1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai thích cafe.......

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 26/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytoctruongxd

    thuytoctruongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có ai uông cafe ko gọi cho tui nhé 0912898447 tui mời cả nhà mình
  2. tungminick

    tungminick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Thuytoctruong này có bao giờ thấy đi cafe với anh em đâu, mà gặp bác đi với người khác cũng không thấy.Hôm nào Trịnh quán cái bác nhé
  3. nhabeo

    nhabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chắc mai về Thái Nguyên phải ghé qua Trịnh Quán cái.
    Vốn thích nhạc Trịnh, cà phê thì không nhiều lắm- nhưng cũng biết cà phê ngon.
    Buồn vì lại đi một mình. Có lẽ rất hợp với cà fê Trịnh
    Mọi khi hay uống cà phê bên cạnh Khách sạn Sông Cầu- chỗ đấy cũng khá đẹp- đặc biệt vào buổi chiều khi sắp tắt nắng.
    Tối thứ bẩy cả phê Trịnh có quá đông không các bác nhỉ ?
  4. tungminick

    tungminick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Trịnh quán tối không đông đâu bạn ạ!
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi chút, có gì không phải mong bác bỏ quá cho: Bác có phải bác: N.H.T. Thuỳ không ạ?
    Vàng 1: Có gì mà buồn hả bác. Vào Trịnh một mình, nhưng không có nghĩa là chỉ có một mình mình. Vào Trịnh về, thấy lòng nhẹ nhàng. Có nghĩa mình được chia sẻ. Mà được chia sẻ, nghĩa là ở đó có tri kỉ. Thế đâu phải một mình. Mà lẽ gì đó là buồn?
    Vàng 2: Đó là quán Gió. Có người gọi đó là Trung Nguyên 2. Vào đó, em chỉ thích sinh tố Khoai môn thôi, chẳng chỗ nào làm ngon như ở đó cả. Còn cafe thì chưa thử. Mà phải công nhận ở đó, ngồi một góc, nhìn dòng sông trôi và mặt trời lặn đẹp thật, bác nhỉ!
    --------------------------------------------------------
    Chết thật, cafe h sắp không còn tác dụng với mình nữa rồi.... Ai đời, uống càng đặc, ngủ càng ngon mới chết....
    Nhưng bõ bèn gì, thưởng thức là chính. Học là chuyện cả đời.
    @ bạn: Không lên nhanh, cafe nhà bạn sắp hết roài....
  6. thuytoctruongxd

    thuytoctruongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mời cả nhà mà khi nào đi thi nhắn tin hay gọi cũng được. mình thì không rảnh nhưng nhiệt tình thì ok
    còn NHT đó là gi nhỉ mình tên Thuỳ đi Vespa và đã từng đi cùng đội tình nguyện của TN nhưng vì bận không tham gia được cọn chuyện cafe ở Trinh Quán thì .......
    Chúc ae Thái Nguyên năm mới thành đạt và vui vẻ
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Oh oh, thế nick Ui gioi của cô mất rồi sao lại chuyển sang cái này thế? he
    Hôm nào uống cafe ở Hà nội cũng được.
    Nhớ ngày trước có một quán cafe mang tên góc nhỏ ở quan nhân, Nguyễn Trãi, cũng có Nhạc Trịnh, nhạc sống, lại do mấy bạn ở Sông Công mở ra. Hay ho lắm, nhưng giờ không còn nữa, hik
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    chod domov
  9. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thích cà fê Lâm .Một quán lâu đời ở HN !!!
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Giá như bác chỉ dừng ở đấy thôi thì có lẽ em sẽ tìm bằng được quán đó rùi.... Ai ngờ.... Hic, độc ác...

Chia sẻ trang này