1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá Ai Cập

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi oilman, 01/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đến Pyramid of Giza lần thứ hai
    Theo mấy người bạn tôi đến kim tự tháp Giza lần thứ hai. Từ trung tâm thành phố ra đây chỉ mất khoảng 30 phút nếu không có kẹt xe. Cả nhóm thuê lạc đà và ngựa ở khu vực phía trước tượng nhân sư để đến kim tự tháp. May là có mấy bác Ả rập trong nhóm rất giỏi mặc cả. Lần này tôi đến kim tự tháp thứ 3 nhỏ nhất trong số 3 kim tự tháp của Giza. Điều đặc biệt ở kim tự tháp này là việc sử dụng đá granite, cứng hơn và ít bị thời gian tàn phá. Tuy nhiên kim tự tháp này chưa xây xong, đá granite chỉ bao bọc phần chân nên ở bên trên, nơi có đá vôi, đã bị tàn phá như hai kim tự tháp kia.
    Pyramid of Giza từ trung tâm Cairo
    [​IMG]
    Mặc cả
    [​IMG]
    Chỉ 130 pounds một người mà bác trả giá gớm thế!
    [​IMG]
    Chán
    [​IMG]
    Pyramid hướng nào thế bác?
    [​IMG]
    Cứ nhắm hướng tây mà tiến
    [​IMG]
    Một
    [​IMG]
    Hai
    [​IMG]
    Ba
    [​IMG]
    Bốn
    [​IMG]
    Năm .. Sáu
    [​IMG]
    Kim tự tháp và nhân sư buổi tối
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của Oilman chụp Ai Cập đẹp quá, đúng là nếu bỏ qua các thành phố với phong cách kiến trúc hơi kì dị (nhà cửa chẳng có tô trét sơn màu gì hết, nhìn xám xịt), chỉ tập trung vào các di sản của Ai Cập thì sẽ thấy Ai Cập thật là tuyệt.
    Bác Oilman có xem Sound and Light Show không? Ảnh của bác nhìn như là đứng phía xa chụp lại, chứ không phải chụp khi ngồi xem phía trước nhỉ. Em tiếc nhất là hôm đó không có được kiểu ảnh nào ở show đấy. Hôm em đi còn có trăng sáng rực rỡ, công nhận xem show đấy rất phê.
    Mà mọi người đi xem show đấy nhớ mang theo áo lạnh nhé, ngồi giữa sa mạc gió thổi vù vù lạnh dã man. Em hôm đó lại còn ngu dại mặc váy đi haha (vì thấy ban ngày ở sa mạc rất nóng, mà đòan nhà em cũng có nhiều người dại dột như em í, lạnh tí thì ngất) , may mà có thủ sẵn một cái áo khóac rất là to, nhưng vẫn bị lạnh chân lắm . Nhiệt độ sa mạc chênh lệch rất nhiều ở các thời điểm trong ngày.
  3. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Oilman cũng nghĩ vậy, thành phố Cairo trông cũ kỹ, ô nhiễm, kẹt xe, đông dân và giá cả không rẻ so với thu nhập của người dân ở đây. Ở trung đông, oilman đã tới một vài thành phố như Tehran (Iran), Al-Khobar (Saudi Arabia), Bahrain, Dubai (UAE), Cairo và Luxor. Họ giống nhau ở chỗ là nha cửa không sơn màu mè như bên mình. Nếu có sơn mới thì chỉ sơn màu vàng, như màu cát sa mạc. Có lẽ là nó thích hợp với điều kiện khí hậu sa mạc (bụi bặm, bão cát..) hoặc có thể là do họ thích như vậy.
    Mấy tấm hình pyramid vào ban đêm là chụp trong lúc có sound and light show đó. Xong show họ cũng tắt hết đèn, nếu có trăng thì đẹp. Bữa oilman đi xem show đó không có trăng. Mấy tấm chụp xa là do show đầu không phải show tiếng Anh nên cả bọn đi ăn pizza, từ hàng pizza đó có thể nhìn thấy và nghe nhưng không chi tiết lắm.
    Chuyế đi kỳ này oilman dự định đi Aswan, Sinai và sang Petra của Jordan nhưng có thay đổi vào giờ chót phải về lại Ấn Độ sớm nên ngay cả Aswan cũng chưa đi được. Nghe nói đền Abu Simbel đẹp lắm. Thật tiếc.
