1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một anh có vợ và 2 con nói yêu em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gold_finger

    gold_finger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi, anh biết là nói gái cũng không tin đâu, nhưng mà trình của gái thì quá non mà trình của đồng chí kia thì cũng không thấp.
    Chúc gái có được điều mà gái mong đợi.
    PS. Anh đây, 7x, một vợ 2 con, cũng vài lần dang tay cứu vớt những tâm hồn cô đơn như bác kia, nhưng chưa bao giờ nhân danh vì tình yêu cả, đơn giản chỉ vì anh không thích nói dối.
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nguỵ biện !
    Chị có vẻ đã quyết rùi đấy chứ!
    Dưng đã Post lên đơi , mọi ng` đã khuyên rùi mà k0 nghe
    ơh` ! Tuỳ ! Pà chị thick thì cứ làm!
    thì khi nào có Kết quả về thì nhớ báo cáo nhá
    Đoạn phim này có vẻ hay đơi
    bà con nhớ đón xem!
    [/QUOTE]
    Hay à ? thật là nực cười , thử nghĩ đến nước măt của người fụ nữ, của những đứa con xem, có hay k ? có ai đã trải qua rồi mới biết cái cảm giác đó như thế nào.
    Có những người như chủ topic và lão trưởng fòng kia thì mới có nhiều cảnh gia đình tan nát. Thật là đáng hổ thẹn !
    À quên, nếu yêu nhau thật sư, k dứt ra đựoc í, thì fải bảo ông ấy bỏ vợ ngay , chứ nếu "tiến sâu " là vi fạm fáp luật đấy, toàn người có học cả mà, đừng làm j fạm fáp chứ !
  3. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    chị đã quyết thế rồi, thế thì tham khảo mọi người làm gì nữa
    Một gia đình nữa sắp ( có nguy cơ ) tan đàn xẻ nghé
    Một người vợ sắp mất chồng
    Một người phụ nữ đang bị lừa dối
    Và .... hai đứa trẻ sắp mất đi tình yêu thương đầy đủ của cha lẫn mẹ
    Vì........... tình yêu---> chuối không còn chín hơn được nữa
    Gieo nhân nào gặt quả đấy thôi
    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 04/11/2007
  4. nguyebt

    nguyebt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là biết là lửa mà vẫn chơi!
    Nói thật với em thằng kia chắc nó chỉ muốn xxx với em cho thoả lòng thôi chứ yêu cái gì
  5. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Em cần phải nhấn mạnh hơn cho các bác biết rằng: em ko hề quyến rũ anh ấy, hòan toàn do anh ấy chủ động và tự nguyện. Trong tâm trí của em ko hề và chưa bao h có ý muốn anh ấy li dị với em. Em sinh ra được giáo dục tử tế, có bằng cấp, em có mối tình đầu kéo dài 5 năm, 1 năm yêu nhau, 3 năm xa cách vì ngi yêu em đi du học, trong 4 năm đấy em chưa hề đi chơi riêng với bất cứ anh nào.....3 năm anh ấy về có đúng 1 lần.....
    em thú nhận là có tình cảm với anh kia, nhưng lương tâm em ko cho phép mình đc yêu anh ấy, lần nào đi chơi em cũng khuyên anh ấy ko nên gặp và làm phiền em nữa....
    đã 2 ngày nay em đã ko gặp, ko nghe điện, nhắn tin dù cho anh ấy liên tục gọi.....
    sao các bác ko nghĩ rằng khi ko còn tình yêu nữa thì nếu ko phải em thì vợ chồng anh ấy cũng sẽ ko hạnh phúc, Em ko có ý đình bao biện cho hành động của anh ấy, nhưng các bác thử nghĩ mà xem vợ anh ấy có đáng chịu sự thương hại ko, sao cứ phải níu kéo khi tình cảm ko còn, sao con người ko mạnh mẽ bứt phá để đi tìm cuộc sống hp thoải mái hơn mà cứ phải cam chịu. Nếu chị ấy biết sự thật về chồng mình như vậy thì chị ấy sẽ ra sao, dù 2 ngi có ko ly hôn thì liệu những tháng ngày sau sẽ có còn gọi là gia đình là tình yêu hay chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ, hay mọi người đều ko ai dám nhìn vào sự thật, trốn tránh sự thật để có một cái vỏ hạnh phúc giả tạo?????
    Em cam đoan và xin thề với các bác là 2 ngày ko gặp và liên lạc với anh ấy lòng em ko thấy nhớ nhung j nhiều, em vẫn ổn thỏa, em ko nghĩ mình đã yêu.
    Em cũng xin thề là gia đình anh ấy sẽ ko bị đổ vỡ vì em, đó ko là điều em muốn. Em xinh đẹp, giỏi giang, kiếm tiền cũng khá, em chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc thực sự chứ ko phải là cái hạnh phúc vỏ bọc như nhiều gia đình?
    Và nếu chồng tương lai em mà như vậy chắc chắn em sẽ để anh ấy đi, em sẽ đi tìm hp mới. Em cần một hạnh phúc thực sự,vì tình yêu chứ ko phải tình thường
    Phần đông phụ nữ Việt NAM quá yêu đuối và cam chịu và phụ thuộc vào chồng quá nhiều. Nếu bạn nào đi làm, tiếp xúc và chạm nhiều với các đai gia hoặc có chồng làm đại gia thì hãy quản cho kỹ, bởi xã hội bây h là vậy, ai cam chịu và nhẫn nhịn thì sẽ giữ được chồng.
    em cũng đã gửi đường link các ý kiến của các bác cho anh ấy đọc, nhg anh áy ko có ý kiến j mà vẫn nói là yêu em, vậy đấy.
  6. chungy4

