1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ui chao mình trúng mánh to
    Cứ đà này khỏi phải lo kiếm chồng !
    (he he)
    Tại Tủn biểu Móm "mơ hồng"
    Bi giờ lại hỏi lòng vòng thế ư?
    Móm đây phận gái đã ...nhừ
    Ra khách sạn cũng cười trừ mà thôi
    Cảm ơn Tủn đã có lời ...
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Gái ... nhừ thì cũng phải chơi đến cùng
    Lo gì mà phải kiếm chồng
    Lấy chồng chả khác đeo gông vào người.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mang gông thì đời kém tươi
    Không mang gông lại khổ mười phần hơn
    Dù cho ma trách quỉ hờn
    Chị em cũng ...hốt, đỡ cơn đói lòng
    có chồng hơn hẳn ở không...
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có gông hơn hẳn lúc không có gì
    Thỉnh thoảng cũng cất gông đi
    Ra đường cưa cẩm chút thì cũng hay
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sá gì mấy nhát dao phay
    Chơi dao có bửa đứt tay chuyện thường
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đứt thì băng bó vết thương
    Bao giờ lành lại kiếm đường đi chơi
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chơi cho thấu hết mùi đời
    Khi nào bị "ếch" hết thời tính sau
    Ngoảnh mặt thấy bờ lúc nào?
    phải chăng lúc sắp bước vào...thiên thu!
    Đèn dầu thắp trái mù u
    Hết dầu đèn tắt, cục ngu vẩn còn
    Thương em từ thuở còn son
    tới khi xế bóng vẩn còn...thấy thương.
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Trên cành chiếc lá vấn vương
    Sợ cơn gió cuốn lá nương theo cành
    Gió buồn gió cũng chẳng đành
    Thôi bay theo gió, cho cành nở hoa...
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh Sơn ơiii..i .... anh Sơn à à à ....
    Anh đi, thằng Tủn ở nhà ăn hiếp em hu hu hu
    Anh về quýnh hắn sưng vù
    Để hắn bỏ thói dập trù Móm nha
    Trước giờ Móm hiếp người ta
    Bi giờ bị hiếp thiệt là tức ghê !!!
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ ân oán tứ bề
    Hiếp người, người hiếp...có giề mà la
    Dân chơi bị hiếp cứ ca:
    "Hiếp bà không...đã, là bà xuống tay"

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này