậu quả của cơn lũ vẫn còn để lại nơi đây vô cùng nặng nề.Những bương nước được các cô giáo cõng về trong ống mét được đổ ra cho anh em rửa nhưng Anh em trong Đoàn nhìn nhau lắc đầu không dám rửa và uống một ngụm nước nào thôi để dành ra UB Huyên rửa. Hơn 1giờ đoàn đã lên xe trở về Uỷ Ban Huyện. Anh em đã được các đồng chí trong Uỷ Ban mới một bữa cơm, tuy đạm bạc nhưng dường như tất cả đều không để ý đến điều đó khi được chứng kiến những khó khăn vất vả mà người dân nơi đây phải gánh chịu.
    2giờ 30, tạm biệt Quế Phong,anh em vẫn còn kịp vào thăm danh lam thắng cảnh nỗi tiếng của vùng miền núi phía tây đó là thác Sao va , phải công nhận thác cực đẹp ,thiên nhiên hùng vỹ bố cảnh sơn thuỷ hữu tình,thác cao tung bọt trắng xoá ,sương mờ cộng với hơi nước bốc lên tạo nên một bức tranh sơn thuỷ làm cho con người cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên và xua đi những mệt mỏi bực nhọc mà cuộc sống đô thị làm ta phải gánh chịu . Nhưng công tác tổ chức còn quá kém , đường vào quá kém tuy rất ngắn ,nhà BQL như một ngôi nhà hoang, nhà sàn thì trống hơ trống hoắc ,một cái biển cũng không có , anh em đi lạc đến tận biển báo biên giới thật là bực .Tạm biệt những con người đang ngày đêm phải gánh chịu những hậu quả vô cùng nặng nề của thiên tai nơi đây, anh em lên xe trở về Vinh, mang theo trăn trở và kỷ niệm có lẽ không bao giờ phai. Tất cả đều cảm nhận được những ý nghĩa không thể nào đong đếm được trong chuyến đi này. Về đến Vinh cũng là lúc đồng hồ chỉ 10h đêm mệt quá ngủ cả ngày nay .
    [​IMG]
    Những hình ảnh trong chuyến đi
  4. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trao quà cho trường Tiểu Học Châu Kim thuộc Huyện Quế Phong - Nghệ An.

Chia sẻ trang này