1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nhái bén chạy đi đâu?
    Để cho lầu vắng phải âu sầu
    Le le chằng nghịch nhảy đầy cả
    Le ngoe dăm bài trong đêm thâu
    Típ NGOE ....
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ngoe
    Ngoe ngẩy điệu đàng cùng chảnh chẹ
    Kén cá chọn canh, chê ỏng eo
    Nay già quá lứa ngồi nuối tiếc
    Tức mình, tủi phận khóc ngoe ngoe !
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Chẹ
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Kẹt xe bởi từ "chẹ" ròai
    Chảnh chẹ cứ mà chảnh chẹ
    Chảnh chẹ thì có sao đâu
    Có ế cũng chẳng được lâu
    Rồi cũng có ngày tới số
    Phải thơ k ta , thôi kệ, cho hết kẹt xe
    Tiếp nè----------> số
  4. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    SỐ
    Số nàng là sướng như tiên
    Số tôi nghèo khổ liên miên tảo tần
    Vì tôi là số thằng bần
    Cho nên tôi chẳng dám gần nàng đâu
    tiếp: ĐÂU
  5. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đâu
    Đâu phải ngẫu nhiên anh yêu màu phượng đỏ
    Đâu phải tình cờ anh thích trang vở học trò
    Vì nơi ấy bóng hình em còn mãi
    Dẫu biết đường đời đâu dễ sánh đôi...
    Phượng...
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giỏ xe chở cành phượng hồng
    Chở luôn nhỏ Phượng lòng vòng đi chơi
    Đến khi tối lặn mặt trời
    Phượng hồng đã héo nên thời quăng luôn
    Héo
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Lan huệ sầu ai lan huệ héo
    Lan huệ sầu đời càng héo queo
    Phượng hồng cũng héo như lan huệ
    Lại ngẩn ngơ buồn khi chớm đông...
    tip chiu: mùa ĐÔNG!
  8. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đông lạnh , đông buồn, đông kém tươi
    Môi cô gái nhỏ vắng nụ cười
    Đôi mắt xa vời , sầu rười rượi
    Ai đem phiền muộn tuổi đôi mươi ?
    Rượi nèèèèèèèèèèèèè !
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Chui vào vườn nhái sao gặp tòan từ khó nuốt vậy nè
    Rượi
    Lòng buồn rười rượi vì ai
    Gieo chi chữ "rượi" nghĩ hòai hỏng ra
    Thêm chữ "rượi" nữa thôi mà
    Rặn thêm dòng nữa thế là 4 câu
    Típ "Rặn" điii
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rặn đỏ mặt mày, nó chửa ra
    Rặn thêm phát nữa mệt thấy bà
    Mồ hôi tuôn ướt vì rặn mãi
    Đêm zìa cất tiếng khóc oa oa
    Chửa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này