1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ơi cho mình xin tí ý kiến! Về chuyện gặp mặt qua mạng...

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi cinnabella, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng không phải ai cũng xấu, có nhiều người cũng rất vui tính và hóm hĩnh.
    Người Việt Nam với nhau thì có thể qua những câu viết hay lời nói thì mình có thể cảm nhận biết được cảm xúc của người nói chuyện với mình. Vì đó là ngôn ngữ mẹ đẻ mừ nên dễ hiểu hơn. Nên quen nhau trên mạng và đã từng nói chuyện điện thoại vài lần thì cũng có thể gặp thử cho biết.
    Tui cũng đang có 1 người anh trai trên mạng nè, thấy nói chuyện cũng vui vui, nhắn tin chửi qua chửi lại chơi vui lém, miễn hổng làm phiền nhau . Giờ tui học cũng là giờ anh trai tui làm việc nên hổng ai nhắn tin, tới giờ rảnh mới nhắn. Tối thì nhá máy khỏang 22g để chúc ngủ ngon Nói chung là 22g được ngủ. Nhớ hồi đó bị ông nội kia quấy rối tới tận 1g khuya, là sáng dậy hổng nổi, vào lớp hổng học được
    Anh trai tui ở Sài Gòn nên cũng gần, đợi về quê có cơ hội gặp mặt cho vui Anh trai tui bảo em gái anh trai nhìn cũng xinh xinh lắm khi coi wc, mà chúng tôi ít chat lắm, nói chung hổng thích chat, tòan nhắn tin qua điện thoại. Dạo này xài mobi Q nên nhắn tin cũng tiện
    Nói chung quen qua mạng mình nói chuyện đàng hòang thì người ta nói đàng hòang và còn liên lạc lâu, nói chơi chơi thì goodbye sớm. Quan trọng vẫn là hợp tính nhau hay hông để mà có chuyện nói. Tuy rằng mình hổng thấy mặt người ta nhưng vẫn phải nói chuyện tôn trọng nhau thì vẫn có thể làm bạn qua mạng
    Chứ còn người nước ngoài thì mình hổng biết. Nếu bạn có thể cảm nhận được cảm xúc qua lời nói của người nước ngoài, tùy theo mức đánh giá của bạn về họ thì bạn hãy quyết định.
    Người Việt thì tui hiểu chứ người nước ngoài nói chuyện tui hổng cảm nhận được, tại trình độ ngoại ngữ còn kém
    Đấy là kinh nghiệm ăn chơi từ năm 1 tới năm 4
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 26/10/2007
  2. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Gớm, em gái kinh nghiệm nhiều thế .
    anh giai già như thế này mà chả có kinh nghiệm nào....
    @cinnabella: U gặp vấn đề này theo tui 1 lý do rất đơn giản là U chưa thật tự tin về khả năng Anh ngữ. U cứ luyện ngày luyện đêm ....... là được,.... nói chơi cho vui thôi, U cứ tự tin lên, đối diện với khó khăn và vượt qua nó thì mình sẽ cảm thấy chững chạt hơn. Biết đâu sau lần gặp gỡ này U sẽ thấy vui hơn thì sau, cứ nghĩ vậy đi.....
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Nói thì hay lắm nhưng mà thực tế thì....
  4. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đoán đúng rồi đó t chưa tự tin lắm về trình độ tiếng anh khi giao tiếp!
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hôm rồi gặp 1 anh chàng sinh viên người Mỹ. 2 bên nói chuyện thỏai mái, tâm đắc lắm...rất chi là hiểu nhau...ngồi nói chuyện cứ như gió ấy....vì cả 2 cùng nói tiếng...việt
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì giờ đây em có 1 người anh trai rất vui tính
    Anh trai em thấy thương lắm, băng qua đường để gọi điện thoại cho em , hổng biết đi đứng thế nào bị xe "hun hít", vào bệnh viện nằm. Ra viện nhắn tin đổ thừa em gái là anh trai bị đụng xe vì đi gọi điện thoại cho em gái Anh trai em xấu lắm, tối ngày nhắn tin giành ăn với em gái. Nghe em gái nói có 2 cái bánh ngọt là nhắn tin đòi ăn liền. Thế nhưng vì em gái tuổi Heo nên rất ham ăn, nên chả thèm cho bao giờ. Hí hí. Vui phết!
