1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM - nơi gặp gỡ của những người đồng cảnh ngộ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gsparrow, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhbui92007

    manhbui92007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào Chị Tước. Em đọc của nangmuadong_20dn nên hiểu. Em cảm xúc với bạn ấy vì ba bi hai mù và mẹ bi một mù. Em viết thư cho bạn ấy rồi. khi nào chị dạy e game? Chị ơi! Chị đưa em sách "Những gì mà Con mãi mãi cần đến" nên em đọc nửa!
  2. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì mà toàn chữ A không vậy???
    Cũng hay lắm! Thầy bói mù ah!!!Hehehe
  3. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đi suốt cuộc đời không ai tốt bằng mẹ
    Đi suốt cuộc đời cũng chẳng ai khổ bằng cha.......
    Theo tôi thì tình cảm gia đình ruột thịt là cái đáng quý trọng nhất
    Còn tình bạn cũng là thứ tình không thể bỏ qua,
    Và tình yêu là cái điều mà chúng ta cũng không thể thiếu
    Giữa tình bạn và tình yêu đừng bao giờ so sánh tình nào nặng hơn tình nào cả mà quan trọng là nên hiểu rằng khi nào cần đặt tình bạn lên trên và khi nào cần đặt tình yêu lên trên. Đó với là điều đáng nghĩ..........
  4. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nói gì mà sâu xa quá!!! Chẳng hiểu gì hếthehehe
  5. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là người đồng cảnh ngộ, nhưng mình thật sự muốn làm quen, giúp đỡ, chia sẻ với các bạn Khuyết Tật.
    rất vui đc như vậy.
    ym : cisco_hnvn
    email : khuyettat.tnt@gmail.com
  6. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi k vào trang này. Hnay nói chuyện với anh Thuật nên nhớ lại những ngày qua...
    Mình đã học xong, đã đi làm hơn 1 năm, đã k còn gặp gỡ các bạn, các em nhỏ ấy nữa. Không còn tgian mới đúng hơn. Đi làm về là mệt fờ cả người. Riết chả muốn đi đâu nữa.
    Thật ra mình muốn đi chứ k hề muốn nằm nhà tí nào. Mình muốn gặp gỡ mọi người... nhưng mà k fải muốn là làm đc.
    Bây giờ mình chẳng còn tgia câu lạc bộ nào cả. Chẳng thiết tha gì hết. Mình sao thế nhỉ? Mình chẳng hiểu nổi chính mình nữa...

Chia sẻ trang này