  4. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cairo và thành cổ
    The land of civilisation - vùng đất của nền văn minh
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên sông Nile - Cairo
    [​IMG]
    Thành cổ và đền Muhammad Ali
    Thành cổ được xây bởi Saladin vào năm 1176.
    [​IMG]
    Đền Muhammad Ali xây từ 1830 đến 1848 theo phong cách Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đồng hồ trên tháp là tặng vật của vua Pháp Louis-Philippe.
    [​IMG]
    Bên trong đền
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Sultan Hassan và Rifai bên dưới thành cổ
    [​IMG]
  5. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lăng mộ vua - the Valley of the Kings
    Đến sân bay Luxor vào sáng sớm, tôi mặc cả với ông lái taxi để thuê chiếc taxi trọn ngày. Giá ông ta đưa ra ban đầu là 500 pounds (5.6 Egyptian pounds = 1USD), sau một lúc trả giá thì ông ta đồng ý với 230 pounds để đi các nơi như thung lũng vua, hoàng hậu, đền Hatshepsut và đền Karnak. Đền Luxor ở gần khách sạn, chỉ đi bộ 10 phút nên sẽ đi vào sáng hôm sau trước khi về lại Cairo. Ở Ai Cập, có thể nói là giá cả cho khách du lịch đều đưa ra rất cao, từ taxi cho tới đồ lưu niệm và bạn phải biết mặc cả.
    Khu lăng mộ vua nằm trong thung lũng của một ngọn núi đá vôi. Sau khi lên ngôi, các vị vua Ai Cập bắt đầu cho làm lăng mộ cho mình, có khi họ chết trước khi hoàn thành và ngày nay chúng ta có thể thấy các lăng mộ vẫn còn dang dở. Lăng tẩm của họ là những địa đạo đào sâu trong vách núi đá, từ đơn giản cho tới phức tạp với các phòng ốc, hành lang, nhiều tầng lớp. Có khoảng 62 lăng mộ lớn và cho tới nay người ta vẫn còn tiếp tục khám phá thêm nữa. Các lăng mộ đều trang trí bằng hình vẽ, chữ viết tượng hình thể hiện cuộc sống của đời thường cũng như của vua chúa.
    Chụp hình hay quay phim bên trong lăng mộ đều bị cấm. Theo lời đồn của mấy du khách tây phương thì nếu bị phát hiện chụp hình họ có thể tịch thu luôn cả máy ảnh. Khi vào xem lăng vua Ramsses IV, lúc đó chỉ có tôi với người trông coi mộ, ông ta gợi ý cho tôi chụp hình không flash. Tất nhiên là phải backsheesh (cho tiền típ). Lưỡng lự một chút tôi đồng ý. Chụp không flash sẽ không ảnh hưởng gì đến mấy hình vẽ quý báu đó. Sau này khi ở thung lũng hoàng hậu tôi cũng đã chụp thêm một lần nữa.
    Ở thung lũng vua, ngoại trừ lăng của Tutankhamun và Ramsses IV phải mua vé riêng, các lăng còn lại có thể mua vé thường. Một vé thường cho phép xem 3 lăng, nếu bạn muốn xem hết tôi nghĩ phải mua ít nhất là 3 vé thường. Các trang trí bên trong khá giống nhau, chỉ khác nhau ở kiến trúc.
    Thung lũng vua, hoàng hậu nằm trong dãy núi này
    [​IMG]
    The colossi of Memnon - hai bức tượng bằng đá cát của Amenhotep III trong tư thế ngồi nhìn về hướng đông, đã đứng vững với thử thách của thời gian từ 3400 năm trước.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi vào thung lũng vua
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các nhà khảo cổ học đang làm việc
    [​IMG]
    Những lăng tẩm được đào vào trong núi và được lấp lại không còn dấu vết. Sau khi các nhà khảo cổ tìm ra, họ cho xây cửa bên ngoài như thế này để du khách có thể tham quan lăng
    [​IMG]
    Kiến trúc lăng thông thường có một hành lang chính, từ đó thông ra các phòng có chức năng khác nhau
    [​IMG]
    Những bức ảnh chụp không flash và phải cho tiền típ (thí dụ như một bác trông coi mộ như vầy)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mặt trên của áo quan bằng đá của vua Ramsses IV
    [​IMG]
  6. slimfit11

    slimfit11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Oilman chụp ảnh đẹp quá! Tôi rấ tthích tấm ảnh bạn chụp hoàng hôn trên sông Nile.