    Tối ngày nhắn tin đòi đánh đập, đòi cú đầu em gái không hà Tại hồi qua coi "Hoa hậu trái đất" thấy mấy cô người mẫu mặc áo tắm đẹp quá, biết anh trai đi chơi hổng được coi nên nhắn tin bảo anh trai hổng coi tiêc thật. Thế là nhắn tin đòi cú đầu
    Hi hi. Mà có anh trai vui phết nhể
    Dạo này em gái ngoan lắm òi, hổng có làm phiền nên anh trai chẳng bao giờ thấy em gái phiền phức cả càng lớn em gái càng biết cách cư xử hơn

    @rickydvn:
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 02/11/2007
  7. taydothanyeu

    taydothanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì ở đâu cũng có người tốt người xấu,quen nhau lâu rồi để ý những lới nói,hành động của họ sẽ lộ và bạn sẽ phát hiện ra thôi,trừ phi đó là kẻ đại gian che giấu giỏi.Nhưng người bạn đó là foreigner mà nước nào,vì theo quan sát và kinh nghiệm của mình thì người Châu Á che giấu bản chất xấu hay hơn người Tây Phương,khi yêu khi thích và sau khi không thích ai đó họ cư xử như 2 người hoàn toàn khác.Ngoài miệng thật thà,ngon ngọt nhưng trong lòng đã mang mầm phản bội,lừa dối,khó đoán bản chất thật.Còn người Tây Phương bản chất chung của văn hoá họ là cởi mở,thẳng thắn,không thích thì nói không,không ăn thì không chứ họ không có miễn cưỡng và làm bộ cho lịch sự.Nói vậy là theo đa số thôi chứ không hoàn toàn đúng 100% vì ở đâu cũng có nhà tù thì đều có kẻ xấu.Thanh niên Âu Mỹ nhà giàu cũng như nhà trung bình khi 18 tuổi là họ tự đi làm thêm vừa đi học,chứ cha mẹ không có lo cho nữa hoặc lo nuôi cơm thôi chứ muốn mua cái gì hay du lịch thì tự làm thêm mà lo.Vì thế khi muốn đi du lịch họ phải để dành tiền lâu lắm và không phung phí đâu,nếu đi theo tour như mấy người già thì gò bó thời gian,giờ nào phải đi đâu,giờ nào tập hợp,đi chỗ nào.....rất bó buộc họ không thích vì không có thêm thời gian tìm hiểu,trò truyện và học những cái lạ,cái hay lẫn cái dở mà họ chưa từng thấy ở xứ sở của họ.Thêm nữa là tiền phí mắc gấp đôi mà học hỏi không được nhiều,nên đi theo kiểu balô không phải là họ cheap,keo kiệt mà là họ đạt cái mục đích là rẻ và tự chủ được thời gian kông gò bó.Cái đó là tiết kiệm đúng chứ không phải keo và họ không ngại ai cười.Và họ đi chơi là học hỏi và giải trí chứ không phải như người Việt mình là đi để ăn diện xe xua quần náy áo kia,mua sắm từa lưa và chứng tỏ mình có tiền.Hàng ngày qua báo chí và internet bạn thấy có được mấy người (tui chưa từng nghe hay thấy) người Tây lừa gạt dụ dỗ người Việt,mà chỉ toàn thấy mấy anh chàng VN quen qua mạng rồi gạt tình lẫn tiền con gái VN thôi.Mà nếu muốn gạt *** ? Lấy tiền đi du lịch đó qua Thái Lan gái loại nào cũng có lại rẻ tiền và cơ sở du lịch tốt.Hay ở tại xứ sở họ trai gái hạp nhau là lôi lên giường nên *** không có thiếu thốn đâu.Còn muốn gạt tiền bạn?Biết bạn có bao nhiêu tiền trong túi mà gạt,ai lại bỏ mấy ngàn đô lo vé máy bay,ăn,ở.....