1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cần lắm những lời khuyên!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi muamauxanh, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi dũng cảm lên, đến gặp người đó rồi giải quyết nói chuyện với nhau cho rõ ràng, mà đặc biệt những gì cần hỏi anh ấy thì phải nhớ hỏi cho hết ko thôi còn khúc mắc trong lòng thì cứ phải suy nghĩ lung tung, nếu anh ấy phản bội thì bạn đã may mắn vì nhận ra được con người thật trước khi cưới khỏi khổ về sau! Mình thích cái gì cũng dứt khoát rõ ràng chứ cứ kèo cưa hoài sẽ khổ cho bạn đó, đi với em trai bạn là tốt nhất, lúc gặp nchuyện với anh í thì kiu thèng em đi cafe ở đâu gần đó cho tiện nchiện!
    Chúc bạn vui và hạnh phúc!
  2. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    bạn làm thế là đúng rồi, gặp anh ta càng sớm càng tốt để hỏi cho ra nhẽ chứ, nhưng không cần đi cùng em đâu, bạn cứ đi 1 mình thôi, có thêm người thứ 3 anh ta sẽ ngại ko muốn nói. Hãy chuẩn bị trước tất cả những câu hỏi nhé, tất cả những khúc mắc mà bạn muốn biết, hãy ghi ra 1 mảnh giấy để trước khi gặp anh ta đọc lại cho vững tâm. Chúc bạn may mắn
  3. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hãy đến gặp anh ý để biết lí do...cũng là để dứt khoát mọi việc...cho dù có thể lúc đấy bạn ko khóc...còn lại 1 mình bạn khóc nhưng dù sao bạn cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì mình làm được điều mình mún làm còn hơn bỏ qua 1 cơ hội để rồi khóc thầm 1 mình suốt nhìu năm sau chứ ko fải là 2 tháng
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Thấy có vẻ hay lém , định đọc , nhưng viết liên miên kô xuống dòng , cứ fải kéo màn hình , ghét thía , kô đọc nữa !
    spam !
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ừ há, bạn nên đi cùng em trai vì đi 1 mình ko tiện đâu, lại anh chàng kia sắp xếp chỗ ở cho bạn cũng khó, mà ngộ nhỡ anh ta xấu tính thì lây sang mình.
    Đôi khi con trai nói dối để bạn khỏi lo lắng, đôi khi để bạn thấy anh ta quan trọng, song đa số anh ta thích nói dối để che đậy yếu điểm. Mà tớ ghét con trai nói dối. Họ ko thật lòng chia sẻ điều họ quan tâm với mình, cuộc sống thà ko biết thì thôi, chứ để lấp lửng, ko hẳn nói ra nhưng cứ lởn vởn ý này khác, làm con gái đoán già đoán non còn khổ hơn.
    Chúc bạn lên đường may mắn. Hẹn anh ta trước, bạn sẽ đỡ mất công tìm.
    Bạn hãy hỏi như ng yêu quan tâm đến nhau, đừng hỏi như CA điều tra tội phạm. Anh ta trả lời trơn tru, bóng bẩy wá cáo già này nghi lắm. Còn anh ta vòng vo tam quốc, cứ hỏi tiếp vì bạn đến để có câu trả lời nghiêm túc từ anh ta cơ mà.
  6. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn nghe buồn quá , tôi ko biết nên thế nào nữa đây, có điều con người ta có lúc nên làm những điều mình ko mong muốn có như vậy bạn mới tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn bạn ah,
    theo tôi bạn cứ nên gặp mật anh ấy , dù là xảy ra chuyện đau lòng đi nữa , cái kiểu úp úp mở và nói chuyện qua điện thoại thì càng làm con người ta thêm nghi ngờ và bối rối, còn lý do gặp u? chẳng cần lý do nảo hêt, lý do là bạn muốn biết mối quan hệ giữa 2 bạn sẽ thế nào, và liệu tuơng lai nó sẽ ra sao, có như vậy bạn mới giái toả hết những hổ nghi, những câu hỏi mà bấy lâu nay làm cuộc sống của bạn bị sáo trộn , khi đó bạn sẽ tìm thấy sự binh yên trong tâm hồn .............
    là một người cũng đã trải qua chuyện tình cảm ko vui và được mọi người trong ttvn cho những lời khuyên khi tôi gặp nhiều kho khăn, nên tôi hiểu ................
    chúc bạn sớm trở lại là chính mình và vui vẻ nhé
  7. toi_yeuhanoi

    toi_yeuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chạ cần bít bạn nghĩ thía nào , miềng cứ căn cứ vào lời anh ta nói .2 đoạn bôi vàng là nguyên văn 2 lời anh ta nói fải k0 ?
    thứ 1 tiền hậu bất nhất : lúc đầu thì bảo khó khăn bên nhau cùng chia sẻ , sau lại ... tự xử 1 mình
    Thứ 2 : ghét nhất kiểu nói úp úp mở mở
    . có khó khăn gì thì cứ nói luôn đê . Ghét nhất kiểu : để xong rùi nói . Xong rùi thì nói làm quái gì .
    thứ 3 : ghét kiểu "tạm thời chia tay" thế trong lúc tạm thời đó thì bố ai mà bít đc. chuyện gì sẽ sảy ra . ...
    Chia tay là chia tay , chờ anh thì fải nói rõ thời gian chờ là bao lâu , chứ cứ để ng` con gái vò võ ....
    Chúc pạn HP
    ............
    Mình bắt đầu khoái bác này rùi đó. tập yoga ở chỗ đó OK 0 bác?
    Lạc đề 1 chút. Giờ đi vào chủ đề chính nè.
    ĐÚNg là cần fải nói rõ ''chia tay là chia tay''.
    Khi ng ta mún trốn tránh thì hay có cái kỉu ''tạm thời chia tay''
    Tui thì thấy bác chủ topic thụ động quá. Bác phải tìm hỉu xem có chuyện gì đang xảy ra chứ, cứ sợ sệt thế thì chả giải quyết đwợc gì.
    Con trai là phức tạp lắm. Bác cần fải biết hắn đang gặp chuyện gì thì mới xử lý típ được.
    mong bác vững vàng vượt qua mọi chuyện.
  8. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Các ban ơi thời gian đã hơn 2 tháng rồi 2 tháng rồi mà anh ấy vẫn ko liên liên lạc gì cả, mình thì ko thể quên anh ấy nhưng mà trong thời gian này anh ấy có còn yêu mình hay ko hay đã co nguờ khác, mình đến đó nếu đúng anh ấy đang vui bên nguời khác thì sao đây, tình cảm của mình như thế nào?
    Mỗi lần nghĩ đến đó mình ko muốn đi nữa
  9. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi nguời đã cho mình lời khuyên đã cho mình thêm sức mạnh để mình làm những gì mình nên làm và tìm lại đuợc hạnh phúc của mình.
    Mình giờ đã hiểu đuợc những gì anh ấy nghĩ đúng là mình nghĩ lung tung, cứ nghĩ anh ấy đã ko còn yêu mình nữa mình đã vô tâm ko chia sẽ với anh ấy những khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc anh ấy đang gặp phải.
    Đúng là cần phải gặp nhau nói hết những gì cần nói và bọn mình đã hiểu nhau hơn.
    Một lần nữa mình cám ơn các bạn đã khuyên tìm gặp anh ấy.
    Mod ơi có thể khoá topic này đuợc rồi, bọn em đã ko còn giận nhau nữa

Chia sẻ trang này