1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Ấn Độ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi CONANKEO, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên là các bạn phải làm visa ở Sứ Ấn Độ tối thiểu 3 tuần trước khi đi. Sứ Ấn ở Hà nội nằm trên đường Trần Hưng Đạo (qua nga tư THĐ - Bà Triệu 1 tý). Giấy tờ làm Visa gồm có Passport, bản photo vé máy bay (hoặc confirm từ hãng hàng không là bạn đã đặt vé đi Ấn), giấy xác nhận của cơ quan nếu bạn đang đi làm (nếu thất nghiệp thì chỉ cần show 1 cái card visit của công ty bạn vừa làm gần nhất)... và 20$ lệ phí visa. Nhân viên sứ quán sẽ phỏng vấn bạn vài câu thông thường, nói chung vòng phỏng vấn thì không có gì khó khăn, chỉ trừ khi bạn làm ở cơ quan nhà nước thì hơi lằng nhằng vì phải vi giấy của cơ quan.
    Về vụ vé máy bay thì đúng là vé transit qua Thái là rẻ nhất, nhưng phải mua từ rất sớm, nếu tớ nhớ không nhầm là khoảng $1160. Tiếp đến là Malaysia Airline, vé khứ hồi là $1320. Nếu đi qua Malay bạn sẽ mất khoảng ngày rưỡi mới tới New Delhi. Hồi mình đi toàn search các địa chỉ trên mạng chứ không đi tour. Rất may là toàn gặp người tốt chứ tình hình ở bên đó cũng loạn lắm
  2. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bác tài xế mà mình tìm được ở New Delhi là người đáng tin tưởng, nhiệt tình giúp đỡ và rất chu đáo trong việc dặn dò tránh cạm bẫy cho người du lịch (khá nhiều bẫy đấy nhé). Đổi lại bác ý chat khá nặng ($100 cho tour 3 ngày với lộ trình New Delhi -> Agra -> New Dehli, )tính ra chắc cũng phải gấp 3 lần gọi xe ngoài nhưng được cái chu đáo tin cậy 77 Hàng Đào. Mình đã có dịp so sánh dịch vụ của bác với dịch vụ xe gọi ở hẻm chợ thì thấy xe ở hẻm chợ đi rất ẩu, lái xe kg biết TA nên ngồi trên xe sợ phát khiếp vì không biết đang đi đâu. Bác tài xế tên là Vicky Bhardwaj, email: bhardwaj1075@yahoo.com hoặc bhardwaj12@yahoo.co.in, đt: 011 9968160751. Bạn có thể liên hệ thoả thuận về lịch trình, khách sạn, thời gian ... trước với bác ý. Bác ý sẽ đón bạn từ sân bay New. Một điều nên nhớ là phải mặc cả nhiệt tình vì mọi sinh vật Ấn đều có khả năng nói thách gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 đấy nhé.
    Khách sạn ở Ấn khá đắt và chất lượng không được như mong muốn. Bọn mình thuê một KS tồi tàn gần ga tàu giá 40$ cho 3 người. Bạn có thể tham khảo các nhà trọ trên lonely planet và đặt trước.
    Một điểm nữa cần lưu ý là thức ăn. Vì thức ăn ở Ấn rất nhiều cari và gia vị nên những người không ăn nổi (như tớ) sẽ có cơ bị đói triền miên trong suốt chuyến đi. Thức ăn ở Ấn thường là khô không có món canh hoặc mỳ như ở Việt hoặc TQ. Tốt nhất là thủ sẵn khoảng 15-20 gói mỳ tôm hoặc bánh mỳ đen dạng nén đi.