để qua đây gạt mấy trăm đô của bạn phải không.Đó chỉ là ý kiến phân tích của tui ,nếu bạn có cảm giác người bạn đó chân thật,chỉ muốn du lịch kết hợp học hỏi thì cứ diện kiến ở "địa bàn"của mình mà sợ gì.Họ sang đây xa lạ văn hoá,ngôn ngữ họ sẽ bỡ ngỡ và lo lắng hơn mình,nên có muốn có một người đã quen trước giải thích chuyện này chuyện kia,dẫn đường thì họ thích và cảm kích lắm.Họ cũng tin tưởng bạn mới nhờ dẫn đường này nọ,bộ họ không lo bạn là kẻ xấu lợi dụng đi chung chôm đồ chôm tiền hay sao,họ là người lạ mới phải lo vì không biết an ninh VN thế nào,bị bất trắc mất mát thì gặp ai để thưa....chứ bạn là chủ nhà không có gì mà sợ.Thử đặt mình vào vị trí anh ta bạn sẽ biết anh ta cũng qua một thời gian trò truyện,cũng hiểu khá rõ về tính tình và tin tưởng lắm mới dám gặp bạn ở đất nước của bạn.Còn chuyện ngôn ngữ thì khỏi lo,vì đó không phải là tiếng mẹ đẻ của bạn thì dù có nói dở anh ta cũng không cười bạn đâu,nếu không hiểu anh ta sẽ hỏi lại,và anh ta có thể đoán ra ý của bạn dù bạn có phát âm sai hoặc không đủ từ diễn tả đi nữa,vì nói càng nhiều tự nhiên sẽ dễ hiểu nhau hơn sau khi đã quen giọng,đó là kinh nghiệm của mình với những người bạn ngaọi quốc.
  8. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn nói đúng về chuyện người châu á mình toàn làm bộ như là cởi mở và yêu thích người này người kia lắm chứ thực ra trong bụng chẳng ưa người ta và ngầm hãm hại là khác, vì thế t cũng thấy xung quanh dường như chẳng có ai tốt cả.Tui cũng rất ghét những hạng người như thế thà có gì nói thẳng.
    Thực ra tui đã quyết định nếu người đó qua đây thì sẽ gặp! Dù sao mình cũng không nghĩ đó là người xấu mà mình cũng chẳng có đôla để bị gạt, nói chung chẳng có gì để phải lo nữa! Hy vọng cuộc trò chuyện sẽ ổn ổn, hy vọng t sẽ hiểu được hết cái gì ngta nói, người này ở xứ sở sương mù bạn ạ, nói chung mình không nghĩ người này là người xấu!
    Thanks all!
    To Dungsamtien : vui tính quá nhỉ!
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi ngoài lề 1 tí ạ
    Cho mình hỏi bạn và taydothanyeu là người của nước nằm trong khu vực nào vậy?
    Nhìn ghi tên nước thì thấy ghi ở Việt Nam mừ Thế thế Việt Nam ở Châu Á, vậy là bạn cũng là người Châu Á Thế thế 2 bạn bảo dân Châu Á xấu xa, vậy 2 bạn cũng . . . hả?
    Thì công nhận là cũng có nhiều người cũng xấu tính thật, mình sống xa nhà đã gần 5 năm nên mình cũng hiểu. Mình cũng từng nghe 1 đứa bạn tuyên bố: "Chơi với nhóm này giờ phải chơi 2 mặt với tụi nó mới được".
    Người ta thường bảo phải cư xử công bằng với nhau, phải lịch sự nhã nhặn, phải tôn trọng nhau,.... Nhưng mình biết bây giờ vẫn còn lối cư xử "mạnh thắng, yếu thua".