    chungy4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói thẳng là bạn đã yêu người ta rồi đi dùng một từ nhẹ hơn cũng đâu thể che hết tình cảm của bạn đâu khi mà tất cả những gì bạn nói là để thanh minh cho anh ấy!
    Còn nữa bạn đã thật sự chứng kiến tình cảnh gia đình của anh ấy chưa có thật sự là nó chán ngắt tẻ nhạt mệt mỏi không hay là do anh ấy đã vẽ cho bạn những suy nghĩ như thế? Sự đồng cảm và thông cảm là điểm yếu nhất của người con gái nên một với một anh có kinh nghiệm như thế thì bạn không có cơ hội mà tỉnh táo đâu! Rất tiếc!
    À nếu mình là anh ấy thì khi đọc những bài này mình vẫn cười và vẫn nói : " Anh vẫn rất yêu em, mọi người muốn nói gì cũng được anh không quan tâm, chỉ cần em hiểu anh là đủ! " - Quá hoàn hảo phải không?
  7. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Em có biết "rau sạch" là gì không? Nếu không biết thì em hỏi anh trưởng phòng anh ấy sẽ giải thích cho em hiểu? Chúc em gặp nhiều may mắn!
  8. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu em muốn nói gì nhưng không có nghĩa là chị đồng ý với ý kiến của em. Em còn trẻ, nghĩ cuộc đời đơn giản và tự tin với bản thân mình đến thế thì tốt nhất là không cần phải nói gì với em hay khuyên em gì cả, thời gian sẽ giúp em ngộ ra.
    Chị chỉ nghĩ em nên đổi tên topic lại cho hợp, chẳng hạn thế này ''Một anh có ít nhất là 2 vợ và 2 con nói yêu em!''
  9. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng buồn cười, bạn cứ ra sức thanh minh là không quyến rũ anh ta, thế bạn nghĩ những người chấp nhận làm người thứ 3 đều đi quyến rũ chồng người khác hay sao bạn? Người ta cũng chỉ mù quáng rơi vào cái bẫy tình thôi chứ mấy ai biết trước rằng đối tượng là sở khanh để đề phòng. Người thứ 3 ấy lúc nào cũng được nghe bài ca không quên rằng thì là mà "Hết yêu" "không hợp" "không hạnh phúc" "chỉ còn nghĩa vụ vì các con" vân vân... rồi mủi lòng mà khi muốn rút chân thì quá muộn.
    Bạn nghĩ rằng yêu nhau sau bao nhiêu năm chung sống vẫn giữ được lửa lòng như hồi mới cưới hay sao? Bạn quá là ngây thơ đấy. Nếu con người ai cũng lấy lý do hết yêu để bỏ vợ bỏ con thì xã hội còn ra cái gì nữa. Người đàn ông đứng đắn đàng hoàng chỉ biết chạy theo chữ Tình mà quên mất Nghĩa, mất Nhân... đáng để cho bạn bảo vệ và bao biện hay không? Con Người nếu vậy là mất đi chữ Người rồi.
    Tốt nhất nghĩ cho kỹ, muốn phiêu lưu thì cứ việc chả ai cấm được. Thực sự muốn thử yêu anh ta thì đừng nghe anh ta nói mà tự tìm hiểu về cái việc không còn yêu vợ đi.
  10. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    mình cũng thích em này roài, cho cái địa chỉ đi để sau này còn biết đến an ủi, rồi lại anh yêu em roài mặc dù anh đã có 1 vợ 1 còn rồi nhưng hồi này anh chẳng muốn về nhà nữa anh chỉ thích ở bên em thôi hí hí
    bác gì bảo "rau sạch" là đúng rồi đó
    sau này vỡ chuyện ra người ra đi là bạn và đầu có ngoảnh lại hay không thì cũng bị đá thôi hơ hơ

Chia sẻ trang này