  7. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác slimfit11. Ở đây một trong những cách hay nhất để xem các di tích của Ai Cập là đi bằng du thuyền (từ 1 sao đến 5 sao) dọc theo sông Nile từ Cairo đến Aswan hay ngược lại. Chuyến đi có thể mất từ 3 đến 7 ngày. Đến mỗi nơi có danh lam thắng cảnh nào đó, tàu sẽ cập bến rồi sẽ có xe đưa bạn đến đó rất tiện lợi. Nếu đi nhóm thì có thể thuê luôn một chiếc xe, vừa mobile vừa có thể cảm nhận cuộc sống của người dân ở đây và sa mạc đôi khi cũng là một cái gì đó xa lạ đối với mình.
  8. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đền Hatshepsut
    Cuộc đời của nữ hoàng Hatshepsut là một câu hỏi lớn cho những nhà nghiên cứu về Ai Cập. Hatshepsut là con của vua Tuthmoses I, là vợ của Tuthmoses II và là mẹ kế của Tuthmoses III. Trong đó Tuthmoses II là con cùng cha khác mẹ với Hatshepsut. Tuthmoses II và Hatshepsut không có con trai nên Tuthmoses III là con của Tuthmoses II với người vợ khác đã lên ngôi. Tuy nhiên Hatshepsut là người đã nắm quyền hành ngay cả khi Tuthmoses II còn sống và đến khi bà ta chết vào khoảng 1493 trước công nguyên. Đền Hatshepsut, được xây xong vào khoảng 1483 trước công nguyên, có cấu trúc trông hiện đại và rất khác với những công trình đã được xây vào cùng thời đó. Sau khi Hatshepsut chết, người ta cho rằng Tuthmoses III đã phá bỏ những hình tượng cũng như đục bỏ tên của Hatshepsut. Cho đến nay các nhà Ai Cập học vẫn còn tìm hiểu nguyên nhân và mục đích của hành động này.
    Vài hình ảnh của đền Hatshepsut
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Kim tự tháp Dashur
    Trong số các kim tự tháp cho phép du khách vào bên trong thì kim tự tháp ở Dashur có phần phức tạp hơn hết. Dashur hơi xa Cairo và có ít người tới đây hơn là kim tự tháp Giza. Kim tự tháp đỏ (Red pyramid) xây bởi Snofru vào khoảng 2500BC là cái duy nhất ở đây cho mà mình có thể vào. Cảm giác vào bên trong kim tự tháp thật tuyệt mặc dù nóng, ẩm và ngộp vì không có hệ thống thông gió hoặc nếu có thì rất yếu.
    Có biệt danh là kim tự tháp đỏ vì màu đá của nó.
    [​IMG]
    Bên trong, đường thông nhỏ khoảng 1.2m x 1.2m giữa hai phòng. Có thể thấy các tảng đá được mài nhẳn và chồng lên nhau rất khít khau không có khe hở.
    [​IMG]
    Đây là nóc của mỗi một phòng ốc bên trong. Người Ai Cập xưa đã xếp các tảng đá lớn chồng chệch lên nhau cho đến khi chúng khép lại để tạo ra một nóc phòng có thể chịu được một khối lượng lớn đá khổng lồ ở bên trên.
    [​IMG]
    Một căn phòng bí mật, nằm cao khoảng 8m.
    [​IMG]
    Kim tự tháp gẫy (Bent pyramid) có cấu trúc bên trong rất phức tạp tuy nhiên không mở cửa cho du khách. Đây là kim tự tháp duy nhất mà bề mặt phẳng bên ngoài không bị huỷ hoại nhiều. Người ta cho rằng khi đang xây giữa chừng, do lo ngại nó sẽ bị sập nên họ đã thay đổi góc độ từ 52 thành 43.5 độ để giảm trọng lượng bên trên. Các kim tự tháp xây sau đó đều sử dụng góc 43 độ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Dashur bạn có thể thấy ranh giới giữa màu xanh cây cối và màu vàng đỏ cát sa mạc, gần đó là một nhà máy xử lý dầu nhỏ và một doanh trại quân đội. Khi dừng xe bên đường và chụp hình nhà máy dầu, một sếp quân đội tình cờ chạy xe ngang, dừng lại và bảo tôi không được chụp hình.
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 30/11/2007
  10. tuxedo9999

    tuxedo9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    UP trc, đọc sau, Hình wá đẹp

Chia sẻ trang này