1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi cho mình xin tí ý kiến! Về chuyện gặp mặt qua mạng...

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi cinnabella, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi cho mình xin tí ý kiến! Về chuyện gặp mặt qua mạng...

    Cách đây mấy tháng mình có quen 1 người bạn qua mạng, và người đó nói sẽ đến Việt nam gặp mình vào tháng 10hoặc tháng 11!
    Vì đó là người nước ngoài nên mình cảm thấy hơi lo nếu phải đối mặt nói chiện, vì chưa bao giờ nói chiện với foreigner lâu hết, chỉ vài câu xã giao thì có, nói chung tiếng anh của mình cũng ko đến nỗi nhưng vẫn ko thấy tự tin lắm!.
    Vả lại mình cũng không biết người đó có tốt hay không vì mới tiếp xúc nhau qua mạng đâu thể biết được, có đứa bạn khuyên mình chắc người đó có âm mưu gì đây chứ sao tự nhiên lại đi xa xôi đến đây để gặp mình, mình có hỏi thì người đó nói đi du lịch qua châu á nên đến VN để kết bạn luôn vì người đó muốn kết bạn khắp nơi chứ không có ý gì xấu đâu và còn hỏi sao trong mắt mình toàn người xấu không thế!. Vì có lần mình post chủ đề để tham khảo ý kiến trong 1 forum thì người đó tìm đọc được!!
    Mình thật sự thấy bối rối quá nếu người đó đến thiệt mình không biết có can đảm gặp ko? Ngta cao 1m8 mà mình thì như tí hon đi kế chắc bị ngta đạp bẹp dí quá!, các bạn cho mình lời khuyên mình có nên gặp người đó không? Xin cám ơn!
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Cứ gặp đi rùi tính sau.chúc may mắn
  3. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hên ít xui thì nhiều, hơn nữa bất đồng ngôn ngữ thôi tốt nhất nhờ 1 đứa bạn làm thông dịch viên đi cùng cho chắc. chúc bạn dzui
  4. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Anh của mình cũng bằng B rồi, tính rủ them nhỏ bạn cho security!, cám ơn!
  5. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Người ta qua xứ mình, người ta ko sợ mình thì thôi, mình lại sợ, là saooooo?:D

    Bạn ơi, ngày nay chuyện quen biết nhau online rồi thân thiết với nhau sau nhiều lần offline đã trở thành chuyện bình thường rồi! Bạn hãy nên suy nghĩ như một "công dân thế giới" có thể giao tiếp với mọi người trên địa cầu này!
    Ngày xưa ông bà ta có sợ mấy "thằng Tây" đâu, giờ thì "mắc" gì mà ngán "nó" chỉ vì "nó" là người nước ngoài!? 1m8 thì chỉ "dài" hơn người Việt mình tí xíu thôi chứ có gì lớn lao?

