1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    (Oái lầu xanh nay có luật mới...)
    Buồn trông chiếc lá theo dòng nước
    Lá sầu riêng đấy cố nhân ơi
    Chiều tà khói phủ sầu man mác
    Sầu theo lá úa cuốn vào tim...
    ặc ặc.... Cố nà!
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cố bước mà sao vẫn hững hờ
    Lầu Hồng sóng sánh khối tình đưa
    Cố quên để nhớ ...sao quên-nhớ !!!
    Cố gói chung tình ..chén tiễn đưa ....
    Đưa nha !
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đưa
    Hai con khỉ đu đưa
    Đu đưa mãi đến trưa
    Hết đu lại cứ đưa
    Bi giờ than đoí bụng ! Hehe
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Đu
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đu đủ là thứ trái cây
    Đu đủ chữa bệnh dạ dày, cảm, ho
    Đu đủ làm gỏi khô bò
    Đu đủ trộn mắm thơm tho cả làng
    Hic, thèm MẮM quá
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    MẮM này :
    Mắm tôm ăn với thịt cầy
    Mắm tôm, là tác nhân lây ... đi ngoài
    Nhắc mắm tôm, lại nhớ hoài
    Thịt cầy vẫy gọi, ở ngoài Hai Mơ.
    MƠ cái đi cho dễ
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mơ thì mơ !
    Tối qua tui nằm mơ
    Mơ cuốn lá mơ quấn với thịt cầy
    Ăn hết cả một dĩa đầy
    Giật mình choàng tỉnh thèm cầy lá mơ !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiip : Choàng
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mèo choàng dậy, nhớ thịt cầy
    Khăn choàng vơ vội, dép giày choàng dzô
    Quên đánh răng quên cả ... mặc đồ
    Ba chân bốn cẳng chạy ồ tới Hai Mơ
    (Hai Mơ là cái gì vậy nhỉ )
    Ồ nhe ...
  8. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chữ ?oỒ? khó ghê! ST xin phép dạo chơi box 7X - SG, nối vần hơi bút tre ép vận đây, mong các bác đừng... cười:
    Ồ, Dream II phải Hai Mơ?
    Ồ ra quán nhậu vô? quần anh hôi (Quần anh hội)
    Ồ ề tửu chuốc tam bôi
    Mỗi ?obôi?? nửa lít lại cười Lưu Linh?
    Đọc câu ?oQuên đánh răng quên cả ... mặc đồ? của chị Mommy mắc cười quá! Lại nhớ chuyện Lưu Linh say rượu? cời truồng nằm giữa nhà. Mọi người cười Lưu Linh, thi nhân lý sự: Với tôi, trời đất là nhà mà nhà là áo quần, cớ sao các người chui vào quần áo tôi?
    Tiếp: Lít
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 10/12/2007
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mommy vừa google, biết Hai Mơ là gì rồi nè ...
    Hai Mơ hỏng phải Dream two
    Hai Mơ là xóm "thầy tu" Sì Gòn
    Chổ mấy chàng tới mỏi mòn
    Lít vang lít đế lít nào còn là tu ...
    TU đi
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tu
    Ai tu thì cứ tu
    Tui thì không hợp gu
    Tu ! Cấm nhậu thịt chó
    Tui hổng tu, hổng tu !
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Gu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này