  3. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Về tàu hoả, tàu Ấn Độ là một hiện tượng funny nhất hành tinh. Ấn có một mạng lưới tàu chạy dọc ngang đất nước với nhiều hãng tàu khác nhau, khá thuận tiện cho việc đi lại. Chỉ dùng tàu khi bạn đi từ Tây sang Đông, hoặc về phía Nam Ấn, từ New. Tuy nhiên việc mua vé là cả 1 vấn đề. Bạn phải chen lấn xô đẩy với các anh Ấn cao to đen hôi, và rất nhiều người khác. Kinh nghiệm của mình là đi New rồi đến Agra (nơi có đến Taj Mahan) và mua vé ở ga Agra vì ga đó vắng hơn rất nhiều, và phải mua sớm nếu không cũng hết như thường. Hệ thống bán vé ở Ấn có ưu điểm là khi mua vé phải khai báo tên tuổi địa chỉ đầy đủ, các thông tin của người mua vé sẽ được cập nhật vào mạng, ai đến trước thì yên tâm là có vé trước chứ không gặp cảnh các anh nhà hoả đầu cơ vé không bán ra ngoài như nhà mình. Nhưng điều funny là ở chỗ, trước lúc tàu chạy khoảng 1 tiếng, nhà tàu mới dán danh sách tên ai ngồi ghế nào, toa nào lên bảng tin trước cửa ga. Lúc đó tất cả hành khách sẽ chạy xô đến để đọc được thông tin về toa của mình, rất lộn xộn và hồi hộp . Kinh nghiệm của mình: nếu không tìm thấy tên thì cứ nhảy đại lên tàu (tất nhiên phải sure chính xác là tàu mình định đi), rồi hỏi các bác nhà tàu sau. Trong trường hợp bạn chỉ quanh quẩn ở Agra, Jaipua, New... thì không cần dùng tàu mà đi xe là tiện nhất. Tớ rất may mắn là nhờ được anh Vicky nhiệt tình đi mua hộ vé và chỉ bảo tận tình là xuống đường ga số mấy, lên tầu số mấy ... nên không gặp cảnh ngồi lên tàu rồi băn khoăn là mình có ngồi đúng tàu không.
    Đấy là tớ phác qua vài ý, bạn nào muốn hỏi thêm thì PM cho mình nhé
    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 14/11/2007
    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 14/11/2007
  4. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, bác làm em nhớ lại thành tích đi tàu của mình quá đi mất. Em mua vé toàn chặng từ Kolkata nên thấy nó ghi sẵn số ghế rồi. Nhưng đúng là funny và kinh hoàng thật. Ở Calculta, ga tàu đông như kiến, không thể tượng tượng nổi í. Tàu chậm nhưng đố hỏi thông tin được vì người hỏi thông tin chen chúc nhau, mà chẳng hiểu hỏi được gì ko nữa vì chúng nó cũng chẳng đề tàu nào đi đâu. Hôm em với 2 thằng tây cùng đợi 1 tàu, 2 thàng kia nó mua vé bình dân ko có số ghế, em mua khoang A/C 2 nên nó có số giường, nhảy lên tàu thế là thấy 1 anh Ấn cao to đen hôi nằm vắt vẻo trên giường của mình, đòi lại mới biết mình lên nhầm tàu. Đấy, mua khoang hạng sang có hơn. 2 chú tây kia thế là nhầm tàu. Hú hồn thật, chẳng hiểu hôm đó mà nhầm tàu thì thế nào nữa
  5. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    hihi công nhận tàu Ấn để lại cho mình nhiều ấn tượng mạnh. Sân ga của Ấn, đặc biệt là sân ga Kolkata trông y hệt như cái sân ga 9 3/4 trong Harry Porter. Phục vụ tàu serve mình như ông bà chủ, nhưng sau đó đòi tip rất nhiệt tình. Thức ăn trên tàu (loại A/C) cũng ngon, ăn xong còn được tráng miệng bằng món kem khá ngon. Tàu Ấn cũng phân ra thành tàu hạng sang và tàu bình dân. Giá vé tỷ lệ nghịch với thời gian chậm tàu. Tốt nhất là đi hạng A/C, đắt 1 tý nhưng yên tâm. Tớ đi từ New đến Kolkata bằng tàu Rajdhani Express cũng thấy ổn lắm, không chậm giờ nhiều mà phục vụ lại tốt. Bạn có thể vào đây tham khảo về tàu Ấn http://www.indianrail.gov.in/index.html
  6. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn mấy cái ảnh minh họa. Tự nhiên nhớ Ấn quá đi!!!

