1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dem khai mac Lien hoan Tieng hat Bach Khoa 2007

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi buratino296, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    lấy từ blog 1 bạn có tham gia văn nghệ hôm vừa rồi
    phù..... cuối cùng thì cũng xong được cái vụ văn nghệ văn gừng chào mừng 50 năm thành lập trường BK.(nghỉ học thì nghỉ chứ tớ vẫn đang còn thuộc biên chế BK, phải hết học kì này mới bị đuổi )
    cả 6 tiết mục của khoa điện, chẳng cái nào được trọn vẹn từ đầu đến cuối, đứa thì hát nhầm lời, đứa hát sai tông, đứa.... đứt hơi giữa chừng. nhưng mà nhận xét khách quan thì tập có mấy bữa mà diễn được vậy là khá lắm rồi.
    riêng tiết mục của con gái khoa điện thì do mải mê ngắm mấy anh cổ động viên đẹp trai ngồi ngay trước sân khấu nên tớ bị líu lưỡi, hát nhầm mất mấy câu.
    nghe tụi nó đồn cứ đến động tác lắc mông của bọn tớ là cổ động viên ở dưới gầm rú ầm ĩ lên. ngại ghê. làm như trai BK chưa thấy mông con gái bao giờ ý. mà nói lắc thì hơi quá, bọn tớ chỉ uốn éo đôi chút thoai, hèhè
  2. jasmine

    jasmine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Dường như BTC không quan tâm đến SV đang học mà chỉ hướng đến cựu sinh viên và những nhà tài trợ. Tổ chức lễ hội mà sinh viên phải thi thì tinh thần làm sao thoải mái.
    Tư duy chưa được giải phóng
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    @jasmine: theo mình nghĩ thì lúc đấy mới rảnh để tổ chức các hoạt động. Chứ lúc đang dạy, đang học thì sao mà huy động người được.
    Hôm nay đã vote sao cho Zu và Bu rồi đấy. Nói vote cho Bu hồi trước nhưng hệ thống ko hoạt động, hôm nay trả nợ.
  4. jasmine

    jasmine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đấy chính là điều đáng noí, thầy cô rảnh hơn nhưng trò thì không dám rảnh :-) Thực ra thì nếu cho SV nghỉ một tuần cũng không có vấn đề lớn, lịch học do trường quyết định chứ đâu phụ thuộc ai. Những lễ hội thế này, sự tham gia của SV là cực kỳ quan trọng, khi các bạn được tự do tư tưởng thì tính sáng tạo càng cao. Ăn chơi mà cứ nơm nớp lo sợ thì mất hứng quá.
  5. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    bọn tớ thi giữa kỳ 3 môn đầu vào thứ 2,3,4 tuần trước,môn thứ 4 tận thứ 7 tuần sau nên ăn chơi rất là thoải mái :D
    nhớ nhất hôm rồi lúc ăn bufet,ở nhà mình cứ đinh ninh lên là anh em chen lấn xô đẩy ghê lắm ( BK trước giờ vẫn thế :D ) ai dè các bạn ý rất chi là từ tốn ^^ ,va khoa mình cũng rất rộng rãi nữa ,đặt bufet cho SV còn dư nữa cơ ^^ ,tính ra dịp rồi chỉ có vài khoa là ngoài phần tiệc cho GV có phần bufet cho SV ^^
    đi vòng vòng quanh các khoa thì thấy anh em hát hò rất là khí thế ,đặc biệt là khoa tớ với tiết mục karaoke đặc sắc =)) ...
    nói chung thì rất rất vui nhưng mình ko có khiếu kể chuyện nên chỉ kể được thế thôi
  6. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hihi, vui quá nhờ :D khoa hóa hình như hiền lành nhất ý :D nghe đồn thế chứ tớ cũng k đi :D
    cơ mà hôm qua hôm kia gì đấy đi ngang qua P201B2 thấy cả đống bánh kẹo bày ngoài hành lang mà lúc đấy ko hiểu sao lại ko ăn, quên mất :P, tiếc ghê :D
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Hội Cựu Sinh Viên khoa mình họp mặt hôm 27, nghe nói là vui lắm. Rất tiếc mình không được tham dự. Hẹn 5 năm nũa vậy.
  8. maivu

    maivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp vài người bạn cùng khoá nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Mọi thứ đều vui sau khi đã làm vài .... vại . Nhưng cũng có vài điểm buồn vì khôn có giao lưu gì giữa các thế hệ "cụ" với nhau hoặc với SV, công tác liên lạc cũng yếu thì phải, họp mặt nhau được toàn là do tình cờ hoặc nghe người khác nói ... thế là chúng ta lại cùng nhau vác ... vại đi giao lưu vậy : 1, 2, 3 Dzzzzzzzzzzzz. ....... ooooooÔ! . Quá đã

Chia sẻ trang này