  6. look4st

    look4st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì bạn bè sao lại đi quen một người ngoại quốc ! Họ đang có âm mưa gì hay chính mình đang có âm mưu gì ! Làm sao chỉ trên online bằng tiếng Anh bạn xác định rõ ràng được bản tính người ấy - Theo tôi nhận biết mục đích cuối cùng của một gã đàn ông ngoại quốc là *** , đa số không bắt nguồn từ tình yêu !
    Tại sao anh ta không book một tour tại VN để được hướng dẫn tận tình an toàn mà lại quen với một người lạ khác phải chăng gả là một tên có một bề dày kinh nghiệm trong vấn đề này . Đặc trường hợp bạn là Nam chưa trừng trải nhiều khi đi du lich ngoại quốc bạn dám làm chuyện này không ?
    Nếu ý hắn ta muốn có một người như bạn dẫn đường đó đây trong thời gian lưa lại tại VN, thì quả nhiên hắn ta là một người quá tính toán , keo kiệt bỡi lẽ sợ book các tour du lich tốn tiền nhiều , thích quen một người địa phương trước đỡ tốn kém hơn !
    Think carefully before making any decision ! Good luck
  7. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như thế có quá tiêu cực ko nhỉ? như cái anh "cục đá " nói là chuyện giờ gặp gỡ online ko còn gì lạ lẫm nữa , người ta hay người tây thì khi họ có ý đồ xấu thì nó xấu tất, này quang trọng ở bạn thôi, nếu sợ thì rủ 1 người bạn cùng đi nếu tự tin có thừa thì cứ gặp, bình thường trong xã hội
    good luck to you
    Được muamauxanh sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 25/10/2007
  8. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn look4st mến.
    Âm mưu gì là sao tui là con gái thì âm mưu gì chứ???Bạn nói mà không suy nghĩ sao?!.
    Thực tình thì tui lo là lo về vấn đề t chưa bao giờ nói chuyện với người nước ngoài vả lại cũng không biết họ đi những chỗ nào mà chỉ dùm,rồi giả sử ngta nói tui không nghe được hết "câu có câu không thì ...quê quá ", thực tình nếu t giúp được ngta thì t sẽ giúp chứ không có vấn đề gì cả, gặp nhau làm bạn thì có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ người Việt thì chỉ được kết bạn với người Việt thôi à? Tư tưởng này cổ hữu quá!!! Bạn ơi nghĩ thoáng chút đi! Vậy thì người Việt mình gặp nhau trên mạng rồi gặp mặt ngoài đời rùi sao? Cũng thế thôi.Vả lại tui cũng muốn biết các nền văn hoá khác thì ra sao vì toàn bị kiềm chân ở nhà, rồi còn là cơ hội để trao dồi tiếng Anh nữa ...Người nước nào cũng có tốt có xấu cả, vả lại ngta nói dân mình mến khách mà nói như bạn thì...lkhỏi mở cửa vào WTO làm gì cho mệt!
    Cám ơn muamauxanh, dungsamtien và thunderocker, mình sẽ rủ thêm nhỏ bạn nếu đi gặp, nghĩ đi nghĩ lại thì nước này là nước của mình, không việc gì phải lo!.
  9. saita

    saita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thì trong lúc nói chuyện vô tình để lộ là bạn đã ( hay đang ) học 1 môn võ nào đó ( takwondo chẳng hạn).
  10. look4st

    look4st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ nói cảm nghĩ của tôi về một số người ngoại quốc mà chính tôi đã từng tiếp xúc nhiều - Đặc biệt một số người đi vào du lịch VN cũng như một số nước khác theo kiểu "TÂY BA LÔ" . Khi bạn post cái thread này lên xin ý kiến của mọi người và tôi cũng là một ý kiến - còn chuyện tin hay không là quyết định sau cùng của bạn
    Tôi phân tích vài điểm mà những người du lịch thường nói khi đến thăm một nước khác :
    - Đất nước bạn rất là đẹp
    - Con người rất là thân thiện mến khách
    - Bạn rất là đẹp
    Đó làm những câu cữa miệng muốn làm cho người đối diện vui lòng nhưng thật sự không phải vậy ! Họ sẽ nói một cách tương tự khi đến một nơi khác ! Té ra đất nước nào cũng đẹp , con người nào cũng mến khách, ai cũng đẹp cả sao ? Tôi nghĩ người thân và bạn bè tại quê nhà của họ sẽ nghe được lời nói thật tình sau mỗi chuyến holiday trở về
    Riêng bạn đề cập với WTO tôi nghe buồn cười quá - Chuyện bạn đi tiếp xúc với một người ngoại quốc hay không đâu có dính dáng gì tới chuyện VN vào WTO . khi chưa vào WTO cũng có người ngoại quốc vào đó mà ! Ai thich thì tiếp xúc còn ai không thích thì thôi cái đó thuộc về vấn đề cá nhân !
    Gia nhận WTO là chỉ để tháo gỡ đơn giản hoá các hàng rào thuế quan cho VN vào thị trường thế giới và ngược lại . Lúc đó các hợp đồng kinh tế với đối tác nước ngoài sẽ có luật lệ quốc tế hẳn hoi không có xài luật rừng . Khi vi phạm sẽ đem nhau ra toà án kinh tế quốc tế chớ không cãi chày cãi cối như chuyện VN trong vụ kiện cá basa xuất khẩu sang Mỹ hay Vietnam airline phải bồi thường cả triệu cho đối tác tại Ý !

Chia sẻ trang này