1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Dáng xưa đã mất, chỉ còn...xe lu
    Ai ơi chớ cháp lu bù
    Huyết áp cao vọt tốn xu bộn à
    Mở, đường trong máu thiệt là
    cái nguy tiềm ẩn người ta thiệt....sợ (xuống xề lãng xẹt)
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Xuống xề gì nghe muốn ợ
    Giống như mắc nợ mà nó không tiêu
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu lục bát vần "iêu"
    Tự nhiên lại thấy mắc... tiêu (tiểu) quá chừng!
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con ơi con chớ lừng khừng
    Kẻo không cái nước trong...uần nó ra
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ví dầu tình bậu muốn xa
    Cũng đừng...xịt nước, khiến ta thêm buồn
    Bậu đi ta nhớ bậu luôn
    Mổi đêm thằng nhỏ lệ tuôn...mấy lần
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đọc "tình thơ" thấy ...bần thần
    Đêm đêm cháu nhỏ mấy lần lệ tuôn ???
    Có phải anh quá chiều nuông
    Nên cháu được thể luôn tuồng mè nheo?
    Cứ kiểu này chắc là teo
    Tấm thân khô héo nhăn nheo của chàng (Lyenson)
    Sau này cháu có la làng
    Anh cứ mặc cháu ngang tàng mình ên
    Dần dà rồi cháu sẽ quen ...
    Kinh nghiệm dạy trẻ của em đó mà
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đúng mà bà má ơi à
    Kinh nghiệm dạy dỗ cố mà học theo
    Dạy con từ thủa leo trèo
    Tới khi nó lớn nó đèo người iu
    Cũng phải dạy dỗ nó nhiều
    Cho nhà có nếp, tuổi chiều lại vui
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhà ai đèn tắt tối thui
    Nhà tui cũng vậy lui cui đi nằm...
    Vậy là đã sắp hết năm
    Năm hết tết đến cả trăm bộn bề.
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thịt heo thịt chó ê hề
    Mà chẳng buồn nhậu, anh về với em
    Dù nhà còn mỗi ... gói nem
    Hai đòn bánh tét, có em vui rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này