1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp một tên dở hơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi memory2006, 01/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gặp một tên dở hơi

    Mình và anh ta quen nhau ĐT, ít gặp nhau nhưng toàn nói chuyện qua ĐT.
    Gặp nhau lần đầu tiên cả hai đã tỏ ra rất thân thiện...nhưng trong lần gặp đầu tiên khi đưa tớ về hắn đã đề nghị đứng nói chuyện với tớ: ôm và kiss tớ rất nhanh...thật sự là tớ hoàn toàn bất ngờ, nói thật là tớ cũng có cảm tình một chút qua nói chuyện ĐT, tớ thích giọng nói của hắn, nhưng tớ cần tìm hiểu và rất hoài nghi vào tình cảm của hắn...
    Tối về tớ không ngủ được, sáng hôm sau tớ không thể tưởng tượng được là tối hôm qua tớ đã gặp một ai đó..tớ chẳng gọi điện cũng không ntin cho hắn, hắn chủ động nhắn lại, dần dần tớ tự thấy chuyện này thật chẳng ra sao cả, tớ bắt đầu thấy ghét hắn, tớ nói với hắn là hắn chỉ vớ vẩn thôi. Hắn giải thích rằng đừng nghĩ xấu cho hắn...
    Lâu lâu thỉnh thoảng hắn lại liên lạc với tớ, rủ tớ đi uống nước nói chuyện nhưng tớ không tin hắn thật lòng, tớ cũng không đi.
    Gần đây hắn nói nợ tớ một câu chuyện, tớ nghĩ hắn định gặp để xin lỗi tớ về những hành động của hắn khiến tớ hiểu lầm, tớ cũng gặp để nói chuyện thẳng thắn, tớ muốn kết thúc cái chuyện loằng ngoằng thế này( Ko yêu thì đừng vớ vẩn, tớ cũng chưa bao giờ nghĩ ko yêu mà làm như thế với mình).
    Gặp nhau hắn cứ đòi ngồi gần tớ, như thể tớ với hắn là người yêu, tớ cũng thể hiện rõ là tớ không muốn linh tinh như thế. Một lúc sau hắn rủ cả một người bạn của hắn ra( Bạn của hắn mới ở quê ra), nói chuyện một lúc rồi hắn đưa tớ về, trên đường về hắn cũng dừng lại nói chuyện với tớ, tớ thì bảo đưa tớ về hắn cố tình dừng xe, ôm chặt tớ, lại kiss tớ và nói với tớ là " Em hãy ôm chặt anh", trời ạ! Tớ run và sợ lắm, hắn khoẻ, tớ mãi mới đẩy được hắn ra và hắn mới đưa tớ về , cả hôm đó đến mấy hôm sau tớ ko hiểu được nữa.
    Tối tớ nhắn tin nói ý với hắn là tớ không muốn lằng nhằng với hắn, hắn nt lại là xin lỗi tớ về tất cả...rồi ko liên lạc với nhau 1 tuần nay rồi.
    Hãy giúp tớ phân tích hắn muốn gì ở tớ với? ko yêu sao lại linh tinh thế này? Nói thật là hắn không đẹp, hắn xấu xí hơn tớ là cái chắc nên ko thể chê tớ được, thế mà dở hơi làm tớ bực mình.Tớ có tình cảm với ai là xác định nghiêm túc, ko có tính lăng nhăng, mà tớ nghĩ có tình cảm chân thành đến với nhau là cái tốt, ko thì thôi. Có cách nào đó trị cho bọn dở hơi này một trận giúp tớ, chứ thấy tớ hiền lại gà nên tính bắt nạt tớ làm tớ bực mình lắm.Hắn cũng là người học hành và có công việc đàng hoàng..thế mà chẳng hiểu là sao cả.
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chắc nàng cũng tự hiểu nà nó đang muốn chén đấy
    cẩn thận củi lửa
  3. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ui tròi , vừa gặp đã muốn chén, cứ như là ấy ý....
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lại còn dẫn theo thêm đồng phạm đi nữa chứ, định soi hàng hay sao
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    oài,bạn này dại nhở,đã thấy dấu hiệu của bệnh nhân tâm thần thế phải tránh xa ngay,đây đã biết thế,đã nghi ngờ mà lại còn tiếp tục cho thằng kia có cơ hội!H thì còn suy nghĩ j nữa,2 lần phải khôn ra chứ,cut toàn bộ liên lạc,nó nhắn nhủ cái j cũng kệ!
  6. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chưa thuộc bài.Hấp tấp nóng vội hỏng hết chuyện.Kiên nhẫn 1 tí biết đâu đã thành công , đúng không chủ topic?
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh không muốn viết bài vì chuyện này quá dễ hiểu nhưng cũng phải viết vì không muốn em bị một thằng họ Sở "làm thịt".
    1/ Thằng này không yêu em.
    2/ Thằng này muốn lợi dụng em.
    3/ Thằng này muốn thử nghiệm một chiêu mới.
    4/ Thằng này biết em sẽ có những cảm xúc mới lạ nếu nó cố tình mạnh bạo như vậy.
    5/ Cho đến khi em nhận ra cảm xúc đó chỉ là bản năng ******** của em thì hắn sẽ đã "thịt" em xong.
    6/ Tốt nhất là tuyệt đối không gặp mặt nó nữa.
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thiếu mỗi tí lửa.
  9. BaByGiGi

    BaByGiGi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    không nên lằng nhằng với loại dở hơi như thế bạn ạ, cẩn thận vẫn hơn , may mà nó hẹn 1 thằng bạn ra nói chuyện , nó mà rủ cả đám con chai ra nói chuyện thì lo mà xách dzép chạy .. ko hội đồng nắm tay và kiss thì ... trời kíu
    Được babygigi sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 01/11/2007
  10. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thằng này liều thật đấy nhỉ .Đúng là
    Họ Sở tên Khanh
    Họ Đào tên Lửa
    cẩn thận củi lửa em ạ

Chia sẻ trang này