1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, sao lại tơ vò?
    Cười, khóc cho mệt?Ngủ khò là xong
    Ngủ dậy, lại chạy lòng vòng
    Nhảy vào "... lục bát..." xung phong vài bài?
  2. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vậy tui ngủ nhé, bái bai!
    À quên, phải khóc mệt nhoài chán chê
    Như thế thì ngủ mới phê
    Tủn Bò đã bảo thế mờ đúng hông
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo phải đúng, sao không?
    Ngủ đi mơ giấc mơ hống, Móm ơi
    Ngủ xong rồi lại dậy chơi
    Chơi xong rồi lại đi bơi, rồi về
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lại cười hề hề
    Vui buồn một tí ai chê đâu nào
    Lâu lâu phải loạn cào cào
    Đời yên bình quá, đời nào thấy vui...
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Buồn đau rồi sẽ ngoai nguôi
    Đâu ai phải sống lui thui cả đời
    Tạnh mưa, trời sẽ rạng ngời
    Hoa hồng nở cánh , môi cười lên đi !
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mệt ngủ li bì
    Nằm mơ thấy Tủn hi hi ...cởi truồng
    Bà xã liếc xuống buồn buồn
    "Thôi thôi anh hãy mặc quần vô đi ... "

    Được mommy sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 11/12/2007
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tủn nghe xong lại cười khì
    Như thế nó ... mát, mặc chi ? ai nhìn ?
    Bọn họ đúng thiệt là khìn
    Tối chẳng ai nhìn thì mặc làm chi ???
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Tụi họ mới thiệt là kỳ
    Mặc hay không mặc, có mất gì đâu
    Chỉ sợ sơ hở ruồi bâu
    Kiến tha về tổ, còn đâu hỡi chàng....
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tủn Bò nằm đó mơ màng
    Bà xã của Tủn mê man thầm thì
    Mắt dán vào cái ... ti vi
    "Ôi sao mà nó ly kỳ thiệt ha ..."
    Được mommy sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 12/12/2007
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ê, Móm, hết chuyện mơ à?
    Mà phải mơ ngủ thấy ta làm gì?
    Nếu thích thì cú hẹn đi?
    Ra khách sạn ngủ, việc gì phải mơ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này