    Nếu người ta cư xử 2 mặt với mình thì mình nên coi lại bản thân mình đã là gì mà người ta đối xử như thế. Nếu mình cư xử rất tốt với người ta mà người ta vẫn thế thì cũng chịu thua, lúc đó thì tình bạn chấm dứt là khoẻ nhất
    Không nên quơ đủa cả nắm đâu nhé Nếu bạn nói người Châu Á ai cũng xấu. Vậy mọi người trên diễn đàn này ai cũng xấu à. Vậy bạn biết ai cũng xấu thì vào đây để đối diện với cái xấu xa làm gì cho mệt Qua tìm mấy bạn Phương Tây chơi cho chân thật
    Nhưng mà theo tui nghĩ người Châu Á không phải ai cũng xấu xa đâu bạn nhé. Cũng như cả nước ta cùng nhau đóng góp tích cực cho đồng bào trong nước để giúp đở những người bị tai nạn, thiên tai, ..... Như vậy vẫn tình thương yêu đùm bọc giúp đở nhau trong mỗi con người vẫn còn tồn tại đấy chứ
    Cuộc đời nhiều khi cách cư xử thì chẳng ai hợp ai, chẳng ai vừa lòng ai. Nhưng đừng đem từng cái chi tiết rất nhỏ nhặt ra mà xét nét, xoi mói, chê bai. Nói chung đừng quá xoi mói mấy điều quá nhỏ nhặt, nếu không tình bạn rất dễ biến mất, mà thay vào đó là cách cư xử bằng 2 mặt.
    Nếu không hài lòng về bạn mình ở điểm nào thì hãy khéo léo góp ý, đừng tạo ra vẻ mặt khó chịu thì bạn bè cũng dễ xa nhau lắm. Cuộc sống mỗi người ý, mỗi người 1 cách, chẳng ai giống ai một cách toàn vẹn
    Tui rất hiểu cảm nhận của bạn. Đúng là cuộc sống có rất nhiều điều khó hiểu, nhưng chúng ta hãy biết cách ứng xử và tìm ra những người bạn chân thật cho mình. Chúc bạn may mắn và luôn hạnh phúc trong tình bạn!
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 06/11/2007
  10. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tui cảm nhận được qua những đứa bạn xung quanh bạn à, tui nói là từ cái mà mình thấy được từ cái cuộc sống ở VN mình!
    Bạn bè cũng thế, cái gì mà tụi nó ko bằng ai đó thì tụi nó liên miệng nói xấu ngta, tui thừa hiểu nhưng ko quan tâm, mà bản thân t cũng đã từng chơi với nhiều đứa bạn, ban đầu tưởng đâu nó tốt lắm vì cái miệng nó nói " Nếu trò chết t sống làm chi" Bạn có tin ko? Chứ lúc đó t tin lắm đó, nó cũng đánh vào tâm lí của mình là dễ tin đó, chứ giờ t mới hiểu sau lưng t nó không phải là nhỏ bạn tốt như t tưởng, t đã đối xử với nó tốt rất tốt, tốt nhất trong những đứa bạn, thế mà nó lấy bộ mặt giả tạo để trả lại tui đó và chơi lén sau lưng.Nhắc lại vẫn thấy buồn vì tính tui ko thích cái gì cứ làm mặt bề ngoài mà đánh lén ngta sau lưng, quan điểm của t là người western họ sống thật với mình hơn, tui chỉ nói chung chung thôi ko nói tất cả họ đều thế, trong 1 nước cũng có ngtốt ng xấu, đúng không?
    Tính t là ai tốt thì còn qua lại và sẵn sàng giúp đỡ nếu họ cần còn ai xấu là t ko bao giờ quan hệ hay làm mặt ngoài giống như rất cởi mở với ngta!Sống có bao lâu mà ko sống thật với mình chứ bạn!
    Tất nhiên thẳmg thắng thì thiệt cho mình nhưng nó đã thế thì ko việc gì thay đổi, t ko thích cứ miệng ngoài như kẹo kéo còn trong bụng dao kéo đầy người!
    ,

Chia sẻ trang này