1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu trẻ con thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu2003nguyen, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 1 lúc đọc hết từ đầu đến cuối, topic này dzui quá. Em cũng yêu trẻ con lắm, nhưng mới 21t ah, hì hì
    Em cũng xin góp 1 chuyện. Anh chị bạn em có thằng cu con 2t. tối ngủ chung với bố mẹ và nằm giữa. Một hôm anh chị ru nó ngủ thật say, xong 2 người mới nắm tay nhau, âu yếm thôi, thì nghe tiếng cu con "bố mẹ ngủ đi". Bố mẹ mất hồn luôn.
  2. chien_phuong

    chien_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến trẻ con la ta nghĩ ngay tới những tâm hồn trong sang, trẻ thơ, hồn nhiên... mà trong chúng ta ít nhất mỗi người cũng đều trải qua. Nhưng làm thế nào để trẻ phát triển một cách bình thường trước những tác động của nền kinh tế thị trường hiện nay, các bạn có thấy hiện nay trẻ con không còn "con trẻ" như chúng ta ngày trước không, giờ chúng có rất nhiều biểu hiện mà người lớn chúng ta cũng không thể giải thích được.... làm thế nào để giúp trẻ tránh được những tác động xấu đó??? các bạn cùng thảo luận nhé....
  3. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thằng cháu mình ở xa nên cả mấy tháng mình với Mẹ (là bà Nội nó) mới có dịp đi thăm,cu cậu được 18 tháng,lớn nhanh như thổi,chạy nhảy tùm lum nhưng được cái chẳng...biết nói gì cả,chỉ cười khi khoái chí và la hét khi không hài lòng.Hôm qua đến thăm,cu cậu đang ngủ,mình với bà Nội không đánh thức mà ngồi ngắm thằng cháu kháu khỉnh.Lát sau,cu cậu dậy,mở choàng mắt,2 mẹ con tớ cũng cười cừoi không nói một lời để xem cu cậu thế nào,cu cậu nhìn thấy người không quen mà chẳng lạ,mở to mắt quan sát một hồi rồi lồm cồm bò dậy vào góc giường,úp mặt vào đống mền gối,chổng mông lên trời y như con Cù Lần.Mẹ con tớ chịu không nổi,bật cười khánh khách,cu cậu càng dúi mặt vào gối tợn,lát sau chịu không nổi,cu cậu lén lén quay lại mếu máo trông yêu không chịu nổi.
    Thấy bà Nội và cô cưng,cậu làm kiêu,thích thì cho bế một tí rồi lại thôi ngay,giả vờ làm mặt giận...để bà nội phải năn nỉ.Ấy vậy mà lúc bà Nội về,cu cậu lại nhào theo,đòi bà Nội bế,làm bà Nội cảm động ngân ngấn nước mắt...
    Trẻ con iu thật
  4. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    thèm quá ! làm sao để có e bé bi giờ
  5. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Baby nha` anh trai em, yêu lắm ý ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Day nua a
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Tiểu Linh của tớ 5 tuổi, học mẫu giáo lớn, nó thấy bố mẹ có name card bèn hỏi han kỹ lém , một hôm thấy tiểu công chúa ngồi bàn cắt giấy thành các mảnh nhỏ vuông vắn, rồi ngồi viết nắn nót lắm, cuối buổi thấy khoe gần 20 miếng giấy vuông, trên đó viết chữ "TRANG LINH" và số điện thoại của nhà, hỏi để làm gì, tiểu công chúa bảo:
    - Mai con mang đến phát cho các bạn cùng lớp !
  8. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    còn 1 tấm anh yêu lắm cơ, em Tin Tin nha Mailovetin, cháu ruột mình đấy.
    [​IMG]
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá. Em cũng thik baby lắm lắm, mà chả bít bgiờ mới có ng chịu rước để có baby đây
  10. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Linh Linh nhà tớ lúc 4 tuổi, học mầm non, đến bài "gia cầm - gia súc", được cô dạy:
    - Con gì hai chân thì là gia cầm
    - Con gì bốn chân thì là gia súc
    Tối về nhà, tìm mãi ở nhà chả thấy con gì (vì nhà chật hổng có nuôi con gì hết á), nhìn thấy bố mẹ, tiểu công chúa nói:
    - Nhà mình có bố, mẹ, Trang Linh có hai chân, zậy nhà mình có hai gia cầm lớn và một gia cầm bé !!!

Chia sẻ trang này