1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN LÀM "YẾU CƠ" ĐÂU KHÔNG LÊN TIẾNG?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi luoihocqua, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theduong_hn

    theduong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tôi tốt nghiệp đại học BK ra, cũng định vào cơ yếu thì cả nhà nó gàn vì vào đấy dễ bị
    Chuyện tiêm thuốc, có hay không thì không được kiểm chứng, nhưng đã là cơ yếu thì bí mật phải đặt lên hàng đầu bằng "bất kỳ mọi giá".
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Thấy 1 ông người quen bên QS bẩu rằng là lính gác lăng, sau khi về "vào một thời điểm nào đó" cũng bị chích một mũi ...
  3. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Người chiên sỹ quân báo hoặc cơ yếu đều phải tuyệt đối trung thành và biết " giữ mồm "; nhưng việc đảm bảo bí mật công tác là rất khó khăn; nếu phải áp dụng hình thức nào đó, thì đó là chuyện bình thường thôi !!!
  4. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Các bác nói sao ý? Thằng bạn tui cũng đã về vườn rồi, nhưng khi hỏi nó có bị chích thuốc cho quên không, như người ta thường đồn đãi, thì nó bảo tin tầm bậy tầm bạ; không bao giờ có chuyện đó cả, khi xuất ngũ thì cũng bình thường như mọi người khác. Còn mà sợ lộ bí mật thì đừng có mơ, khi thay quân hoặc vì lý do nào đấy thì toàn bộ mật mã đều được thay hết trọi. Dù đó là thánh thì cũng chẵng thể nào lần ra....
  5. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Toàn nói nhảm nào là tiêm thuốc này thuốc nọ và cấm này cấm nọ .
    Đã xác định làm nghề này thì nguyên tắc nghề nghiệp đã nói rõ tâm lý của họ và cả công việc nữa đâu phải chuyện gì họ cũng kể .Chỉ có những người như thế mới làm việc được trong môi trường đó .Ngay cả khi 1 người lộ ra 1 tin tức nào đó cũng ko thể ảnh hưởng đến cả 1 hệ thống mật mã quá phức tạp như thế .
    + Có 1 lần uống rượu cùng 1 anh làm ở Tổng cục An ninh ( Cục An ninh Tây Bắc ) cũng có hỏi dò thì anh ý cũng chỉ nhắc đấy ko phải việc của chú chú đừng quan tâm .Dụ mãi cũng ko chịu nói ra công việc của anh ý là gì chỉ biết là nửa năm vắng nhà công tác ở vùng núi Tây Bắc ( Sau này đọc báo mới biết là dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc có lập ra 1 Vương quốc có Vua Mèo và 1 số thành phần ********* lợi dụng đòi tự trị cho mảnh đất đó ).
    + Ban thân hiện đang là Thiếu úy thông tin ( Tốt nghiệp HVKTMM ) hiện công tác tại Quân đoàn 3 .Hỏi nó trong trường học cái gì nó cũng chẳng nói ,hỏi nó làm gì nó cũng chẳng nói .Tóm lại việc người nào người đó làm Nguyên tắc của người ta là như thế mình cũng phải hiểu .Điều đó là quan trọng nhất đối với những người làm công tác Cơ yếu và An ninh .
    Có lẽ trước khi tuyển vào những ngành này tất cả mọi người đều phải qua 1 đợt tuyển chọn về tâm lý và khả năng .Chứ cứ bô bô cái mồm có mà ăn cháo à .
  6. traidatcanghp031

    traidatcanghp031 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    86
    Còn ông anh em làm cơ yếu .Nhưng mà "yếu cơ" .Thấy đất nước chuyển mình mạnh quá .Mà vợ con ở nhà đói nheo nhóc .Vậy là xin về làm kinh tế ,đến cuối tháng vào đơn vị họp và đóng ngày công lao động .Heee Vẫn lĩnh lương như thường, giờ lại còn giàu to nữa chứ .Nói chuyện về tiền thì chẳng thấy ông ấy ngố tí nào cả.Chắc là ở thêm vài năm nữa là về hưu.
  7. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Bác nói vậy chắc cứ anh nào xuất ngũ cũng thay mật mã à? vất vã quá nhỉ.
  8. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Một người cũng như một mảnh vỡ của bức tranh, lấy được một mảnh vỡ là sao có thể biết được bức tranh, các bác khéo lo.
    Chưa kể lấy trúng đồ zỏm cho chết cả nút.
  9. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    Ông ja tao Đại tá YÊUCƠ rồi. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ được đón giao thừa với bố.Tết nào cũng trực
  10. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    ....50 năm chiến nhau người ta chưa bao giờ phải lo lắng về nó...

Chia sẻ trang này