    [​IMG]
    Đây là cảnh sân bay Ấn độ lúc xuống máy bay
    [​IMG]
    Đây là sân ga New
    [​IMG]
    Đây là bản tin nhà tàu, ghi danh sách hành khách và chỗ ngồi
    [​IMG]
    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 14/11/2007
    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 14/11/2007
  7. CONANKEO

    CONANKEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    ui. thanks bạn nhiều quá. Thật là thông tin bổ ích.
  8. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chỉ có 10 ngày ở Ấn Độ, bạn có thể tập trung vào chuyến đi ở miền bắc Ấn. Bạn có thể bay tới Delhi hay Calcuta rồi từ đó đi tới các địa danh mà bạn muốn. Nếu bạn tham khảo trang web http://www.incredibleindia.org trong đó có mục "Plan your trip", ban chọn "Trip planner" từ đó bạn có thể tìm ra nơi mà bạn thích đi. Hoặc từ trang web chính, chọn Heritage Sites nó sẽ list cho bạn số di sản thế giới ở Ấn. Nói chung 10 ngày thì quá ngắn để thăm Ấn Độ nên có thể chỉ đi được vài nơi.
    Về việc đi lại, do thời gian ngắn, bạn có thể đi máy bay. Ở Ấn có nhiều hãng bay rẻ tiền nhưng phải đặt từ sớm. Nếu cận ngày quá thì giá sẽ đắt hơn, đó là quy luật của hãng bay rẻ tiền. Trong số hãng này có Air Decan, SpiceJet, Air Sahara. Mắc hơn một chút là Air India. Còn mắc và tốt thì có Jet Airways và Kingfisher. Trong đó Kingfisher là số một ở Ấn, phục vụ tốt, tiếp viên xinh đẹp.
    Đi xe lửa ở Ấn là một experience. Như các bạn đã nói ở trên, xe lửa rất tiện lợi có thể đi tới hầu hết các nơi. Bạn có thể book vé trên mạng. Nếu không book sớm thì có khả năng khó tìm vé nếu đúng dịp lễ hay kỳ nghĩ gì đó. Vé xe lửa rất rẻ.
    Ngoài ra nếu bạn đi nhóm thì có thể thuê xe. Giá thông thường là 800 Rupees (38 Rupees = 1 USD) cho 8 giờ trong vòng 80km. Còn thuê trọn ngày hay nhiều ngày thì tôi không rành nhưng nghĩ cũng tương đương bên VN thôi.
    Khách sạn ở Ấn thì đa dạng. Nếu bạn muốn 4-5 sao thì phải đặt trước và giá khá đắt. Đây là điều buồn cười nhất khi khách sạn cao cấp ở đây rất đắt nhưng chất lượng tồi so với thông thường. Lấy thí dụ, Park Plaza ở Mumbai là 5 sao nhưng chất lượng tầm 4 sao, giá corporate (cho công ty) là khoảng 130USD/đêm còn nếu không có corporate thì có trên 175USD/đêm. Park Plaza nằm ở nơi khỉ ho cò gái, không có gì xung quanh và cách thành phố Mumbai 1 tiếng lái xe. Lý do giá khách sạn cao cấp đắt là vì cung không đủ cầu. Nói chung tùy vào túi tiền bạn có thể tìm ra nơi thích hợp.
    Ăn uống ở Ấn là chuyện có thể tranh cãi. Có người thích người không. Đa số bạn bè nước ngoài của tôi ở đây không thích. Tránh ăn ở các quán trông tệ quá cho dù có rẻ đi nửa. Nếu không quen ăn cay thì có thể bị vấn đề với đường ruột. Ngoài ra, Mc Donald''s, KFC hay Pizza Hut cũng có ở các thành phố lớn.
  9. lisavnam

    lisavnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình là thành viên mới của diễn đàn. Rất vui được làm quen với các bạn.
    Mình dự định đi du lịch Ấn Độ vào tháng 11 năm nay nhưng hỏi một vòng các công ty du lịch đều không có tour. Có bạn nào cũng đi Ấn vào thời điểm này cho mình "quá giang" được không?
    Cám ơn,
    Lisa

Chia sẻ trang này