1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản ứng của cô ấy như vậy là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antara, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Eo, anh Invincible phân tích cứ như là ... con gái thiệt ý
  2. yahooo

    yahooo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Chết là ở cái đoạn vàng kia, ko có thì chắc mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp. Chủ topic quá vội vàng rồi.
  3. antara

    antara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chết là ở cái đoạn vàng kia, ko có thì chắc mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp. Chủ topic quá vội vàng rồi.
    [/quote]
    Đây cũng có thể là một sai lầm. Nhưng mình cũng nghĩ cả hai đều đã trưởng thành cả rồi thì việc bộc lộ tình cảm cũng là bình thường nên mới làm như vậy. Mà con gái cũng kỳ lạ thật đấy. Có em thì mình nhắn tin đong đưa từ chiều đến tận đêm khuya vô cùng vui vẻ, cũng nói thích nhớ nhung mà có sao đâu. Em này thì lại cảnh giác cao độ quá mức cần thiết. Để mình kể tiếp câu chuyện cho mọi người phân tích.
    Sau khi nằm im nghe ngóng tình hình được 1 tuần ( ngày) thì nhớ em không chịu được liền gửi cho em một tin nhắn : "Chào em. Công việc em thế nào rồi? Có vất vả như ở chỗ cũ không. Tuần này anh phải đi học. Sang tuần anh sang co quan gap em. G9".
    Trong tin nhắn này mình cũng cố gắng ra vẻ cũng còn có nhiều mối quan tâm khác ngoài em. Và biết chắc là em không trả lời nên cũng khẳng định luôn là sẽ qua chứ không hỏi han xem em có rảnh không thì qua. Không có hồi âm trả lời.
    Đúng chiều thứ 2 tuần sau (chính xác là 5h15chiều đã có mặt trước cổng cơ quan). Sở dĩ mình chọn giờ này là đã tiền trạm trước rồi nên biết giờ em thường đi về là khoảng 5h30-5h45). Đứng đợi mãi mà chẳng thấy, lòng thì nóng như lửa đốt. Đã mấy lần gọi điện thoại nhưng lại thôi vì mình sợ em mà tránh mặt thì sẽ nói là đang bận hoặc đã đi về rồi thì cũng dở nên kiên quyết đợi.
    Ngồi đợi mà thấy hàng tốp chị em cứ lũ lượt đi về nên càng bồn chồn hơn. Đến 6h thì em đành gọi điện thoại. Cô ây nghe máy trả lời là có việc và đã về từ 4h30. Mình cũng hơi chưng hửng nhưng vẫn cố vớt vát xem em có việc gì. Hóa ra là nàng đang đi mua một cái laptop. Và bây giờ đang ở đường CB. Ngay lập tức mình liền đề nghị đi xem máy tính cùng nàng. Sau một hồi do dự một chút thì nàng đồng ý.
    Quả thực lúc này mình sướng phát điên nên phóng như bay đến CB. Mặc dù đường tan tầm rất đông nhưng khoảng 15 phút sau là đã có mặt ở cửa hàng máy tính CB. Em đang đợi mình ở đó.
    Vào cửa hàng ngó nghiêng một lúc rồi ra (thực ra là em đã xem chán chê rồi và chỉ đợi mình thôi). Ra khỏi cửa hàng em kêu đói thế là cả hai lại đi ăn. Nói chung cũng không có gì đặc biệt lúc này. chỉ nói linh tinh vài thứ. Ăn xong thì cả hai lại đi xem tiếp ở một cửa hàng ở trên phố LNĐ. Nói chung là mình cũng chẳng góp ý được gì nhiều. Vi vốn không dùng laptop nên không rõ ưu khuyết điểm của các loại máy từng hãng. Và tính mình cũng không thích ba hoa bốc phét nên nói chung chỉ xem là chính và nghe nhân viên giới thiệu. Kể cũng mất một cơ hội để tính điểm.
    Sau khi rời cửa hàng này thì đã 8h tối. Do đây cũng ở khá gần nhà mình nên rủ em đến chơi cho biết nhà. Em đồng ý. Đến nhà thì có mẹ mình ở nhà. Thế là ba người ngồi nói chuyện khoảng 45 phút. Câu chuyện cũng khá là vui vẻ. Chủ yếu là hai phụ nữ nói chuyện, thỉnh thoảng mình mói thêm vào một câu. Càng nghe em nói chuyện mình càng thấy thích em vì thấy em thật là duyên dáng khéo léo.
    Sau đó thì minh đưa em về. Khi quay trở về nhà là đã 10h.
    Đến đây thì cảm thấy là rất thuận lợi rồi. Đêm hôm ấy mình online tham khảo về lap top. Định bụng sáng hôm sau đi xem với em lần nữa.
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vấn đề thế này- Khi gái đã đồng ý về chơi nhà gặp Mẹ mình thì gái đó chắc chắn mún tính chiện lâu zài với mình, quan trọng bây giờ là do bạn và thời gian sẽ làm mọi chuyện tiến lên thôi
    Nhớ là fải đọc kỹ các cách của các bạn trong này nói, vồ vập và kô đàn ông quá thì gái nó cũng chán, kiêu tý đê,

Chia sẻ trang này